Ronaldo vẫn ám ảnh Messi mỗi ngày

Hà Trang
20:43 ngày 21-07-2023
Tự thân Cristiano Ronaldo đã luôn là một đề tài nóng hổi, chẳng cần thiết phải dính líu tới đại kình địch Lionel Messi. Nhưng việc tưởng như ma mãnh đó lại chẳng khôn ngoan chút nào, khi chỉ bộc lộ một sự thật rằng CR7 vẫn ám ảnh về La Pulga rất nhiều.

Không cần bàn cãi, Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Ronaldo đã giành mọi danh hiệu có thể cấp CLB, vô địch EURO cùng ĐT Bồ Đào Nha và nắm trong tay rất nhiều kỷ lục. Sau khi giành được QBV thứ 5 và khả năng cao là cuối cùng, Ronaldo nói với France Football:

"Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, cả trong khoảnh khắc tích cực lẫn tiêu cực. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng tôi không nhìn thấy ai xuất sắc hơn tôi. Tôi luôn luôn nghĩ như thế. Không cầu thủ nào có thể làm được những việc tôi làm. Không cầu thủ nào hoàn thiện hơn tôi".

Nhưng liệu đó có phải là phát biểu của một người đàn ông cảm thấy an toàn về địa vị của mình? Nếu Ronaldo thực sự là số 1, tại sao anh lại luôn phải nhắc mọi người về điều đó mỗi lần thấy camera? 

Messi là một người hướng nội, luôn rất kiệm lời. Những thông điệp Messi muốn truyền tải phần lớn đều thông qua đôi chân trên sân cỏ. World Cup 2022, nơi Messi đạt đỉnh cao danh vọng, Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha bị loại từ sớm. Điều đó thôi thúc Ronaldo ký hợp đồng kỷ lục với Al-Nassr, bởi chỉ có cách trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử mới giúp CR7 giành lại sự chú ý vốn đã dành cả cho Messi.

Nhưng hiệu ứng đó không tồn tại quá lâu. Ronaldo không thể giúp Al-Nassr vô địch Saudi Pro League (SPL), và màn thể hiện của cá nhân anh cũng không tạo ra sự khác biệt rõ ràng rằng anh là cầu thủ có trình độ cao nhất ở Vùng Vịnh.

Ronaldo có thực sự tin mình vẫn là số 1 thế giới?

Với Messi, anh cũng kết thúc mối lương duyên với bóng đá châu Âu bằng hợp đồng chuyển tới Inter Miami. Messi đã nói rõ lý do tới Mỹ, rằng anh không còn muốn sống với áp lực của bóng đá đỉnh cao mỗi ngày nữa, bất chấp việc vẫn có rất nhiều người tin La Pulga đủ trình độ để chơi ở đẳng cấp cao nhất thêm vài năm nữa.

Việc Messi đến Mỹ tưởng như chẳng liên quan gì đến Ronaldo nhưng Ronaldo lại làm cho mọi thứ liên quan bằng phát biểu đầy tranh cãi mới đây. Hiển nhiên, cánh phóng viên đã tạo sẵn "bẫy" khi đề cập tới MLS, nhưng là Ronaldo tình nguyện nhẩy vào cái "bẫy" đấy bằng tuyên bố: "Tôi sẽ không đến Mỹ. Giải Saudi Pro League tốt hơn MLS rất nhiều".

Ronaldo thừa hiểu các tác động, những tầng ý nghĩa được diễn giải sau lời nói của mình kinh khủng thế nào. Anh không quan tâm tới phản ứng trái chiều, chỉ muốn truyền tải, cụ thể hơn, là nhắc lại thông điệp rằng mình vẫn hơn Messi. Hơn ở tham vọng, hơn ở trình độ, hơn ở tầm nhìn.

Ronaldo còn đi xa hơn nữa khi chê bóng đá châu Âu giảm chất lượng, và rằng chính mình mở ra làn sóng để các ngôi sao hàng đầu chuyển tới SPL. Những lời của Ronaldo để giật làm tít báo thì hay, chứ giá trị thì không nhiều. Đặc biệt là khi nó xuất hiện sau thảm bại 0-5 của Al-Nassr trước Celta Vigo - đội đứng thứ 13 ở La Liga mùa trước. Đến trận gặp Benfica - cũng chỉ là một đội bóng trung bình khá ở lục địa già, Ronaldo thi đấu 84 phút nhưng cũng bất lực chứng kiến Al-Nassr thua 1-4

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x