B.Bình Dương đã khép lại tháng 7 với thành tích không ai ngờ tới: Đá 6 trận, thua 2, hòa 3 và chỉ thắng 1. Trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 18 V.League chính là trận thua thứ 2 của thầy trò Nguyễn Thanh Sơn trong tháng vừa qua, đẩy họ tụt xuống tận vị trí thứ 9 trên BXH. Chuỗi ngày khủng hoảng của đội bóng đất Thủ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và xem ra, cơ hội để họ bảo vệ ngôi vương vào cuối mùa giờ xa xôi như khoảng cách giữa mặt đất và cung trăng vậy.
2. Hải Phòng rơi khỏi vị trí dẫn đầu V.League
Vẻ thất vọng của các cầu thủ Hải Phòng - Ảnh: Phan Tùng
Một ứng viên vô địch khác tiếp tục gây thất vọng ở vòng đấu vừa qua là Hải Phòng. Sau khi để Than.QN đánh bại 1-3 tại Cẩm Phả, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã để mất ngôi đầu vào tay SHB Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên sau vòng 5, ngôi đầu V.League chứng kiến sự đổi chủ ở mùa giải năm nay. Càng vào giai đoạn khốc liệt, Hải Phòng càng cho thấy họ thiếu bản lĩnh lẫn kinh nghiệm để bước lên ngôi vương.
3. Merlo lại đóng vai người hùng của SHB Đà Nẵng
VIDEO: B.Bình Dương 0-1 SHB Đà Nẵng
Từng bị nghi ngờ khi SHB Đà Nẵng tái ký hợp đồng hồi đầu mùa giải, càng chơi Merlo càng khiến những người nghi ngờ năng lực của anh phải câm lặng. Trước một B.Bình Dương không phải dạng vừa, chỉ có bản năng sát thủ của Gaston Merlo mới giúp đội bóng sông Hàn giành được 3 điểm. Nếu SHB Đà Nẵng có thể vô địch mùa này, chắc chắn người ta sẽ phải nói nhiều tới quyết định tái duyên với Merlo của BLĐ đội bóng này.
4. HA.GL lại trở lại với vũng lầy trụ hạng
Ha.GL (áo trắng) đang trong giai đoạn đầy khó khăn - Ảnh: Anh Tài
Tiếc nuối và thất vọng. Đó là những gì người ta phải thốt lên sau thất bại 0-1 của HA.GL trên sân Vinh cuối tuần vừa rồi. Khách quan mà nói, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chơi không tệ. Văn Toàn đã đưa bóng dội cột dọc, Ideguchi sút hụt bóng ở cự ly chưa đầy 5m. Nhưng đó chính là sự nghiệt ngã của bóng đá. Khi bạn không thể tận dụng cơ hội, bạn phải trả giá. Và cái giá mà HA.GL phải trả chính là việc trở lại với vũng lầy trụ hạng, khi họ chỉ còn xếp trên Long An chỉ số phụ mà thôi.
5. Văn Lâm không phải nguyên nhân dẫn tới thất bại của Hải Phòng
VIDEO: Than.QN 3-1 Hải Phòng
Đặng Văn Lâm bị thay ra sau hơn 30 phút thi đấu có lẽ là sự thay đổi người đáng chú ý nhất vòng 18 V.League. Trước vòng đấu này, nhiều người đã cho rằng Văn Lâm là nguyên nhân khiến Hải Phòng thua cuộc. Bản thân HLV Trương Việt Hoàng cũng không giữ niềm tin vào thủ môn này khi rút anh ra ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, Xuân Việt thậm chí còn để thua thêm tới 2 bàn trong hiệp 2. Có thể thấy, lỗi hàng thủ đến từ hàng thủ của Hải Phòng, chứ không riêng gì cá nhân thủ môn Việt kiều.
Lấy hết sự can đảm, Trường quyết định làm quen với Jani – cô con gái của HLV trưởng Incheon trên sân tennis. Để rồi mối quan hệ hai người dần tốt lên, đến nỗi mỗi sáng nếu hai người không gặp nhau sẽ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban Trọng tài VFF quanh tình huống không công nhận bàn thắng của Uche (Sanna.KH) ở phút 90+1 trận Sanna.KH - QNK.QN thuộc vòng 18.
Trong giai đoạn mang tính bước ngoặt của cả mùa giải, Errol Stevens - tiền đạo được đánh giá là chủ công của Hải Phòng bất ngờ “im tiếng súng”. Hàng thủ gặp vấn đề, hàng công cũng mất đi nanh vuốt khiến Hải Phòng đã để mất ngôi đầu bảng vào tay SHB.ĐN.
Sài Gòn FC đã bất ngờ để thua đối thủ yếu Long An! Trước trận, phong độ của 2 đội là trái ngược hoàn toàn khi Sài Gòn FC đang thăng hoa với 4 trận bất bại còn Long An đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ.
Ngày 1/8 có thể xem là thời điểm ghi nhận nhiều thay đổi. Sau loạt trận đấu muộn vòng 18, V.League có sự thay đổi mạnh trên BXH và dường như một trật tự mới đã được xác lập.
Hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng 18 V.League 2016 đã khép lại với những kết quả bất ngờ khi Hải Phòng thua 1-3 trước Than.QN, còn Long An hạ gục Sài Gòn 1-0 trên sân nhà.
Mito Hollyhock đã có chiến thắng 3-0 trước đội xếp áp chót bảng J.League 2 là Zweigen Kanazawa. Đây là trận đấu đầu tiên mà Công Phượng được điền tên vào danh sách đá chính.
Trong trường hợp Man City vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, HLV Pep Guardiola tuyên bố từ chức và đấy là thời điểm không thể tốt đẹp hơn. Nó giống như khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây 11 năm, một quyết định vừa bất ngờ vừa hoàn toàn hợp lý của ông.
LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ tuyển chọn phiên dịch tiếng Hàn Quốc - Việt Nam cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, Kim Sang Sik. Danh tính trợ lý ngôn ngữ chưa được hé lộ.
Chưa khi nào chiếc ghế nóng tại Bayern Munich lại kém hấp dẫn, thiếu sức hút đến vậy. Hùm xám xứ Bavaria lúc này sẽ phải chuyển sang phương án D sau khi Ralf Rangnick từ chối cơ hội gia nhập đội chủ sân Allianz Arena. Gã khổng lồ nước Đức đã tìm kiếm một nhà cầm quân mới kể từ khi ra thông báo vào tháng 2/2024 rằng Thomas Tuchel sẽ ra đi sau mùa giải 2023/24 hạ màn. Xabi Alonso và Julian Nagelsmann đều được mời về Bayern làm việc. Tuy nhiên, bộ đôi này, giống như Rangnick, đều đã chọn cách từ ch
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn