Theo Neto, anh quyết định không tiếp tục chơi bóng vì không thể vượt qua được nỗi đau về thể xác. Khi xảy ra thảm họa rơi máy bay vào năm 2016, Neto là người sống sót cuối cùng được kéo ra khỏi đống đổ nát và phải chiến đấu để giành lại cuộc sống trong 2 tuần tại 1 bệnh viện ở Colombia.
Neto chia sẻ như sau: "Cơ thể tôi không thể chịu đựng được nữa. Những nỗi đau còn lớn hơn cả niềm vui. Tôi đã nói chuyện với bác sỹ về vấn đề của mình và sẽ có thông báo chính thức từ CLB. Khi tập luyện ở cấp độ cao, cơ thể của tôi không thể chịu đựng được, đặc biệt là ở đầu gối và lưng. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi rất muốn nói lời tạm biệt, được tham dự 1 trận đấu chia tay nhưng tôi buộc phải nói không với điều đó. Tôi đã được mời tham dự vài phút cuối trận đấu với CLB CSA nhưng tôi cũng từ chối. Tất nhiên, tôi luôn yêu mến và cảm kích các CĐV. Đó sẽ là món quà cho người hâm mộ nhưng cuộc sống cũng là 1 món quà của riêng tôi".
Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, CLB Chapecoense hi vọng Neto vẫn sẽ ở lại để đảm nhiệm 1 vai trò khác.
Ngày 28/11/2016, máy bay mang số hiệu LMI2933 của hãng hàng không Bolivia, LaMia chở tổng cộng 77 người, trong đó có các thành viên Chapecoense bay sang Medellin để CLB của Brazil này đá trận chung kết giải Copa Sudamericana với CLB Atletico Nacional của Colombia. Thảm họa kinh hoàng xảy ra khi máy bay đâm vào núi Cerro Gordo thuộc ngoại ô thành phố La Union (Colombia) và rơi. Tổng cộng tới 71 người thiệt mạng và chỉ có 6 người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn