Mexico đụng độ Jamaica: Hàng công cùn gặp lá chắn thép

LINH KHANG
14:02 ngày 23-07-2017
Cuộc đối đầu giữa Mexico với Jamaica sáng mai sẽ khó lường bởi sự kỳ lạ của Mexico và sự chắc chắn đến bất ngờ của Jamaica.
Mexico đụng độ Jamaica: Hàng công cùn gặp lá chắn thép
Đây là lần đụng độ thứ hai giữa Mexico và Jamaica ở Gold Cup năm nay sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở vòng đấu bảng hôm 14/7. Tuy nhiên, sau 10 ngày kể từ lần gặp nhau ấy, đôi bên đều đã có những thay đổi rất lớn. Mexico không cho thấy họ là một đội bóng sở hữu một hàng công tốt. Thậm chí có thể nói hàng công của El Tri chơi càng cùn hơn.

Sau ghi 3 bàn vào lưới đội bóng yếu El Salvador, Mexico chỉ ghi được thêm 3 bàn trong 3 trận tiếp theo. Trái ngược với màn trình diễn thiếu thuyết phục của Mexico trên con đường tiến đến trận bán kết là một Jamaica vô cùng chắc chắn nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Andre Blake, người đã có một trận đấu xuất thần để giúp Jamaica vượt qua Canada 2-1 ở tứ kết dù thi đấu lép vế trước đối phương.

Có thể nói, Jamaica ở Gold Cup 2017 đã trưởng thành hơn so với Jamaica đã từng thất thủ trước Mexico ở trận chung kết cách đây 2 năm. Có thể khẳng định về sự hoàn thiện trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của Jamaica hiện tại khi họ không chỉ phối hợp nhuần nhuyễn trong các pha tổ chức tấn công, mà còn vô cùng chắc chắn trong phòng thủ nhờ sở hữu một Andre Blake chơi cực kỳ xuất sắc.

Ngược lại dù mang đến giải đấu đến 6 tiền đạo tốt nhất như Martin Barragan, Erick Gutierrez, Elias Hernandez, Orbelin Pineda, Erick Torres và Angel Sepulveda nhưng Mexico vẫn chưa cho thấy sức mạnh của một đội bóng mạnh. Do đó, tuy được đánh giá cao hơn Jamaica ở cuộc đối đấu này nhưng chưa chắc Mexico có thể đánh sập được hệ thống phòng ngự kiên cố được bảo vệ bởi thủ thành hay nhất giải là Andre Blake của Jamaica.

Lịch sử ủng hộ Mexico 
Bất chấp đang bị báo chí tại quê nhà chỉ trích về sự thiếu sắc sảo của hàng công, song HLV Osorio vẫn tin rằng ĐT Mexico sẽ tiến đến trận chung kết của Gold Cup, bởi El Tri đã thắng 7/10 lần đối đầu gần nhất với Jamaica. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x