Bóng đá Việt Nam trong năm 2014: Định hình con đường đến tương lai

KHẮC SƠN
06:34 ngày 01-01-2015
2014 là năm có nhiều điểm nhấn với bóng đá nước nhà. Bên cạnh những khó khăn mà dư luận đã thấy thì cũng xuất hiện tín hiệu tích cực có thể trở thành động lực để nền bóng đá tìm được một tương lai ổn định, bền vững và phát triển.
Bóng đá Việt Nam trong năm 2014: Định hình con đường đến tương lai
“LÀN GIÓ MÁT” BÓNG ĐÁ TRẺ
Mấy năm qua, bóng đá Việt Nam đối diện một cuộc khủng hoảng sâu rộng. Sân chơi quốc nội, các ĐTQG chịu ảnh hưởng nặng nề do số lượng các đội bóng bị thu hẹp. Nhưng giữa những khó khăn, “làn gió mát” mang tên bóng đá trẻ đã ùa tới với bóng đá Việt Nam trong năm 2014 để qua đó, những người làm bóng đá cũng như NHM có thể hun đúc thêm niềm tin và lạc quan hướng tới tương lai tươi sáng.

Sức sống mới không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ nỗ lực duy trì đều đặn các giải đấu trẻ từ U11, U13, U17, U17, U19 đến U21 QG bất chấp khó khăn về tài chính. Phong trào bóng đá trẻ nhờ vậy có thể “trình làng” nhiều cầu thủ triển vọng như Văn Long, Tuấn Tài, Quang Hải, Tiến Dũng… Họ cùng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hợp thành ngọn đuốc sáng mang tên U19 Việt Nam - tập thể chơi đĩnh đạc, sòng phẳng, thậm chí lấn lướt cả những thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế trong năm 2014. 


Đó chính là sức bật mạnh mẽ để bóng đá Việt Nam bước vào năm 2015 với niềm lạc quan cao độ. Năm nay, những “sao mai” triển vọng của bóng đá Việt Nam sẽ được trao thêm trọng trách, ra sân tranh tài ở những giải đấu lớn hơn. Đó là SEA Games 28, là vòng loại U23 châu Á 2016 hay thậm chí là vòng loại World Cup 2018. Những bài học rút ra sau từng trận đấu, từng giải đấu mà họ tham dự trong năm 2014 sẽ là hành trang để những người trẻ tiến bước trong 365 ngày sắp tới.

ĐIỂM SÁNG GIỮA KHỦNG HOẢNG
Năm 2014 ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của V-League và ĐTQG để vượt qua khủng hoảng. Bất chấp việc một số đội bóng phải giải thể thì sân chơi V-League vẫn diễn ra đầy kịch tính và khép lại với chức vô địch ấn tượng của B.BD. Xét ở tầm vĩ mô, 2014 là năm mà bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để tìm cho được mô hình phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Những trăn trở, tâm huyết của những người làm bóng đá trong giai đoạn khó khăn về tài chính đã khiến nhiều đội bóng thay đổi tư duy phát triển. Họ hướng đến những giá trị bền vững khi nỗ lực tìm kiếm thật nhiều “cổ đông” cùng kinh doanh bóng đá. Những giá trị ảo bị dẹp bỏ rất nhiều trong năm 2014 khi các CLB ngày càng thắt chặt chi tiêu, chú trọng đào tạo trẻ và sử dụng cầu thủ bản địa. Đó là tiền đề để V-League 2015 hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn và mang về lợi nhuận nhiều hơn. 


Với cấp độ ĐTQG, năm 2014 dù không trọn vẹn nhưng cũng rất đáng để nói. Thành công của các đội tuyển nam, nữ ở Asiad 17 khẳng định vị thế và tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, với những khoảnh khắc huy hoàng ở AFF Suzuki Cup, chúng ta vững tin vào sức mạnh và giá trị của mình. Rằng, bóng đá không thể chết nếu chúng ta muốn nó sống. ĐT Việt Nam có thể tìm kiếm được một đội ngũ mới và rất mạnh nếu chúng ta dám đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

Cần có nhiều Học viện như HA.GL - Arsenal JMG
Thành công của mô hình Học viện HA.GL - Arsenal JMG tạo ra bước ngoặt cho phong trào đào tạo trẻ nước nhà. Giờ thì cả nền bóng đá đều tin, nếu quyết tâm đào tạo một cách bài bản. Vấn đề của bóng đá trẻ Việt Nam là phải nhân rộng mô hình của Học viện HA.GL - Arsenal JMG. Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì ngay cả Trung tâm đào tạo trẻ VFF sắp tới cũng sẽ phải cải tổ mạnh mẽ để nâng cao chất lượng.

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM 2015
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Mong bóng đá Việt Nam khởi sắc!”


“Tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có những khởi sắc trong năm 2015. Theo đó, các đội tuyển quốc gia sẽ gặt hái thành công ở những giải đấu mà chúng ta góp mặt. Đồng thời, V-League và các giải đấu trong hệ thống quốc gia sẽ có những bước tiến mới, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ hơn. Ngoài ra, tôi xin gửi lời cám ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua, mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng bóng đá nước nhà”.

Tiền đạo Lê Công Vinh (B.BD): “Hy vọng có thêm nhiều tài năng mới”


“Là một trong những gương mặt thuộc dạng cựu trào của ĐTQG, tôi mong bóng đá nước nhà sẽ có thêm nhiều nhân tố mới, nhằm giúp đội tuyển ngày càng mạnh mẽ và gặt hái thành công hơn trong tương lai. Riêng năm 2015, tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có biến chuyển lạc quan, đặc biệt những giải đấu trong nước sẽ ngày càng hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của khán giả nhiều hơn”.

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều (HA.GL):“Chờ HCV SEA Games!”


“Là cầu thủ trẻ, tôi sẽ nỗ lực để được góp mặt ở các đội tuyển quốc gia. Niềm mơ ước lớn nhất của tôi là bóng đá Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games, và hy vọng sẽ thành hiện thực trong năm 2015. Mùa giải 2015, lần đầu tiên chúng tôi được góp mặt ở V-League trong màu áo HA.GL, đây là vinh dự và cũng là niềm vui lớn. Hy vọng đội bóng của chúng tôi sẽ có những kết quả khả quan ở mùa giải mới”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x