B.Bình Dương vẫn còn đó nỗi lo ở hàng thủ

HỒNG QUẢNG
09:14 ngày 09-09-2017
Nếu như hàng công B.BD với “chim đầu đàn” Nguyễn Anh Đức vẫn đang cho thấy sự yên tâm, thì hàng thủ của họ vẫn còn đó nhiều nỗi lo. Để hoàn thành mục tiêu giành điểm trên đất khách chiều nay, đội bóng đất Thủ cần phải sớm “căn chỉnh” lại hàng phòng ngự đang xộc xệch của mình.
B.Bình Dương vẫn còn đó nỗi lo ở hàng thủ
“Ở lượt đi, B.BD đã để Hải Phòng gỡ hòa đáng tiếc ở những phút cuối. Mục tiêu của chúng tôi trong chuyến làm khách này là giành chiến thắng, dù biết là rất khó”, ông Lê Hồng Cường - TGĐ Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương đặt tham vọng cho thầy trò HLV Trần Bình Sự. Nếu là ở thời hoàng kim, chiến thắng trước Hải Phòng không phải là nhiệm vụ quá nặng đối với đội bóng đất Thủ. Nhưng ở thời điểm này, đội bóng đất Cảng đang có phong độ rất cao, trong khi B.BD đang tụt dốc không phanh và hiện đang đứng ở áp chót BXH nên cái đích 3 điểm là khá khó.

Nhưng lý do để B.BD hy vọng vào những trận đấu “đổi đời” khi V.League quay trở lại là 2 tháng rèn giũa vừa qua. Đây được coi là quãng thời gian quý báu đối với những đội bóng gặp khó khi đó là cơ hội để nâng cao nền tảng thể lực, sửa sai số về chuyên môn, tạo sự kết dính giữa các gương mặt mới và cũ trong đội. Ở giữa giai đoạn, B.BD không có nhiều sự thay đổi. Sự bổ sung đáng chú ý nhất là tiền đạo Diego thay Sunday. Tuy nhiên, ngoại binh này vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất chuyên môn như kỳ vọng khi chưa có bàn thắng nào ở V.League. Theo nhận định của BHL đội bóng thì Diego chưa có thời gian hòa nhập, chưa quen với lối chơi của các cầu thủ Việt Nam cũng như giờ giấc sinh hoạt, nên chơi không tốt những trận vừa rồi. Thế nên, 2 tháng vừa qua là quãng thời gian đủ để cho B.BD đưa Diego vào guồng quay chung của đồng đội. Chuyến làm khách trên sân Hải Phòng chiều nay là cơ hội để chân sút đến từ Brazil này xóa tan đi những hoài nghi về năng lực. 


Có cầu thủ mới trên hàng công mang đến hy vọng, nhưng những điểm yếu khác của B.BD vẫn làm HLV Trần Bình Sự đau đầu. 23 bàn thua sau 16 trận là con số thất vọng đối với đội bóng từng 4 lần vô địch V-League. B.BD thường xuyên rơi vào cảnh “công làm thủ phá”, dẫn đến chuỗi thành tích tệ hại vừa qua dù rằng, luôn có bàn dẫn điểm, thậm chí dẫn trước đối thủ đến 2 bàn. Cụ thể, khả năng chống bóng bổng của đội bóng miền Đông Nam Bộ bị đánh giá rất yếu. Những Michal Nguyễn, Huỳnh Phú hay Xuân Luân đều không có chiều cao tốt của một trung vệ nên thường thất thế trong các pha tranh chấp với các tiền đạo ngoại cao to. Đó là chưa kể đến vấn đề chuyên môn khác hoặc các cầu thủ này đang bắt đầu có dấu hiệu đi xuống (Michel Nguyễn, Xuân Luân) hoặc chưa đủ độ chín (Dũ Đạt) để có thể gánh vác trọng trách ở những vị trí xung yếu. 

Dù HLV Trần Bình Sự vừa có hơn 2 tháng để củng cố lại đội bóng, nhưng nỗi lo ở hàng thủ có lẽ vẫn còn. Trận đấu này, trước một Hải Phòng sở hữu “khẩu trọng pháo hai nòng” có tên Fagan - Stevens sẽ là dịp để B.BD kiểm tra lại chất lượng của hàng thủ sau một thời gian “nâng cấp”. 

B.BD vẫn đặt chỉ tiêu lọt vào nhóm giữa
“Đích nhắm của B.BD trong mùa giải này không hẳn là thứ hạng cao mà tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, tích lũy cho những mùa giải tới. Thành tích đội nhà không tốt nhưng chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu như đầu mùa là nằm ở nhóm giữa của BXH.”, ông Lê Hồng Cường cho biết. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x