Top 5 vụ đồng đội không nhìn mặt nhau ở ĐTQG

Raheem Sterling và Joe Gomez không phải những cầu thủ đầu tiên, vì lý do này hay lý do kia, không thể nhìn mặt nhau khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
#1
Gerard Pique và Sergio Ramos

Mối quan hệ giữa Gerard Pique và Sergio Ramos từng có thời điểm căng thẳng tới mức người ta nghĩ rằng họ không thể đá cặp cùng nhau trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là khi mối quan hệ kình địch giữa Real Madrid và Barcelona trở nên quá độc hại, trong thời gian Barca được dẫn dắt bởi Pep Guardiola còn Real được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Pique (trái) ngó lơ Ramos trong một buổi tập của ĐT Tây Ban Nha

Thời điểm đó, Ramos và Pique thường xuyên có những màn đấu khẩu, thậm chí động tay động chân ngay trên sân. Họ tiếp tục tấn công nhau trong các buổi họp báo hoặc qua mạng xã hội. Từng có lúc dư luận tin rằng các HLV của đội tuyển Tây Ban Nha phải loại một trong hai người nếu muốn La Roja yên ổn.

Phải mất một thời gian dài, nhờ nỗ lực hòa giải của nhiều phía, hai cầu thủ này mới phần nào tỏ ra đồng thuận.

#2
Freddie Ljungberg và Olof Mellberg

Ljungberg và Mellberg va chạm với nhau trong một buổi tập chuẩn bị cho World Cup 2002. Sau khi Ljungberg tắc được bóng trong chân Mellberg và chuẩn bị thoát đi, trung vệ của Aston Villa đã hạ gục anh với một cú ra chân gọn ghẽ. Ljungberg sau khi ngã xuống lập tức vùng dậy và bóp cổ Mellberg, rất may các đồng đội kịp can thiệp nên chưa có gì tệ hơn xảy ra.

Nhưng kể từ đó, hai người không nhìn mặt nhau nữa. Tệ hơn, như thừa nhận của HLV Lars Lagerback, phòng thay đồ của đội tuyển Thụy Điển bị chia làm hai nửa: một nửa theo phe Zlatan với Mellberg và nửa kia theo phe Ljungberg. Rất may là Thụy Điển còn có Henrik Larsson, người được tất cả tôn trọng. Larsson nói rằng cứ để yên cho Mellberg và Ljungberg ghét nhau, miễn là đội tuyển vẫn có kết quả tốt. Giải đó, Thụy Điển đứng đầu bảng có Argentina, nhưng thua Senegal trong hiệp phụ ở vòng 1/8.

#3
Edgar Davids và Guus Hiddink, Danny Blind

Chuyện nội bộ đội tuyển Hà Lan bị chia rẽ chẳng có gì mới, nhưng vụ việc xảy ra ở EURO 1996 có thể xem là vụ việc điển hình. Sau trận thắng trước Thụy Sỹ ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Edgar Davids, trong tâm trạng bực bội vì phải ngồi dự bị, lại thấy bạn mình Clarence Seedorf, đã chỉ trích HLV Guus Hiddink, ám chỉ ông chỉ là con rối trong tay của Danny Blind. Ngay lập tức, anh bị HLV Hiddink đuổi về nước. Nhưng con tàu Hà Lan lúc đó đã chệch hướng. 5 ngày sau, họ thua thảm Anh 1-5, trước khi bị Pháp loại ở tứ kết trên chấm 11m.

Nhưng vụ việc của Davids chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ở EURO 1996, người ta tin rằng 5 cầu thủ da màu trong đội, ngoài Davids, Seedorf, còn có Winston Bogarde, Patrick Kluivert và Michael Reiziger bị cô lập (hoặc tự cô lập) với phần còn lại của đội.

#4
Wayne Bridge và John Terry

Tháng 2/2010, hậu vệ trái Wayne Bridge tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển Anh. Nguyên nhân là bởi những mâu thuẫn giữa anh với trung vệ đội trưởng John Terry, người đồng đội cũ của Bridge ở Chelsea. Theo cáo buộc của Bridge, Terry đã có mối quan hệ bất chính với vợ cũ anh là Vanessa Perroncel trong một thời gian dài. Chuyện càng trở nên căng thẳng khi chỉ hai ngày sau tuyên bố của Bridge, Man City của anh phải tới làm khách của Chelsea.

Bridge đã từ chối bắt tay Terry, và dường như đó là lý do khiến các CĐV cũ nổi giận. Họ liên tục la ó huýt sáo mỗi khi Bridge nhận bóng. Bridge sau đó nói rằng đó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất sự nghiệp. Cũng sau đó, Bridge không còn khoác áo đội tuyển Anh thêm một lần nào nữa. Terry thì vẫn thi đấu cho Tam sư thêm 2 năm rưỡi trước khi chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế.

#5
Jesper Gronkjaer và Stig Tofting

Tất cả bắt đầu từ một trò đùa. Khi Đan Mạch tập trung chuẩn bị cho World Cup 2002, Thomas Gravesen và Tofting bất ngờ phục kích Gronkjaer, nhảy lên lưng anh trong khi đang khởi động, ném nước về phía Gronkjaer và nhét đá lạnh vào quần của cầu thủ này. Gronkjaer sau đó phải nhờ bác sỹ chăm sóc một vết thương ở mắt, trước khi lao vào tấn công Tofting. Toàn bộ vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo cánh phóng viên.

Một nhân chứng kể lại: “Họ có vẻ như đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên mọi chuyện trở nên căng thẳng, có cả động tay động chân. Màn đấm đá chỉ kéo dài trong năm hay sáu giây gì đó, nhưng là đấm thật. Tofting còn kẹp cổ Gronkjaer”. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của tổng thư ký LĐBĐ Đan Mạch. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x