Bình luận U23 Việt Nam: Mọi lý thuyết đều là màu xám

Khắc Sơn
09:37 ngày 07-11-2013
BTC SEA Games 27 đã tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu môn bóng đá. Đã có những đánh giá rất khác nhau về tương quan mỗi bảng đấu cũng như khó khăn, thuận lợi của U23 Việt Nam.
Bình luận U23 Việt Nam: Mọi lý thuyết đều là màu xám
Trong tác phẩm nổi tiếng có tên Faust, nhà văn lỗi lạc người Đức Goethe có nói một câu bất hủ: “Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ cây đời là mãi xanh tươi”.

Có thể, với bóng đá, chỉ cần nhắc tên Việt Nam, Thái Lan  hay Malaysia  người ta đã hình dung ngay đến những ứng viên cho tấm HCV SEA Games. Quá khứ lẫy lừng cùng nền bóng đá phát triển là lý thuyết cho những nhận định về tương quan lực lượng, cơ hội mỗi đội bóng trước thềm SEA Games.

Nhưng, bóng đá không phải là toán học với những phép tính mà nếu biết cách, chúng ta dễ dàng có đáp án. Bóng đá cũng chẳng phải là kinh doanh, bỏ một đồng vốn, bạn đã nhẩm ra số lãi sau mỗi thương vụ. Thực tiễn trên sân cỏ khiến bóng đá thực sự là cây đời với muôn vàn những bất ngờ, lý thú. Và, cũng nhờ có sự kịch tính vốn luôn song hành với mỗi cuộc chơi mà bóng đá thực sự là một thế giới kỳ bí, phiêu linh và đáng để khám phá.

Có lẽ vì niềm tin vào những bất ngờ mà bóng đá có thể mang lại mà những đội bóng vốn không được đánh giá cao như Lào , Brunei… mới tự tin bước vào SEA Games. Thậm chí, họ có quyền mơ đến tấm vé vào bán kết! 

Nói thế để nhấn mạnh, cũng chẳng quá bận tâm khi U23 Việt Nam  rơi vào bảng đấu nào nếu chúng ta thật sự có bản lĩnh và chuẩn bị thật tốt cho SEA Games. Bởi, nói cho cùng, mục tiêu mà mỗi người yêu bóng đá Việt Nam đều mong mỏi, đó là U23 Việt Nam phải có mặt ở trận chung kết, thậm chí là hoàn thành giấc mơ vàng SEA Games. Và, để hoàn thành tham vọng lớn, U23 Việt Nam phải đủ bản lĩnh để đánh bại mọi đối thủ trên đường đi của mình.

Vậy nên, điều cần nhất lúc này là U23 Việt Nam phải tự tin vào sức mạnh của mình, đồng thời, có được sự tôn trọng với mọi đối thủ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x