BONGDAPLUS xin gửi đến độc giả danh sách 5 "ông sao" sa sút nhất của B.BD mùa giải vừa qua.
Huỳnh Kesley - Người hùng mất tích
Với 18 bàn (cả V-League 2012 lẫn Cúp QG 2012) cho XMXT.SG, Huỳnh Kesley rất được kỳ vọng khi “tái duyên” với B.BD. Dưới thời HLV Cho Yoon-hwan, chân sút gốc Brazil này thường xuyên được đá chính nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Khi HLV Lê Thụy Hải sắm vai “nhiếp chính”, cầu thủ này gần như biến mất với lý do “chấn thương”. Với vỏn vẹn 5 bàn cho B.BD trên cả 2 mặt trận, Huỳnh Kesley đã gây thất vọng lớn.
Bossou Vincent - Hy vọng, rồi thất vọng
Người hâm mộ B.BD từng “nở mũi” khi đội nhà mua được trung vệ Vincent, người từng “bắt chết” siêu sao Drogba tại CAN 2013. Nhưng rồi họ thất vọng tràn trề. Chỉ sau vài vòng đấu V - League 2013, tuyển thủ QG Togo này đã nhanh chóng bị đẩy xuống TDC.BD ở hạng Nhất. Rồi chính Vincent cũng góp phần không nhỏ đưa TDC.BD…xuống hạng Nhì.
Aniekan - Ngôi sao chưa đủ sáng
Aniekan là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất của B.BD ở V-League 2013 (chỉ nghỉ 1 trận). Nhưng với lãnh đạo đội bóng đất Thủ, chừng đó là chưa đủ. Họ muốn tiền vệ này trở thành thủ lĩnh, người mang lại thành công cho đội bóng như thời anh tung hoành tại CS.ĐT, V.HP hay N.SG. Thất vọng về anh, B.BD đang “khuyến khích” Aniekan tìm bến đỗ mới, dù anh còn 1 năm hợp đồng với B.BD.
Phan Văn Santos - Gã khổng lồ “tí hon”
Sau một lần “vồ hụt”, B.BD đã hiện thực hóa giấc mơ sở hữu Phan Văn Santos khi N.SG rao bán cầu thủ này hồi đầu mùa 2013. Nhưng đau cho B.BD là khi họ “se duyên” với nhau cũng là lúc phong độ của thủ môn gốc Brazil này rớt thê thảm. Đã lên hàng lão tướng cùng với chấn thương triền miên, Santos thường xuyên xuất hiện… trên khán đài. Cả V-League 2013, Phan Văn Santos chỉ bắt được 5 trận.
Vũ Phong - “Gió” sắp ngừng thổi
Nguyễn Vũ Phong ít được ra sân dưới thời HLV Cho Yoon-Hwan nhưng đến khi HLV Lê Thụy Hải nắm quyền, anh được đá chính nhiều hơn. Tuy vậy, phong độ của anh đã kém đi rất nhiều và chỉ ghi được 3 bàn ở V-League 2013. Hai mùa trước, tiền vệ này đều ghi được 4 bàn cùng vô khối những đường kiến tạo. Hiện, Vũ Phong không còn được B.BD mặn mà trong việc giữ chân như trước đây.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Oseni - Evaldo là một trong những cặp “song sát” nguy hiểm bậc nhất ở V-League 2013. Thế nên, khi không còn sự phục vụ của bộ đôi lợi hại này, khoảng trống trên hàng công HA.GL sẽ mênh mang...
Trong buổi tập hôm qua, tiền vệ Văn Quyết đã không thể tham gia cùng đồng đội. Theo tin từ trợ lý Nguyễn Văn Sỹ, đội trưởng của ĐT U23 Việt Nam bị đau ngón chân nên phải nghỉ ít nhất 3 ngày.
Chiều 9/9, ĐT nữ Việt Nam đã ra quân tại AFF Cup nữ 2013, bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng bóng đá khu vực khi đọ sức với đối thủ khó chịu Thái Lan tại bảng A .
Tiền vệ Hoàng Văn Bình đã là người của Becamex Bình Dương. Một câu hỏi đặt ra cho HLV Hữu Thắng là ai sẽ được chọn để thay chỗ trống mà Bình đã để lại ở SLNA?.
Thanh Hóa đang đã và bước vào kỳ “shoping” cầu thủ chuẩn bị cho mùa bóng mới. Mới nhất, lọt vào tầm ngắm của bầu Đệ là tiền đạo của ĐTQG Nguyễn Hải Anh, người được mệnh danh là chàng cử nhân đi đá bóng.
Sáng 9/9, tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ "A" AFC năm 2013. Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 9/9 đến hết ngày 6/10.
“Ở V.League 2013, đội nào có được lực lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt như SLNA. Khán giả là mục đích hướng tới, là tài sản vô giá nhất. SLNA khác biệt so với phần còn lại, và với chúng tôi, chức vô địch trong lòng NHM quan trọng hơn bất cứ cái gì khác” - đó là những đánh giá của TGĐ Nguyễn Hồng Thanh về SLNA ở V.League 2013.
2013 được xem là mùa giải đầy khó khăn với giới trọng tài bóng đá Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với đương kim “Còi vàng” Võ Quang Vinh tại Đà Nẵng, không dưới 2 lần anh bày tỏ về điều ấy...
West Ham đã ký hợp đồng với cầu thủ đầu tiên của họ dưới thời Julen Lopetegui, sau khi đồng ý một thỏa thuận trị giá 10 triệu bảng cộng với các điều khoản bổ sung cho hậu vệ người Brazil, Fabricio Bruno.
Theo thống kê, các tài năng trẻ của Barcelona, Bayern Munich và Man United nằm trong số 10 cầu thủ trẻ ghi bàn nhiều nhất trên khắp châu Âu năm 2024. Có thể kể ra như Garnacho, Mainoo, Tel, Yamal...
HLV Michel của đội bóng tí hon Girona đã làm khuấy đảo La Liga 2023/24. Phải rất lâu rồi mới có một CLB bóng đá hạng lông lại khiến cuộc đua vô địch giữa Real Madrid và Barca rung chuyển như thế. Thậm chí, giai đoạn cuối lượt đi, nhiều người đã nghĩ về một kết cục cổ tích: Michel hạ Ancelotti lẫn Xavi để vô địch.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn