Real tại FIFA Club World Cup: Cơ hội nào cho phần còn lại?

MINH KIỆT
10:51 ngày 15-12-2016
Nhiều người gọi FIFA Club World Cup là một chuyến du ngoạn của Real Madrid. Họ rời châu Âu đến Nhật Bản vài ngày rồi nhiều khả năng sẽ trở lại cùng với một chiếc cúp. Thực tế có lẽ cũng không xa sự ví von ấy lắm.
Real tại FIFA Club World Cup: Cơ hội nào cho phần còn lại?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Châu Âu và phần còn lại

FIFA Club World Cup chưa bao giờ là một giải đấu giàu tính cạnh tranh. Nó thực ra chỉ là sự mở rộng quy mô của Cúp Liên lục địa và đấy vẫn là cuộc chơi giữa hai đội bóng mạnh nhất châu Âu và Nam Mỹ. Đã vậy, mỗi khi một đội bóng Nam Mỹ lên ngôi, người ta luôn gọi đấy là một bất ngờ.

Bởi vì châu Âu là trung tâm của bóng đá thế giới cấp độ CLB. Những ngôi sao đều đổ về đó, những giải đấu hay nhất, có tiền bản quyền truyền hình cao nhất cũng đều ở đó. Những cầu thủ vẫn còn chơi bóng ở Nam Mỹ không phải vì họ yêu châu lục này mà phần lớn vì họ chưa kiếm được hợp đồng sang châu Âu mà thôi.

Real sẽ chạm trán Club America trước, nhưng người ta đã mường tượng ra trận chung kết của họ. Tất nhiên, thầy trò Zinedie Zidane vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Trong 12 lần FIFA Club World Cup được tổ chức, đã có 8 lần nhà vô địch mang quốc tịch ở châu Âu. Trong 9 năm gần đây, chỉ một đội bóng Nam Mỹ vô địch, đấy là Corinthians, khi họ đánh bại Chelsea hồi năm 2012. Bất ngờ ấy sẽ là cơ sở để những đội bóng chiếu dưới hy vọng. Vậy bí quyết để trở thành một Corinthians của năm 2012 là gì?

Có một điều hơi ngược đời. Đó là khi nhắc đến Nam Mỹ, người ta hay liên tưởng đến thứ bóng đá tấn công ngẫu hứng, rực lửa. Nhưng trong những lần ít ỏi mà các đội bóng Nam Mỹ vô địch FIFA Club World Cup, họ đều tìm đến vinh quang bằng con đường thực dụng. Corinthians hạ Chelsea năm 2012, Internacional hạ Barcelona năm 2006 và Sao Paulo hạ Liverpool năm 2005 với đúng một tỷ số: 1-0! 


Mục tiêu của Real

Kịch bản của những trận đấu ấy cũng giống nhau. Đại diện châu Âu cậy mình mạnh hơn nên dồn ép và cuối cùng dính hồi mã thương. Nhưng để giữ được tỷ số 0-0 cho đến khi bất ngờ ghi bàn, đội bóng Nam Mỹ dứt khoát phải có một hàng thủ kỷ luật, một màn trình diễn để đời từ thủ môn và một tuyến giữa hoạt động không biết mệt mỏi.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi đội bóng Nam Mỹ vẫn cần thêm một chút vận may, chủ yếu đến từ sự kiêu ngạo của đối thủ đến từ châu Âu. 

Nhà báo nổi tiếng Tim Vickery, người từng cộng tác với báo Bóng đá nhân dịp World Cup 2014, nói giải đấu năm nay sẽ đặc biệt, bởi nó diễn ra sau tai nạn của Chapecoense. CLB này đang vươn lên mạnh mẽ nhờ một lối đá tấn công và không biết chừng có thể sẽ được dự FIFA Club World Cup trong tương lai. Nhưng cơ hội được xem Chapecoense ngổ ngáo đấu với những siêu CLB ở châu Âu đã không còn nữa.

Real Madrid đã thể hiện sự tiếc thương với Chapecoense xấu số và dành phút mặc niệm trên sân tập cũng như trong trận El Clasico vừa qua. Nhưng khi quả bóng ở FIFA Club World Cup bắt đầu lăn, sẽ không có một sự nhẹ nhàng nào dành cho các đối thủ. Bởi Zidane đang cần một chiếc cúp để củng cố uy tín và Real thì chưa muốn mạch trận bất bại của họ phải dừng lại.

6 - Sự tương phản thể hiện rõ nhất ở những con số. Real có tổng trị giá đội hình vào khoảng 780 triệu euro (theo Transfermarkt), tức là gấp 6 lần tổng giá trị của 6 CLB còn lại dự FIFA Club World Cup năm nay (116 triệu euro), gồm: Auckland City, Jeonbuk Hyundai, Kashima Antlers, Mamelodi Sundowns, Atletico National và Club America. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x