Trước khi vào sân, toàn đội đã có cuộc gặp gỡ với ông bầu của đội bóng phố Núi. Rất gần gũi, ông Đức căn dặn các cầu thủ: “Đây là lần đầu tiên, chúng ta thi đấu trên sân nhà và đặc biệt đây là một giải đấu có rất nhiều khách mời quốc tế. Chính vì vậy, chú hy vọng các cháu sẽ chơi những trận đấu thật hay và thật đẹp.
Quan trọng hơn nữa, chúng ta không được cay cú ăn thua, trong mọi tình huống. Nếu được như thế, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ được khán giả yêu mến và bạn bè quốc tế cũng ấn tượng đẹp với bóng đá Việt Nam. Đương nhiên không chỉ họ mà nhiều đội bóng sẽ đến để tham gia các giải đấu…”.
Theo kế hoạch, ngày mai (29/12) toàn đội sẽ được nghỉ nhưng không được rời đại bản doanh Hàm Rồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn