Thắng nhọc Auckland City, San Lorenzo vào CK FIFA Club World Cup

Thanh Sơn
09:05 ngày 18-12-2014
Được đánh giá cao hơn hẳn Auckland City, nhưng nhà vô địch Nam Mỹ San Lorenzo phải cần tới hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1 để giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2014.
Thắng nhọc Auckland City, San Lorenzo vào CK FIFA Club World Cup
Với những gì đã thể hiện trước San Lorenzo, Auckland City đã cho thấy việc họ lần lượt vượt qua Moghreb Tetouan và ES Setif để ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất không phải do may mắn. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đại diện đến từ châu Đại Dương đã khiến các chân sút San Lorenzo gặp vô vàn khó khăn.

VIDEO: San Lorenzo 2-1 Auckland City 



Mãi đến khi hiệp 1 bước vào thời gian đá bù, Pablo Barrientos mới tận dụng được một khoảnh khắc lơi lỏng của hàng thủ đối phương để đưa San Lorenzo vượt lên với cú đá quyết đoán bằng chân trái. Bàn thua này khiến Auckland City buộc phải mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Phút 67, nhà vô địch New Zealand đã có được thứ mình cần. Xuất phát từ quả chọc khe sắc như dao cạo của Emiliano Tade, Ryan de Vries có cơ hội băng xuống nhưng anh không thắng được thủ môn Sebastian Torrico của San Lorenzo trong tình huống đối mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó Angel Berlanga đã ập vào rất nhanh để đưa bóng vào lưới trống từ một góc đá không thể hẹp hơn.

Trong những phút còn lại, Auckland City tiếp tục triển khai lối đá chặt chẽ với hy vọng sẽ đưa được trận đấu tới những loạt đá luân lưu. Rất tiếc, họ chỉ hoàn thành được một phần mục tiêu khi giữ được tỷ số hòa trong 90 phút chính thức.

Bước vào hiệp phụ, các cầu thủ Auckland City tỏ ra xuống sức thấy rõ khi phải đá trận thứ 3 trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, các đồng nghiệp bên phía San Lorenzo không có dấu hiệu mệt mỏi do đây mới là trận đấu đầu tiên của họ ở FIFA Club World Cup. 

Auckland City đã gây được nhiều khó khăn cho San Lorenzo

Kết quả là ngay ở phút thứ 3 hiệp phụ thứ nhất, đội bóng từng 15 lần đoạt chức vô địch Argentina nâng được tỷ số lên 2-1 do công của Mauro Matos. Bàn thắng này khá giống với pha lập công trước đó của Pablo Barrientos.

Với thắng lợi chung cuộc 2-1, San Lorenzo sẽ bước vào trận chung kết với Real Madrid diễn ra vào thứ Bảy tới. Ở trận bán kết thứ nhất diễn ra vào ngày hôm qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã dễ dàng vượt qua Cruz Azul với tỷ số 4-0. 

Cũng trong đêm qua đã diễn ra trận tranh hạng năm giữa ES Setif và Western Sydney Wanderers. Sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 2-2, hai đội phải bước vào những loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả là đội bóng của Algeria đã giành chiến thắng 5-4 trong loạt “đấu súng” để kết thúc giải với vị trí thứ 5.

Trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Real Madrid và San Lorenzo sẽ diễn ra vào lúc 1h30 ngày 21/12 (giờ Việt Nam).

Kết quả cụ thể
Bán kết: San Lorenzo 2-1 Auckland City
Tranh hạng 5: ES Setif 2-2 Western Sydney Wanderers (pen: 5-4)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ancelotti đứng trước cơ hội lịch sử Ancelotti đứng trước cơ hội lịch sử

    Giúp Real Madrid đánh bại Cruz Azul ở trận bán kết rạng sáng qua để giành quyền có mặt trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2014, HLV Carlo Ancelotti đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 đoạt được chiếc cúp này trên cương vị HLV sau lần đầu tiên giành được cùng AC Milan vào năm 2007.

