Serbia giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử: Mơ về "Thế hệ vàng"

Minh Kiệt
05:59 ngày 22-06-2015
Người dân Serbia cứ tưởng đấy chỉ là buổi sáng thứ Bảy bình thường, nhưng rồi thủ đô Belgrade chợt trở nên náo nhiệt khi chứng kiến đội bóng của họ đánh bại ứng viên sáng giá Brazil ở cách đó nửa vòng trái đất để đăng quang tại giải U20 thế giới 2015. Nhiều người hy vọng từ nền tảng này, Serbia sẽ cho ra đời một thế hệ ngôi sao mới.
Serbia giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử: Mơ về "Thế hệ vàng"
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
“Quý vị đang xem chương trình hay nhất trong lịch sử truyền hình Serbia”, BLV của đài truyền hình quốc gia Serbia hào hứng nói trên sóng trực tiếp trước trận chung kết ở New Zealand. 2 giờ rưỡi đồng hồ sau đó, sau khi 2 hiệp chính kết thúc với tỷ số 1-1, pha ghi bàn của Nemanja Maksimovic ở phút 118 đã biến ngày 20/6 trở thành thứ Bảy đáng nhớ nhất của người dân Serbia.

Mọi người tràn ra đường, nhảy nhót, múa hát, một số còn nhảy xuống đài phun nước. Tiếng hô “Srbija je prvak sveta” (Serbia vô địch thế giới) vang lên ở mọi nẻo đường. Đây không chỉ là chiến thắng cho những cầu thủ trẻ mà còn được xem là ánh sáng cuối đường hầm cho bóng đá Serbia. Nền bóng đá này đã bỏ lỡ 2 giải đấu lớn gần nhất - EURO 2012 và World Cup 2014 - và cơ hội để có mặt tại EURO 2016 của họ cũng đang bị đe dọa. 


Khi niềm tin vào đội tuyển quốc gia đang bên bờ vực thẳm, thành tích tuyệt vời của thầy trò HLV Veljko Paunovic đã níu giữ hy vọng của NHM. U20 Serbia có tất cả những phẩm chất mà các đàn anh của họ còn thiếu trong những năm lạc lối đã qua: kỷ luật, cá tính, tinh thần đồng đội và quyết tâm không thể lay chuyển. Và từ giải đấu này, họ cũng cho thấy sự trưởng thành.

Sau khi để thua Uruguay, đánh bại Mali và Mexico ở vòng bảng, “Những chú đại bàng con” (biệt danh của các tuyến trẻ Serbia) đã vượt qua Hungary (hiệp phụ) ở vòng 1/8, Mỹ (phạt đền) ở tứ kết, Mali (hiệp phụ) ở bán kết và Brazil (hiệp phụ) ở chung kết. Nó cho thấy nguồn thể lực và sự tập trung tuyệt hảo của những cầu thủ trẻ Serbia.

MƠ VỀ “THẾ HỆ VÀNG”
“Tôi tin chúng tôi đã gửi đến thế giới một thông điệp”, HLV Paunovic nói trong khi VCK U20 thế giới đang diễn ra. “Đấy là thông điệp vì niềm đam mê, chơi bóng với cả trái tim. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ mang lại niềm vui cho một quốc gia đã trải qua 20 năm khó khăn”.

Và người Serbia hy vọng dưới sự chỉ dẫn của Paunovic, Serbia rồi sẽ trình làng Thế hệ vàng mới, tiếp bước những đàn anh từng vô địch giải U20 thế giới 1987 khi còn trong Liên bang Nam Tư. Sau chức vô địch ngày ấy, 50% đội hình của U20 Nam Tư dự giải đã chuyển sang chơi bóng tại Tây Ban Nha. Trong đó, 3 cái tên Robert Jarni, Predag Mijatovic và Davor Suker còn đá chung màu áo tại Real.


Trong đội hình hiện tại của U20 Serbia cũng có nhiều cái tên hết sức triển vọng. Đấy là Predrag Rajkovic, thủ môn hay nhất giải; là Sergej Milinkovic-Savic đang chơi cho CLB Genk của Bỉ. Đặc biệt phải kể đến Andrija Zivkovic, tiền vệ hiện đã lọt vào tầm ngắm của Valencia, Sevilla và Benfica. Cầu thủ 18 tuổi này đã trở thành người trẻ nhất từng mang băng thủ quân của Partizan Belgrade trong lịch sử. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên khoác áo ĐT Serbia ở tuổi 17. “Tôi sẽ không dừng lại ở đó”, Zivkovic tự tin nói. “Tôi sẽ tiếp tục vươn lên, giành lấy những danh hiệu và chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất”.

Sự tự tin là điều thế hệ hiện tại của U20 Serbia không thiếu. Và nhiệm vụ của bóng đá Serbia là phải biến hình ảnh nâng Cúp của đội U20 không chỉ trở thành quá khứ mà còn là một phần của tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x