Trong 7 trận đấu ở vòng 6 vừa qua, các trọng tài đã rút ra 36 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Đây là vòng đấu có số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất kể từ khi Toyota V.League 2015 khởi tranh. Các thẻ phạt là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cầu thủ chơi bóng không đẹp!
Vòng 6 vừa qua đã có tổng cộng 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu gồm Minh Tùng (Than.QN), Ngọc Nguyên, Hoàng Vissai (QNK.QN), Samson (HN.T&T) và Gomez (SHB.ĐN). Như vậy, số thẻ đỏ của vòng 6 bằng số thẻ đỏ của 5 vòng đấu trước cộng lại. Đặc biệt, sau tình huống vào bóng trái luật đối với tiền vệ Hoàng Thiên của HA.GL, hậu vệ Minh Tùng (Than.QN) đã bị trọng tài Võ Quang Vinh rút thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận đấu, Minh Tùng tỏ ra rất ân hận và đã lên tiếng xin lỗi NHM cũng như đồng nghiệp Hoàng Thiên. Lần đầu tiên ở mùa giải này, có một cầu thủ trực tiếp nói lời “xin lỗi” thể hiện sự ăn năn. Cần nhớ là, trước khi mùa giải này bắt đầu, Ban Trọng tài VFF đã quán triệt các “vua sân cỏ” cần làm quyết liệt, xử lý nghiêm đối với các cầu thủ vào bóng ác ý, đánh nguội đối phương.
Pha tranh bóng của Minh Tùng (áo đỏ) và Hoàng Thiên
Thế nên, khi gặp những trường hợp đá xấu, ngay lập tức các trọng tài đã đưa ra các quyết định nghiêm khắc. Việc làm này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của khán giả và của cả các đội bóng tham dự V-League 2015. “Chúng tôi quán triệt với các trọng tài là phải luôn đề cao tính khách quan, chuẩn xác. Làm được như vậy thì các cầu thủ đang có ý đồ chơi xấu, vào bóng thô bạo sẽ nhìn nhận lại mình để rút kinh nghiệm, qua đó đem đến những trận cầu hấp dẫn, cống hiến, đúng luật”, Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khẳng định.
SẼ CÓ ÁN PHẠT “NGUỘI”?
Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá vào chiều qua (2/2), ông Nguyễn Văn Mùi cũng nói rằng, 2 trong số 3 cầu thủ bị nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 6 là Samson (HN.T&T) và Gomez (SHB.ĐN) nhiều khả năng sẽ bị nhận thêm án phạt “nguội”. “Ở trận đấu SHB.ĐN - Hải Phòng, tiền đạo Gomez đã đá vào người hậu vệ Văn Nhiên của đối phương rất nguy hiểm. Tình huống này, Gomez đã chơi xấu một cách lộ liễu và thô. Trong khi đó, tiền đạo Samson đã đánh nguội một cầu thủ đối phương ở trận HN.T&T - Đồng Nai. Hiện nay, chúng tôi đang tập hợp các báo cáo từ giám sát để hoàn tất hồ sơ gửi về BTC giải rồi chuyển qua Ban Kỷ luật VFF xử lý. Không loại trừ khả năng Gomez và Samson sẽ bị nhận án phạt ‘nguội’ bên cạnh án treo giò 2 trận vì nhận thẻ đỏ trực tiếp”, ông Nguyễn Văn Mùi tiết lộ.
Nghiêm khắc với các pha bóng thô bạo, các trọng tài ở V-League 2015 đang ngày càng củng cố niềm tin nơi NHM và được chính các đội bóng dự giải ủng hộ. Đây cũng là cách giúp tất cả các cầu thủ tôn trọng các đồng nghiệp hơn, từ đó giúp sân chơi V-League ngày càng “lành mạnh” hơn!
“Trọng tài V-League không ngại áp lực”
Ông Nguyễn Văn Mùi (ảnh) nói rằng, trước khi bước vào mùa giải này, Ban Trọng tài VFF đã quán triệt các trọng tài không ngại xử lý các cầu thủ chơi bóng thô bạo. “Anh em trọng tài cứ thoải mái, tự tin trong công việc! Bất kỳ cầu thủ nào thi đấu trái luật thì các trọng tài cứ xử lý, không phải lo ngại vấn đề áp lực khi rút thẻ phạt”, ông Mùi cho biết.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau những đánh nguội đối với các cầu thủ Đồng Nai, Hải Phòng, hai tiền đạo Samson và Gomez đang đối diện với khả năng bị nhận án phạt bổ sung. Đó là thông tin từ ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng ban Trọng tài VFF.
Dính chấn thương lật cổ chân khá nặng, trung vệ Đình Luật cần ít nhất 2 tuần để bình phục hoàn toàn và anh được nghỉ Tết sớm hơn các đồng đội ở B.Bình Dương.
Nếu tìm một từ để đặc tả được hết những diễn biến của ngày thi đấu hôm qua thì đó là “đẳng cấp”. Đẳng cấp của một đội bóng lớn giúp SHB.ĐN vùng dậy đúng lúc. Đẳng cấp của những tuyển thủ giúp SLNA, đội bóng đang thi đấu khá phập phù, có một trận tưng bừng để làm rầu lòng người hàng xóm Thanh Hóa.
Vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-0, SHB.ĐN đã có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2015. Sau trận đấu, các cầu thủ chủ nhà chia sẻ rằng, chiến thắng này họ dành tặng cho người thầy Lê Huỳnh Đức.
Chấn thương gặp phải trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 6 Toyota V.League buộc tiền vệ Hoàng Thanh Tùng, người được ví như “Tsubasa của HA.GL”, phải xa sân cỏ khoảng 2 tuần.
SHB.ĐN đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số thuyết phục 2-0. Nhưng đội bóng bên bờ sông Hàn cũng đã phải trả giá đắt cho thắng lợi ấy khi mất 2 trụ cột trong trận đấu tới.
Dựa trên sự hợp tác giữa Công ty NutiFood với CLB HA.GL và đặc biệt là Học viện JMG toàn cầu, sắp tới tại TP.HCM sẽ có sự ra đời của Học viện NutiFood HA.GL-Arsenal JMG. PV báo Bóng đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood về kế hoạch đầy tham vọng này…
Chiều qua, SLNA đã giành chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh ở mùa giải 2015 theo cách không thể tuyệt vời hơn khi đánh bại đội khách Thanh Hóa tới 4 bàn không gỡ. Với việc đã “mở tài khoản” trên sân nhà, SLNA sẽ có thêm nhiều tự tin trên chặng đường tiếp theo của mùa giải.
Juventus đã chắc chắn giành được vé dự Champions League mùa sau khi đang đứng ở vị trí thứ 4 với 67 điểm, trong khi Serie A 2023/24 chỉ còn 3 vòng đấu. Nhưng trận hoà với đội bét bảng đã xuống hạng là Salernitana vừa qua lại điểm thêm một chấm đen vào mùa giải tệ hại này của Bà đầm già.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn