Ronaldo tròn 40 tuổi: Người tình trăm năm

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:10 ngày 18-09-2016
Hôm nay sinh nhật tuổi 40 của Ronaldo, hãy cùng hồi tưởng lại một trong những tay săn bàn cự phách nhất lịch sử bóng đá thế giới từng khiến bao trái tim thổn thức.
Ronaldo tròn 40 tuổi: Người tình trăm năm
Những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000, những tay săn bàn cự phách nhiều như nấm mọc sau mưa, đong không hết, đếm không xuể. Mỗi người một phong cách, một cá tính và đều có được chỗ đứng nhất định trong ngôi đền dành cho những huyền thoại bóng đá.

Nào là một Gabriel Batistuta dũng mãnh, một Raul Gonzalez tinh tế, một Filippo Inzaghi tinh quái, một Ruud van Nistelrooy thính nhạy, rồi Andryi Shevchenko, Alan Shearer, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero… Nhưng vượt lên trên tất cả, cái tên chiếm giữ vị trí trang trọng nhất, phải là Ronaldo.

Nếu chưa tin, hãy nghe Raul, người cùng thời và từng là đồng đội của Ronaldo nhận xét: “Tôi cố phân tích Ronaldo để tìm cách học hỏi. Cậu ấy có tốc độ siêu hạng, có sức bùng nổ để dễ dàng bỏ rơi mọi hậu vệ, đó là những gì gây ấn tượng nhất với tôi. Thêm vào đó yếu tố kỹ thuật, đơn-giản-là-tôi-không-ngang-tầm-với-Ronaldo”.

VIDEO: Ronaldo béo - Người khiến các hậu vệ trứ danh ngao ngán



Huyền thoại Zinedine Zidane thì trả lời ngay và luôn: “Ronaldo! Nếu chơi đúng phong độ, cậu ấy là một cầu thủ ngoại hạng” khi được hỏi “Ai là cầu thủ giỏi nhất mà anh từng sát cánh?”. Còn nếu cần một phép so sánh bắc cầu, hãy nghe người cận vệ vĩ đại Paolo Maldini chia sẻ: “Tôi thấy đối đầu với cậu ấy khó hơn còn khó hơn cả đối đầu với Maradona!”

Và trên hết, tự cái biệt danh Người ngoài hành tinh đã quá đủ để khẳng định cho đẳng cấp vượt trội của huyền thoại bóng đá người Brazil.

TUỔI 20 TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI

Tương tự Lionel Messi ngày nay, Ronaldo là một tài năng thiên bẩm. Tức là không cần (hoặc cần rất ít) thời gian tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành, ngay khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số, họ đã lập tức rực sáng. 

Ở tuổi 20, chặn đứng Ronaldo gần như là điều không thể
Ở tuổi 20, chặn đứng Ronaldo gần như là điều không thể

Thường thì đối với các cầu thủ bóng đá, sau khi bước qua tuổi 23 mới bắt đầu đến giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 23, Ronaldo đã đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới. 

Năm 20 tuổi, anh đã sút tung lưới đối phương tới 47 lần sau 49 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải duy nhất khoác áo Barcelona. Đến năm 23 tuổi thì chân sút người Brazil đã 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, 2 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng và có hơn 200 bàn thắng.

Tất nhiên, những thống kê khô khan chưa thể lột tả hết sự xuất chúng của Ronaldo. Ở tuổi 20, chặn đứng Người ngoài hành tinh là nhiệm vụ bất khả thi đấu với bất kỳ cầu thủ nào đến từ... Trái Đất, kể cả những hậu vệ hay thủ môn trứ danh. Ronaldo đưa bóng vào lưới dễ như lấy kẹo trong túi, dễ đến nỗi anh chẳng cần dùng đến những pha đánh đầu, chỉ cần dùng chân.

VIDEO: Ronaldo 'béo', Raul, Zidane, Roberto Carlos, CR7 chơi bóng thế nào khi 16 tuổi?


Tài nghệ dùng chân của cựu danh thủ Brazil thì miễn bàn. Với trái bóng trong chân, Ronaldo lướt đi như một cơn gió rẽ đôi hàng phòng ngự đối phương bằng những tuyệt kỹ siêu phàm, như thể một chiếc dao nóng đi tới đâu bơ tự động tan chảy ra tới đấy. Thế nên Laurent Blanc từng ngao ngán thốt lên: “Ronaldo như một quả bóng bàn, thật không thể kiểm soát nổi!”. 

Về khả năng dứt điểm, đặc biệt trong các pha đối mặt của Người ngoài hành tinh thì thật không ai sánh được. Chân trái, chân phải, anh đều có thể tung ra những cú sút căng và hiểm. Có những pha bóng, chỉ cần lắc hông cũng đủ để Ronaldo bỏ thủ thành đối phương lại đằng sau. Tóm lại, được chiêm ngưỡng Ronaldo chơi bóng ở tuổi 20 thật là một đặc ân. Và đối với nhiều người, giá như Ronaldo mãi mãi tuổi 20.

CHẤN THƯƠNG VÀ MÀN TRỞ LẠI NGOẠN MỤC

Ronaldo như một chiếc tàu tốc hành xé gió băng băng về phía trước. Nhưng chiếc tàu ấy bỗng khựng lại tại Serie A, miền đất của những máy chém đáng sợ nhất trời Âu.  Tháng 11/1999, trong cuộc gặp Lecce của Inter, Ronaldo đổ gục xuống sân bởi chấn thương đầu gối và phải nghỉ gần 5 tháng. 

Chấn thương đầu gối là nỗi ác mộng đối với Ronaldo
Chấn thương đầu gối là nỗi ác mộng đối với Ronaldo

Chưa hết, ngay trận đầu tiên sau khi bình phục chấn thương gặp Lazio tại Coppa Italia, ngày 12/4/2000, Ronaldo đổ gục xuống sân gào thét trong đau đớn chỉ 4 phút sau khi vào sân. Kết quả, anh phải nghỉ thi đấu 2 năm. Đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất sự nghiệp chân sút người Brazil.

Đối với nhiều cầu thủ, nếu gặp chấn thương như Ronaldo thì sự nghiệp xem như chấm dứt. Nhưng Ronaldo là ngoại lệ. Sau chấn thương, Ronaldo vẫn trở lại mạnh mẽ khi đoạt ngôi vua phá lưới World Cup 2002 với 8 pha lập công và dẫn dắt Brazil đăng quang. Rồi anh gia nhập Real Madrid, tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với 104 bàn thắng sau 177 lần ra sân. 

Dù vậy, Ronaldo hậu chấn thương không còn là một Ronaldo-ngoài-hành-tinh. Vì cân nặng và ám ảnh chấn thương, Ronaldo chủ yếu hoạt động trong vòng cấm, tận dụng cơ hội dứt điểm thay vì nhận bóng từ ngoài vòng cấm rồi đột phá vào tận khung thành. Nhưng nếu nhìn theo một góc nhìn khác, điều này cũng cho thấy chân sút người Brazil xuất chúng như thế nào. Bởi lẽ dù đã mất đi tốc độ và sự dẻo dai, Ronaldo vẫn là chân sút số một của “Dải ngân hà”.

NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM

Sau Ronaldo, bóng đá thế giới đã và đang chứng kiến một Ronaldo khác cũng xuất chúng không kém, đó là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, đối với những ai từng mê đắm pha đi bóng như rẽ nước của Ronaldo-béo, Ronaldo ấy vẫn là riêng, là duy nhất, như một người tình trăm năm. Và ngay cả HLV Alex Ferguson cũng phải bóng gió: “Nếu so sánh Cristiano Ronaldo với Ronaldo lúc phát phì thì Cristiano Ronaldo xuất sắc hơn”.

VIDEO: Ronaldo béo đã biến hậu vệ đối phương thành gã hề thế nào?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x