Chính Công Vinh thừa nhận rằng, anh đã trải qua 5 tháng không thể quên tại Sapporo khi được CLB này và CĐV Nhật dành cho sự đối đãi cực kỳ nồng hậu. Nhưng trước mùa 2014, khi phải lựa chọn giữa việc đi theo tiếng gọi thiết tha của Sapporo hay ở lại SLNA, CV9 khiến người Nhật ngỡ ngàng khi tuyên bố “sẽ gắn bó với đội bóng quê hương!”.
Ngồi trên sân Vinh, cảm nhận không khí rực lửa mà CĐV xứ Nghệ tạo ra để tiếp sức cho tân thủ quân Công Vinh và đồng đội, cây bút của tờ Asahi Shimbun chia sẻ với PV báo Bóng đá: “V-League có bầu không khí tuyệt hơn những gì tôi hình dung. Ở đây, tôi thấy Vinh được chơi bóng trong sự ủng hộ còn lớn hơn nhiều ở Sapporo. Đây lại là quê hương của Vinh nên cậu ấy thăng hoa và muốn gắn bó với SLNA là tất yếu!”.
Ông Rokubuichi cho rằng, bất cứ ai ở trong trường hợp của Công Vinh cũng sẽ lựa chọn như anh. Tan trận, dù đã tìm ra câu trả lời, nhưng với tác phong chuyên nghiệp của một phóng viên Nhật, ông Rokubuichi cho biết: “Tôi đã tới CLB SLNA xin được phỏng vấn lãnh đạo đội và sau đó là Công Vinh để có thể viết được một bài báo đủ giúp người Nhật lý giải những thắc mắc lâu nay. Tôi đã có lịch hẹn và có lẽ sẽ về Nhật vào ngày mai để sớm đưa bài báo tới độc giả”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn