Câu chuyện bóng đá: Nỗi nhớ phố Biển...

Đỗ Tuấn
06:42 ngày 25-10-2015
Những ngày nghỉ cuối mùa giải, ở Nha Trang xuất hiện một đội bóng khá đặc biệt và thu hút đáng kể sự chú ý của những người yêu bóng đá xứ này. Là bởi, những gương mặt trong đội bóng ấy một thời là các cầu thủ con cưng của phố Biển.
Câu chuyện bóng đá: Nỗi nhớ phố Biển...
DẶM TRƯỜNG NHỚ QUÊ
Hơn 1 năm trước, lúc vừa chuyển về thi đấu cho B.Bình Dương, tiền vệ Lê Tấn Tài đã tâm sự: “Do hoàn cảnh nên phải thi đấu xa quê, chứ bản thân tôi luôn chỉ muốn khoác áo thi đấu cho mỗi Khánh Hòa. Vì thế, ngày K.Khánh Hòa được bán ra Hải Phòng hồi cuối năm 2012, tôi bị sốc nặng và đã không cầm được nước mắt, bởi chẳng thể tin rằng có ngày mình và các đồng đội buộc phải thi đấu ở xứ xa trong hoàn cảnh như thế”. 

Không chỉ Tấn Tài, rất nhiều cái tên nổi tiếng của bóng đá Khánh Hòa trước đây như Nguyễn Quang Hải, Đào Văn Phong, Võ Duy Nam… cũng đều chung một nỗi nhớ phố Biển. Vì thế, cứ mỗi kỳ nghỉ giữa hay cuối mùa giải là tất cả lại về họp mặt trong cùng một màu áo đấu, như nỗi khát khao muốn sống lại những kỷ niệm xưa.

Có mặt ở Nha Trang một ngày giữa tháng 10 và dự khán một trận đấu của các cựu cầu thủ phố Biển với lứa đàn em của U19 Khánh Hòa, người viết mới cảm nhận được hết cái tình của những người con xa xứ.

Hôm ấy, 15h00 trận đấu mới diễn ra, nhưng từ lúc 14h30, những cầu thủ như Tấn Tài, Văn Phong, Duy Nam, Bùi Trần Tuấn Anh, Quang Hải… đã có mặt để chuẩn bị làm “quân xanh” cho đội bóng trẻ Khánh Hòa theo lời nhờ cậy của HLV Dương Quang Hổ, nhằm giúp các cầu thủ U19 có thêm kinh nghiệm khi được đá cọ xát cùng các đàn anh tên tuổi một thời của phố Biển. 

Vừa xỏ giày thi đấu, tiền vệ Duy Nam vừa làu bàu với Tấn Tài: “Từ trước đến giờ chưa có HLV nào yêu cầu bọn tui ra sân tập lúc 14h30 đâu nhé, bồ ạ. Chỉ có bồ mới lôi anh em ra khỏi nhà để phơi nắng vào giờ này thôi đó”. Sở dĩ Duy Nam nói thế là bởi vì Tài là người đứng ra qui tụ anh em cựu cầu thủ Khánh Hòa ở các trận đấu giao hữu tại phố Biển và trận đấu lúc 15h00 hôm ấy cũng do Tấn Tài làm “chủ xị”.

Tiền vệ Duy Nam

Quay sang tôi, Tấn Tài cười thanh minh: “Lèm bèm thế thôi, chứ thi đấu vào giờ nào thì anh em chúng tôi cũng có mặt đầy đủ, đặc biệt là những trận giao hữu với các đội bóng trẻ. Chúng tôi chấp nhận làm quân xanh, vì muốn các cầu thủ trẻ của Khánh Hòa có thêm nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng tận đáy lòng là mong muốn bóng đá quê nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn”.

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?
Chiều hôm ấy, ngoài các cầu thủ kể trên có thêm cựu danh thủ Nguyễn Hữu Đang góp mặt, khi anh đưa đội U21 PVF đi thi đấu ở vòng loại U21 quốc gia tại Khánh Hòa. Sự có mặt của nhiều thế hệ cầu thủ phố Biển và cả chàng rể Cao Sỹ Cường (người Thanh Hóa, nhưng lấy vợ người Nha Trang) khiến cuộc họp mặt thêm phần sôi nổi. Lúc ấy mọi người đã bàn đến việc mua sắm trang phục để chính thức thành lập đội bóng của những người con xa xứ. Với cương vị đội trưởng, Tấn Tài còn được mọi người đề nghị kiêm luôn thủ quỹ và đặt mua trang phục cho đội. Tuy nhiên, khi được hỏi nên lấy tên đội bóng là gì thì tất cả đều ngớ ra vì chưa nghĩ được cái tên nào cho hợp lý. Lúc ấy hậu vệ Đào Văn Phong buột miệng: “Hay gọi đội mình là Những chàng trai lưu vong đi” khiến tất cả phì cười, nhưng ngẫm lại thấy có chút gì đó xót xa…

Trên đường về, tiền vệ Duy Nam tâm sự: “Thực sự, bọn tôi chẳng ai muốn thi đấu xa nhà khi gia đình, vợ con đều ở Nha Trang. Mới đây, một số đứa kết thúc hợp đồng với CLB cũ muốn trở về đầu quân cho đội bóng quê nhà Sanna Khánh Hòa, nhưng vì nhiều lý do nên một lần nữa lại dứt áo ra đi…”.

Về vấn đề này, HLV trưởng Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa, đã bộc bạch: “Thật sự chúng tôi cũng mong có những gương mặt gạo cội trước đây về thi đấu để làm điểm tựa cho các cầu thủ còn khá non trẻ của Sanna Khánh Hòa, nhưng vì kinh phí của CLB còn hạn hẹp, nên không thể đạt được thỏa thuận. Bên cạnh đó, một số vị trí lại trùng với các em trẻ đang thi đấu khá ổn ở CLB, nên chúng tôi đành phải từ chối vì muốn ưu tiên cho các cầu thủ trẻ”.

Bóng đá Khánh Hòa đã trở lại khá mạnh mẽ ở V-League 2015, nhưng bao giờ mới có lại những cái tên lừng lẫy như ngày xưa, có lẽ vẫn là một dấu hỏi. Cũng như biển Nha Trang vẫn luôn cồn cào những nỗi nhớ dịu êm!

Sanna.KH chuẩn bị cho BTV Cup
Sanna.KH là một trong những CLB tập trung trở lại sớm nhất sau kỳ nghỉ cuối mùa giải. Ngày 12/10 vừa qua, đội bóng phố Biển đã tập trung lại để chuẩn bị cho việc tham dự BTV Cup 2015 diễn ra đầu tháng 11 tới.

Duy Nam đầu quân cho QNK Quảng Nam
Tiền vệ Võ Duy Nam đã chính thức ký hợp đồng về thi đấu cho đội bóng QNK Quảng Nam từ mùa giải 2016. Hợp đồng của Duy Nam ký với đội bóng xứ Quảng có thời hạn 2 năm. Duy Nam là một trong những cầu thủ tài năng mà bóng đá Khánh Hòa đã sản sinh trong thời gian gần đây. Cầu thủ này đã chuyển qua nhiều đội bóng và có những năm tháng rất thành công trong màu áo của Hà Nội T&T. Anh cũng nhiều lần được triệu tập lên ĐTQG. Chia tay FLC Thanh Hóa, cầu thủ này muốn gắn bó với ông thầy mà mình yêu quý là HLV Hoàng Văn Phúc tại QNK.QN.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cố vấn cao cấp của CLB Reading làm việc với CLB Hà Nội Cố vấn cao cấp của CLB Reading làm việc với CLB Hà Nội

    Piempongsant, người từng được biết đến với tư cách là trợ lý thân tín của ông Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng Thái Lan - trong thương vụ thâu tóm CLB Man City trước đây, đã có chuyến thăm CLB Hà Nội. Hiện tại, nhân vật này đang giữ vai trò cố vấn cao cấp CLB Reading đang tham gia giải Championship (hạng Nhất) của nước Anh.

