1001 kiểu cầu thủ ăn mừng bàn thắng

Những bàn thắng không được ăn mừng

HẢI MINlH
13:47 ngày 15-08-2015
Từ chối ăn mừng một bàn thắng không phải là điều phổ biến trong quá khứ, nhưng đang ngày càng trở nên là một mốt thời thượng với bóng đá hiện đại, dù cứ mỗi Frank Lampard, lại có một Robin van Persie.
Những bàn thắng không được ăn mừng
Ngày trước, hiếm khi nào các cầu thủ từ chối cơ hội ăn mừng bàn thắng. Ngoại lệ hiếm hoi có lẽ là với Denis Law năm 1974, khi ông ghi bàn cho Man City vào lưới Man United khiến đội bóng cũ của mình rớt hạng. Nhưng ngay cả khi việc không tỏ ra hồ hởi sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ dường như đã trở thành mặc định, vẫn có những ngoại lệ đáng chú ý.

Lampard, tiền vệ kỳ cựu đã có 13 năm khoác áo Chelsea, từ chối ăn mừng khi anh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong màu áo Man City mùa trước. Tuy nhiên, Van Persie, cũng đã có 8 mùa giải gắn bó với Arsenal, lại trượt trên hai đầu gối tới tận cột cờ góc sau khi ghi bàn hạ gục đội bóng cũ ở mùa 2013/14.

Thông thường nhất, một cầu thủ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ mà anh ta đã gắn bó lâu năm sẽ từ chối ăn mừng, trong khi những người chỉ ghi một bàn an ủi khi đội nhà đã bị dẫn 4-0 hay 5-0 cũng sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà tỏ ra hồ hởi. Cuối cùng, một nghi thức hay được áp dụng là một thủ thành sẽ ít ăn mừng bàn thắng nếu ghi bàn, để thể hiện sự chia sẻ với nỗi đau của đồng nghiệp phải vào lưới nhặt bóng. 

Tuy nhiên, xu hướng từ chối ăn mừng bàn thắng có vẻ như đang bị lạm dụng với nhiều trường hợp khá miễn cưỡng thời gian qua. Một ví dụ là Shaun Wright-Phillips và Chelsea năm 2013. Không như Lampard, vốn tới Chelsea từ năm 23 tuổi và trải qua những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp ở đó, Wright-Phillips là một chữ ký đắt giá (21 triệu bảng) thất bại trong những năm đầu chi tiêu điên cuồng dưới thời Roman Abramovich ở Stamford Bridge. 

Tiền đạo Cris Ronaldo

Anh chỉ ở Chelsea 3 năm, gây thất vọng não nề và bị tống khứ. Lúc anh ghi bàn cho QPR vào lưới Chelsea ở Premier League năm 2013, Wright-Phillips đã rời CLB áo xanh được 5 năm, tất cả khiến cho việc từ chối ăn mừng của anh không chỉ là sự học đòi vô lối, mà còn là sự coi thường với các CĐV đội bóng đang trả lương cho anh, QPR.

Một CĐV QPR đã ngay lập tức bày tỏ sự tức giận: “Thật lố bịch khi anh ta làm như thế. Tôi có thể hiểu được việc (Cristiano) Ronaldo không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Sporting, hay RVP (Robin van Persie) vào lưới Arsenal, nhưng SWP không ăn mừng một bàn thắng lớn cho CLB mới vì đó là vào lưới đội bóng thật ra đã hủy hoại sự nghiệp của anh ư?”.

Không chỉ Sporting, Ronaldo đã nói anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Man United khi gặp lại các đồng đội cũ ở Champions League, và anh đã làm đúng như thế ở Champions League 2012/13. “Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Man United. Tôi rất nhớ Ferguson và Man United. Với tôi nơi đó như một gia đình”, Ronaldo nói. “Tôi đã có 6 năm tuyệt vời ở đó và vẫn còn rất nhiều bạn bè tại đó. Nhờ Man United mà tôi đã tới được Real Madrid. Không có họ, tôi đã không có ngày hôm nay”. 

Tuy nhiên, một CĐV của Man United trên diễn đàn Digital Spy, Allafix, có vẻ không bị thuyết phục bởi những lời ướt át đó. “Giả dối hoàn toàn. Giống như trò hôn phù hiệu của đội bóng thôi”, Allafix viết. “Cầu thủ bóng đá chỉ là những tên lính đánh thuê. 

Bạn có bỏ gia đình mình vì vài triệu bảng tăng thêm mỗi năm không? Thà là họ cứ chuyên nghiệp, trung thành với nơi nào trả lương cho họ, đừng hôn phù hiệu, đừng từ chối ăn mừng bàn thắng. Mà thật ra, việc ăn mừng bàn thắng là điều tự nhiên nhất với bóng đá, đó không hề là sự thiếu tôn trọng với đội bóng hay các CĐV cũ”.

NHỮNG KẺ THÁI QUÁ

Carlos Tevez

Robbie Keane có lẽ là trường hợp kỳ lạ nhất trong số những người không ăn mừng bàn thắng. Suốt sự nghiệp đã kéo dài 18 năm (và còn đang tiếp tục ở LA Galaxy), tiền đạo người Ireland đã khoác áo 11 CLB khác nhau, lần nào cũng là “giấc mơ thời thơ ấu” với anh. 8 trong số đó là các đội bóng ở Anh, nhưng Keane chưa bao giờ ăn mừng một bàn thắng nào ghi vào lưới các đội bóng cũ (điều anh làm khá thường xuyên khi còn chơi ở Premier League).

Một trường hợp khác là của Adam Johnson năm 2013 khi anh ghi bàn cho Sunderland vào lưới đội bóng cũ Man City. Johnson đã không ăn mừng, dù 2 mùa chơi cho Man City cũng là 2 mùa giải đánh dấu sự nghiệp của anh bắt đầu tụt dốc không phanh, khi Johnson bị HLV Roberto Mancini đày ải trên ghế dự bị và cuối cùng bán đi không thương tiếc. Anh lẽ ra phải ăn mừng bàn thắng đó với tất cả niềm vui mới đúng.

Nhưng tất nhiên, cũng có những cầu thủ dám làm khác đi, thậm chí là hơi thái quá. Van Persie đã được nhắc ở trên, nhưng anh chưa là gì so với màn chạy 100 mét rồi trượt trên hai đầu gối với tất cả sự phấn khích và thách thức của Emmanuel Adebayor sau khi ghi bàn cho Man City vào lưới CLB cũ Arsenal.

Một vụ đình đám khác là khi Carlos Tevez giơ cao tấm biển “RIP Fergie” (Fergie an nghỉ nhé, chỉ dành để nói với người chết) trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên của Man City mùa 2011/12. Tiền đạo người Argentina trước đó đã bị HLV Man United Alex Ferguson chê là quá đắt so với năng lực của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x