  • Real vùi dập Cruz Azul: Trận cầu của Ramos! Real vùi dập Cruz Azul: Trận cầu của Ramos!

    Real Madrid chỉ còn cách danh hiệu dành cho CLB mạnh nhất hành tinh 90 phút nữa. Chưa cần bung hết sức, Real vẫn dễ dàng đánh bại Cruz Azul với tỷ số 4-0 tại bán kết FIFA Club World Cup 2014. Người mở màn cho trận đại thắng ấy chính là Ramos.

  • Người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng túng quẫn Người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng túng quẫn

    Danh sách chuyển nhượng tổng hợp của Goal năm 2014 cho thấy khoảng cách giữa những đội giàu nhất châu Âu với phần còn lại đang ngày càng được nới rộng.

  • Nhân tố X: Gabriel Barbosa – "Neymar mới" của Brazil Nhân tố X: Gabriel Barbosa – "Neymar mới" của Brazil

    Mới 18 tuổi, tiền đạo Gabriel Barbosa của Santos đã lọt vào “tầm ngắm” của hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu như Chelsea, Arsenal, Manchester United hay Barcelona. Để giúp độc giả hiểu thêm về cầu thủ người Brazil đang được mệnh danh là “Neymar mới” này, BONGDAPLUS sẽ gửi đến các bạn một số thông tin liên quan đến Barbosa.

  • Đội nào bạo chi nhất kỳ chuyển nhượng 2014? Đội nào bạo chi nhất kỳ chuyển nhượng 2014?

    Trang Goal.com mới đây đã có những thống kê liên quan đến số tiền lớn nhất mà các đội bóng phải chi ra để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu. Trong năm nay, đội bóng đứng đầu danh sách này là Barca, với bản hợp đồng mang tên Luis Suarez.

  • Đêm nay (17/12), có trận nào? Đêm nay (17/12), có trận nào?

    BONGDAPLUS cập nhật lịch thi đấu, truyền hình, thông tin lực lượng các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (18/12).

  • Nghề bạc bẽo nhất Nghề bạc bẽo nhất

    Nghề nghiệp gì bạc bẽo nhất thế giới? Giáo viên hay lính cứu hỏa, diễn viên hề hay người trả lời tư vấn? Câu trả lời: thủ môn.

  • Thủ môn nào hưởng lương cao nhất thế giới? Thủ môn nào hưởng lương cao nhất thế giới?

    Khoác áo CLB vĩ đại nhất hành tinh, giữ vai trò quan trọng nhất về hình ảnh ở đội bóng chủ quản, dễ hiểu khi Iker Casillas nhận mức lương 8 triệu euro/năm từ Real Madrid. Anh chính là thủ thành hưởng lương cao nhất thế giới, dù về chất lượng chuyên môn, anh không thể là số một.

  • Ronaldo vẫn được ngợi ca dù không ghi bàn Ronaldo vẫn được ngợi ca dù không ghi bàn

    Dù không thể có được bàn thắng vào lưới Cruz Azul đêm qua, song siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ HLV Carlo Ancelotti.

  • Thầy trò Van Gaal và Van Persie được vinh danh Thầy trò Van Gaal và Van Persie được vinh danh

    Với thành tích đưa ĐT Hà Lan vào tới vòng bán kết World Cup 2014, Louis van Gaal đã được bầu là HLV Hà Lan xuất sắc nhất năm. Tiền đạo Robin van Persie nhận giải “Khoảnh khắc thể thao ấn tượng nhất”.

  • Thierry Henry tuyên bố giải nghệ: Chào nhé, “Con trai thần gió”! Thierry Henry tuyên bố giải nghệ: Chào nhé, “Con trai thần gió”!

    Thierry Henry, một trong những huyền thoại của CLB Arsenal và Premier League vừa chính thức tuyên bố giã từ sân cỏ ở tuổi 37. Danh thủ người Pháp đã khép lại 20 năm thi đấu lẫy lừng với rất nhiều kỷ lục...

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x