Bình luận: HN.T&T, đã 2 năm rồi đấy!

Khắc Sơn
11:14 ngày 11-08-2013
Trước khi hành quân vào xứ Nghệ, một cầu thủ HN.T&T nhắn tin cho người viết với nội dung: “2 năm rồi, HN.T&T chưa vô địch. Chúng tôi muốn đá một trận thật tưng bừng để ai biết là ai”.
Bình luận: HN.T&T, đã 2 năm rồi đấy!
Vâng, 2 năm rồi, HN.T&T chưa vô địch. Kể từ lần đầu tiên đăng quang năm 2010, mùa nào đội bóng Thủ đô cũng là ứng viên vô địch, mang đến sức hấp dẫn cho cuộc chơi, nhưng cuối cùng, họ đành ngậm ngùi làm kẻ đến sau.

Mùa này, HN.T&T đã tự làm mới mình để hoàn thành tham vọng cũ: vô địch. Nhiều thời điểm, họ hy sinh lối đá tấn công hoa mỹ, chơi thứ bóng đá thực dụng để có được thành công. Các tiền vệ tài hoa như Thành Lương, Ngọc Duy, Văn Quyết phải chấp nhận trở thành những “công nhân đá bóng” khi từ bỏ lối chơi lả lướt, biến ảo của mình để nhồi bóng cho Samson, Gonzalo ghi bàn. Thậm chí, đã có lúc Thành Lương, Văn Quyết bị căng thẳng tâm lý vì phải hy sinh quá nhiều cho đồng đội tỏa sáng.

Đúng là HN.T&T từng chinh phục NHM bởi thứ bóng đá đẹp nhưng rất dễ bị tổn thương. Nhưng giờ thì khác, họ coi chiến thắng là mục tiêu tối thượng và sẵn sàng làm mọi thứ để trở lại đỉnh cao. Bởi, nói như HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA thì “sau 10 năm, người ta chỉ nhớ về kẻ chiến thắng. Kẻ thất bại dù có vĩ đại đến nhường nào thì vẫn bị bụi thời gian phủ lấp”.

2 năm, 2 lần làm ứng viên vô địch và 2 lần gục ngã trước cửa thiên đường, bây giờ, những ai yêu mến HN.T&T hy vọng năm thứ 3 sẽ khác. Tất nhiên, trên con đường đi đến thành công không chỉ có hoa hồng mà còn rất nhiều chông gai đang đón đợi đội bóng Thủ đô. Muốn thành công, họ phải đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức. Thách thức ấy chính là SLNA mạnh mẽ, khát khao cùng một sân Vinh bỏng rát.

Thế mới nói, chiều nay, mọi con đường đều dẫn đến thành Vinh. Ở đó, ai tham vọng, ai bản lĩnh, ai chạm tay vào chức vô địch sẽ có câu trả lời sau 90 phút thi đấu.

TIỀN VỆ TRỌNG HOÀNG (SLNA)
“Hung thần” của HN.T&T

Trong đội hình SLNA lúc này, Trọng Hoàng là nhân vật “có duyên” với mành lưới của HN.T&T nhất. Tính đến nay, đội trưởng của SLNA đã 3 lần sút tung lưới HN.T&T trong các trận đấu chính thức (1 bàn ở trận hòa 2-2, lượt đi V-League 2013; 2 bàn ở trận SLNA đại thắng 6-2, lượt về V-League 2012).

Ở V-League 2011, thủ quân của SLNA khi ấy là trung vệ Huy Hoàng đã “xuống tóc” để hạ quyết tâm trong màn nước rút đưa đội bóng xứ Nghệ đăng quang. Mùa này, NHM xứ Nghệ có lẽ không cần anh “xuống tóc” như Huy Hoàng mà chỉ cần được thấy tiền vệ mang áo số 9 “giữ thói quen” phá lưới HN.T&T để giúp SLNA chiến thắng, giành lại lợi thế trên hành trình đến ngai vàng V-League 2013.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x