Ronaldo: Khát khao hay ích kỷ?

Tiểu Lý
17:34 ngày 13-06-2023
Ronaldo sẽ được đánh giá cao hơn, nếu chấp nhận buông bỏ để nói lời chia tay ĐTQG sau VCK World Cup 2022. Việc cố bám lấy ĐT Bồ Đào Nha chỉ để chinh phục thêm những kỷ lục cá nhân, biến anh trở thành kẻ tham lam trong mắt của nhiều người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới với 198 lần khoác áo ĐTQG. Nhưng anh chưa muốn dừng lại ở đó. CR7 vẫn có tên trong danh sách triệu tập ĐT Bồ Đào Nha đợt này của HLV Roberto Martinez. Nếu ra sân thi đấu với các đối thủ Bosnia và Iceland, anh sẽ cán mốc tròn 200 trận thi đấu quốc tế.

Không thể phủ nhận sự vĩ đại của Ronaldo. Những gì anh đã làm cho ĐT Bồ Đào Nha còn trên cả tuyệt vời. Trong 198 trận ra sân thi đấu, CR7 đã ghi 122 bàn thắng, bỏ rất xa người xếp thứ 2 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Selecao châu Âu là Pauleta - cầu thủ đã ghi 47 bàn thắng trong màu áo ĐTQG.

Đặc biệt, Ronaldo đã góp công lớn giúp ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO năm 2016 và vô địch UEFA Nations League mùa giải 2018/19. Những chiến công oanh liệt đó, cộng với phong độ tuyệt vời ở cấp CLB đã giúp chân sút 38 tuổi này giành 5 Quả bóng vàng. Nếu nói về tầm vóc, trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, nếu Ronaldo là số 2 thì không ai có thể là số 1, ngay cả những huyền thoại như Luis Figo hay “báo đen” Eusebio…

Nhưng giá như Ronaldo quyết định rút lui sau VCK World Cup 2022 thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bởi sang tuổi 38, CR7 không còn sung sức. Anh không có đóng góp nhiều trong lối chơi của ĐT Bồ Đào Nha. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV trưởng Robert Martinez chỉ nói rằng, Ronaldo là một nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ. Ông tuyệt nhiên tránh đề cập đến sự đóng góp chuyên môn của ngôi sao đang khoác áo CLB Al Nassr cho ĐT Bồ Đào Nha.

HLV Fernando Santos từng đày Ronaldo trên ghế dự bị ở World Cup 2022.

Ở VCK World Cup 2022, sự sa sút của Ronaldo đã thể hiện rõ. Anh thi đấu nhạt nhòa, đến mức HLV Fernando Santos khi đó đã quyết định đày chân sút 38 tuổi này trên băng ghế dự bị ở 2 trận cuối. Vì chuyện đó, CR7 từng nổi điên. Ronaldo tuyên bố còn HLV Santos, sẽ không còn anh và doạ chia tay ĐTQG lập tức. Nhưng sau khi ông Santos từ chức và HLV Martinez được thay thế tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng, Ronaldo đã đổi ý.

Có thể Ronaldo chẳng suy nghĩ nhiều. CR7 làm vậy đơn giản chỉ bởi ý chí và nghị lực không cho phép anh từ bỏ ĐTQG, một khi cảm thấy mình vẫn còn có thể cống hiến (Ai cũng biết ý chí phấn đấu và nghị lực của Ronaldo phi thường như thế nào, khiến anh trở thành cầu thủ xuất sắc của bóng đá đương đại). Điều này thậm chí rất đáng khen ngợi. Nhưng nếu Ronaldo chịu buông bỏ, bước xuống sân khấu để nhường chỗ cho các đàn em, thì anh còn đáng được tôn vinh hơn.

Sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, HLV Martinez đang nỗ lực trẻ hóa đội hình. Ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới mười chín, đôi mươi như các hậu vệ Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Mende, tiền đạo Goncalo Ramos... Cùng với đó, cựu HLV trưởng ĐT Bỉ cố gắng nâng cấp các ngôi sao như Joao Felix, Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes... lên tầm cao mới. Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi này vẫn chưa dám mạnh dạn cải tổ triệt để bởi vướng những công thần như Ronaldo hay Pepe trong đội hình.

Đã đến lúc, Ronaldo phải buông bỏ.

Trừ Ronaldo ra, còn lại ai cũng nhận thức được rằng, ĐT Bồ Đào Nha bây giờ không còn cần anh nữa. Ông Martinez không thể xây dựng đội hình hướng đến VCK EURO 2024 với nòng cốt là một ngôi sao đã sắp về vườn. Nói một cách ví von, để xây được một ngôi nhà mới khang trang, hiện đại, điều đầu tiên người ta cần làm là phải đập nhà cũ đi để làm móng mới. Ronaldo giống như cái cột chính của một ngôi nhà đã cũ. Sự tồn tại của anh là trở lực cho bất kỳ kế hoạch cải tổ nào.

Còn nhớ, khi ông Martinez công bố danh sách triệu tập đội hình chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại EURO 2024, ngay cả những người yêu bóng đá Bồ Đào Nha cũng cảm thấy khó hiểu. Trên nhiều diễn đàn mạng, họ chỉ trích tân HLV trưởng ĐTQG thiếu quyết đoán và nói Ronaldo "tham như mõ mương". Theo quan điểm của đa số, CR7 đã sang Saudi Arabia để xác định kiếm tiền dưỡng già, thì không nên lên tuyển để "chiếm chỗ".

Về phần mình, Ronaldo tỏ vẻ dửng dưng trước những lời đàm tiếu của dư luận. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, chân sút 38 tuổi này khẳng định: “Tôi cảm thấy vẫn còn rất sung mãn. Tôi nghĩ rằng mình còn có thể cống hiến cho ĐTQG thêm vài năm nữa. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào lúc này”. Ronaldo còn tỏ ra khôn khéo khi đá quả bóng sang tân HLV trưởng Martinez: “Mà tôi cũng chẳng có quyền quyết định. HLV Martinez triệu tập tôi là bởi ông ấy cảm thấy tôi vẫn còn hữu dụng”.

Điểm tin 28/5: Phá kỉ lục của Ronaldo, Messi đi vào lịch sử

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x