Pele, Oscar và ngày hội ở Kuala Lumpur

H.P
10:38 ngày 30-05-2015
Có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) để dự lễ phát động chiến dịch “The great stay thirsty” của 100Plus, phóng viên báo Bóng đá như được chìm trong bầu không khí đậm chất Samba. Ở đó, bạn có thể đặt câu hỏi với Vua bóng đá Pele, xem Oscar chơi bóng và nếu may mắn, có thể... selfie với họ.
Pele, Oscar và ngày hội ở Kuala Lumpur
Chưa đến giờ bắt đầu, trung tâm hội nghị Kuala Lumpur (KLCC) đã đông nghịt người. Ngoài 3 phóng viên đến từ Việt Nam, còn có sự góp mặt của giới truyền thông từ các nước trong khu vực như Singapore, Myanmar, Thái Lan và dĩ nhiên, cả các phóng viên bản địa. Chiến dịch “The great stay thirsty” bắt đầu với bài phát biểu của giám đốc điều hành Khalid Alvi của tập đoàn Fraser & Neave, người lý giải vì sao họ quyết định chọn Pele làm đại sứ. “Đơn giản vì ông ấy là một huyền thoại. Ai có thể dừng cả một cuộc chiến? Pele đã làm được điều đó, khi khiến cuộc nội chiến ở Nigeria tạm dừng trong 48 giờ để mọi người có thể xem mình thi đấu tại Lagos năm 1967”, ông Alvi giải thích.

Sau đó là bài phát biểu đầy cảm hứng của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Khairy Jamaluddin, người bước lên sân khấu trong trang phục của một… vận động viên. Và đáp lại, Pele thừa nhận ông đã rất cố gắng mới có thể có mặt ở đây. “Gần đây tôi phải phẫu thuật và trong ca mổ, tôi chợt nhớ rằng mình còn phải tới Malaysia. Tôi đã cầu Chúa và giờ đây, đã có mặt ở đất nước xinh đẹp này”, Vua bóng đá thổ lộ.


Những gì diễn ra sau đó thì giống như một cuộc chiến, khi giới truyền thông nhanh chóng “quây” Pele với hàng loạt câu hỏi. Ngay cả khi theo chân Oscar sang hội trường bên cạnh để chứng kiến tiền vệ của Chelsea thể hiện kỹ năng và chơi bóng cùng các cậu bé bản địa, cánh phóng viên cũng liên tục bị các vệ sĩ to con can thiệp. Sự xuất hiện của những anh chàng cao gần 1m90, mặt lạnh lùng khiến ước muốn được “nói chuyện riêng” hay chụp ảnh với Oscar hay Pele của nhiều người bất thành.

Phải may mắn lắm, bạn mới có thể tranh thủ chụp... tự sướng với Oscar, còn Pele thì gần như không thể. Cuộc chiến xin chữ ký cũng gian nan không kém. Tuy nhiên, việc được đặt câu hỏi cho “O Rei” (Vua bóng đá), chứng kiến Oscar... thua một cậu bé Malaysia trong trò sút bóng vào lỗ, hay tận mắt nhìn thấy cầu thủ vốn chỉ được xem trên TV mỗi cuối tuần vẫn là một trải nghiệm đặc biệt mà không phải lúc nào, bạn cũng có thể có được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x