  • Thử lửa lực lượng trẻ ở BTV Cup Thử lửa lực lượng trẻ ở BTV Cup

    Hôm nay 25/10, B.BD sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mục tiêu trong giai đoạn đầu quá trình chuẩn bị của CLB 4 lần vô địch V-League là thi đấu tốt tại BTV Cup 2015 với tư cách chủ nhà (diễn ra từ ngày 6-15/11 tới).

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 25/10 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 25/10

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Văn Quyến, Thành Lương và dàn sao khủng phô diễn tài năng tại giải Sudico Cup 2015 Văn Quyến, Thành Lương và dàn sao khủng phô diễn tài năng tại giải Sudico Cup 2015

    Sudico Cup 2015 đang đi đến hồi hấp dẫn với những trận đấu kịch tính và cống hiến ở vòng tứ kết. Dù đây chỉ là giải bóng đá phong trào nhưng đã có rất đông các khán giả tới sân để cổ vũ cho các cầu thủ. Có rất nhiều những ngôi sao bóng đá tham gia giải đấu này như Văn Quyến, Quế Ngọc Hải, Thành Lương, Ngọc Duy, Đinh Tiến Thành, Khánh Lâm...

  • VCK U21 QG: Gia Lai tiếp tục gây thất vọng, An Giang vào bán kết VCK U21 QG: Gia Lai tiếp tục gây thất vọng, An Giang vào bán kết

    Trong trận đấu thứ hai, Gia Lai tiếp tục gây thất vọng khi trắng tay trước Thừa Thiên Huế. Trong lúc đó, An Giang đã chính thức giành vé vào bán kết VCK U21 QG báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015 sau khi có trận thắng thứ hai liên tiếp.

  • AFF bàn kế hoạch tổ chức Asean Super League AFF bàn kế hoạch tổ chức Asean Super League

    Hôm nay 24/10, Hội nghị Hội đồng AFF lần thứ hai tổ đã diễn ra tại Kuantan, Malaysia. Nội dung chủ yếu của hội nghị này là bàn thảo kế hoạch tổ chức giải đấu đang rất được dư luận khu vực chú ý là Asean Super League. Đây là giải đấu dành cho các CLB thuộc ĐNÁ.

  • Ghế nóng tại HA.GL: HLV Quốc Tuấn tiếp tục được tin tưởng Ghế nóng tại HA.GL: HLV Quốc Tuấn tiếp tục được tin tưởng

    Dù HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã góp phần giúp HA.GL trụ hạng nhưng tương lai của ông tại đội bóng phố Núi vẫn bị dư luận đặt dấu hỏi. Đó là bởi, ông Tuấn chỉ được giao nhiệm vụ tạm thời đảm nhận ghế HLV trưởng thay cho HLV Guillaume Graechen như là một liệu pháp tâm lý khi HA.GL ở trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” ở mùa giải 2015.

  • Duy Mạnh: “Đừng khen nữa, em ngại và áp lực lắm” Duy Mạnh: “Đừng khen nữa, em ngại và áp lực lắm”

    Năm 2015 là một năm tiến bộ không ngừng của Đỗ Duy Mạnh. Nhưng tiền vệ của HN.T&T chia sẻ, ngoài nỗ lực thì đó còn là sự may mắn. Cầu thủ 19 tuổi này cũng nói rằng: “Mong mọi người đừng khen nữa vì đấy mới chỉ là sự khởi đầu”.

  • Cười không nhặt được mồm với biệt danh cầu thủ Việt Cười không nhặt được mồm với biệt danh cầu thủ Việt

    Nickname – tên thân mật – luôn hiện hữu trong đời sống của mọi nền văn hóa và bóng đá Việt Nam cũng có những cầu thủ được gắn với những biệt danh hài hước đến mức cười không nhặt được mồm…

  • Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” nhận Giải thưởng vàng của AFC Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” nhận Giải thưởng vàng của AFC

    Vừa qua, Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) đã vinh dự được LĐBĐ châu Á (AFC) trao giải Dream Asia Gold Award (Giải thưởng Vàng - Giấc mơ châu Á) với danh hiệu là tổ chức phi chính phủ hoạt động về bóng đá và phát triển tốt nhất châu Á.

  • Chuyển động bóng đá trong nước (24/10) Chuyển động bóng đá trong nước (24/10)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x