4 Có 4 cầu thủ từng tiếp tục vươn lên những nấc thang mới trong sự nghiệp sau khi giành danh hiệu “Cậu bé vàng” là Kun Aguero (2007), Cesc Fabregas (2006), Lionel Messi (2005) và Wayne Messi (2004). |
Tương lai nào cho “Cậu bé vàng”?
Danh hiệu “Cậu bé vàng” do tờ Tuttosport trao giải năm nay đã thuộc về Renato Sanches. Đấy là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng của tiền vệ này, nhưng anh phải hết sức cẩn thận trong chặng đường còn lại của sự nghiệp.
Có hai cách ứng xử với thành công bước đầu của sự nghiệp. Một là xem đấy như bước đệm để tiến thêm những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Hai là ngủ quên trong chiến thắng và đánh rơi một sự nghiệp hứa hẹn.
Tiêu biểu nhất cho trường hợp thứ hai chính là Anderson. Tiền vệ người Brazil giành danh hiệu này khi 20 tuổi và được M.U chi đến 31,5 triệu euro để mang anh về từ Porto. Lúc ấy, ai cũng chờ đợi Anderson sẽ có một sự nghiệp rực rỡ.
Nhưng rồi Anderson trở thành người bị lãng quên ở xứ sương mù. Anh chỉ ra sân 32 trận trong 5 mùa bóng, chưa bao giờ là thành viên đội 1 và ghi được vỏn vẹn 3 bàn cho Quỷ đỏ. Năm 2013, M.U mang Anderson cho Fiorentina mượn và sau đó bán hẳn cho Internacional. Ở tuổi 28, sự nghiệp đỉnh cao của Anderson đã dừng lại.
Sở dĩ phải nhắc đến Anderson là vì Renato Sanches cũng “tốt nghiệp” từ môi trường Bồ Đào Nha. Anh đã có kỳ EURO 2016 vô cùng xuất sắc, nhưng vấn đề là Sanches cần phải khẳng định mình ở một môi trường khó khăn hơn là Bundesliga. Hiện Sanches đã ra sân trong 6 trận đấu của Bayern tại Bundesliga, nhưng thể hiện của anh chưa thật sự ấn tượng. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng trong sự nghiệp, quyết định xem liệu Sanches có đủ sức trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới hay không.
Những năm gần đây, số phận của những cầu thủ giành danh hiệu “Cậu bé vàng” cũng không mấy sáng sủa. Anthony Martial là người giành danh hiệu này gần nhất và đang thất sủng ở M.U. Raheem Sterling (Cậu bé vàng 2014) ngỡ như đã thui chột, nhưng rất may đã kịp hồi sinh cùng HLV Pep Guardiola. Isco (2012), Mario Goetze (2011) cũng khá lận đận. Mario Balotelli (2010) và Alexandre Pato (2009) thì xem như khó có thể trở thành cầu thủ hàng đầu được nữa.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn