Wenger ủng hộ Henry tiếp tục nghiệp HLV
Dù thất bại nặng nề trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, Thierry Henry vẫn được ông thầy cũ Arsene Wenger ủng hộ hết mình trong nghiệp huấn luyện.
Monaco là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà Henry thử sức trên vai trò HLV. Nhưng chỉ sau 3 tháng nắm quyền, chiến lược gia trẻ tuổi người Pháp đã bị Monaco sa thải vì thành tích kém cỏi. Trớ trêu thay, kể từ lúc Henry ra đi, Monaco bất ngờ chơi khởi sắc trở lại khi bất bại cả 3 trận gần nhất ở Ligue 1 cùng người mới mà cũ Leonardo Jardim.
Về phần Henry, thất bại này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần đang lên của ông. Đặc biệt là khi Henry bị đem ra so sánh với Zinedine Zidane - người đã rất thành công cũng trong lần đầu cầm một đội bóng chuyên nghiệp như Real Madrid.
Trước những sức ép đang bủa vây học trò cũ, Wenger bênh vực: "Nếu bạn đến vào tháng 10 khi đội bóng đang ở trong vị trí nguy hiểm, bạn chỉ có 3 tháng để thể hiện thôi. Bởi vì vào tháng 1, mọi người sẽ bắt đầu lo lắng rằng chuyện có thể xấu đi. Thời gian lúc đó càng ít hơn".
"Đó là những điều đã diễn ra với Henry nhưng giờ là lúc quan trọng để làm lại. Tôi tin anh ấy có đủ trình độ và khát vọng để tạo nên một sự nghiệp và sự nghiệp chỉ được đánh giá thông qua một quãng thời gian dài".
"Tôi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 33 tuổi. Tôi có rất nhiều người tài năng xung quanh mình, một vài người tồn tại được, một vài người không. Bạn cần may mắn dù đã rất chăm chỉ. Luôn luôn khó khăn để dự đoán sự nghiệp của một HLV. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của các cầu thủ, chất lượng của đội bóng và sự tự tin mà chúng tôi có".
Nguồn Bongdaplus
- 08:26 Ronaldo nhường đá 11m cho Mane, lập siêu phẩm cả trên sân lẫn trong lòng NHM
- 08:09 Xem Sancho làm lu mờ cả Mbappe, thăng hoa nhất khi trở lại Dormund
- 03:29 Điểm tin 2/5: Ronaldo khiến fan nức lòng vì hành động đẹp, Arsenal sẵn sàng bán Jesus
- 08:17 Sancho rực sáng đưa Dortmund đặt 1 chân vào chung kết: Ten Hag ơi đau đớn không?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn