Cầu thủ trong tôi: Tôi đã phải lòng Xuân Trường như thế nào?

Minh Hải
14:54 ngày 29-12-2016
Chuyên mục Cầu thủ trong tôi của báo điện tử Bóng đá nhận được bài viết của bạn Nguyên Trinh và bongdaplus.vn xin đăng nguyên bài viết nới về tình yêu với cầu thủ Lương Xuân Trường.
Cầu thủ trong tôi: Tôi đã phải lòng Xuân Trường như thế nào?

Tôi là cô gái quê có tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá và rất hâm mộ cầu thủ Lương Xuân Trường, hôm nay xin mạo muội gửi đến các bạn câu chuyện về hành trình biết và yêu thích chàng trai này của tôi...

Tôi gọi đó là hành trình bởi vì đó là một thứ cảm giác lạ đầu tiên trong cuộc đời mà tôi đã và đang đi qua. Tôi biết có nhiều người biết anh Xuân Trường đã lâu rồi, từ cái thời U19 hay trước đó nữa.. Nhưng tiếc là lúc Xuân Trường đá giải U19 là năm tôi đang ôn thi Đại học nên hoàn toàn không đụng gì đến bóng đá và cũng không hề biết Lương Xuân Trường là ai. Cho đến năm nay......

Thật ra thì chính xác là lần đầu tiên tôi biết Xuân Trường không phải qua một trận bóng mà là qua một chương trình truyền hình, đó là chương trình “Cầu thủ nhí 2016” của VTV3. Ở buổi phát sóng đó, các em trong đội cầu thủ nhí được sang Hàn Quốc đá trận giao hữu với câu lạc bộ Pak Ji Sung và Xuân Trường có xuất hiện. Lúc đó có đoạn quay phỏng vấn các em thì tất cả đều khen Xuân Trường, nào là “em rất hâm mộ anh Xuân Trường”, nào là “em mong lớn lên mình cũng sẽ được sang nước ngoài thi đấu giống như anh Trường”,..... Lúc đó tôi tự thắc mắc trong đầu mình “ủa, sao tụi nhỏ nó hâm mộ dữ vậy mà mình hổng biết Lương Xuân Trường là ai?”.

Đến trận giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Hôm đó tôi tình cờ mở lên xem trực tiếp chứ không biết trước. Mà cũng trùng hợp là hôm đó đội tuyển Việt Nam mặc áo chỉ có số chứ không có tên nên tôi lại cũng không biết Xuân Trường luôn. Chỉ nghe bình luận viên nói một câu “chúng tôi còn biết nói gì nữa đây về màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 14 này nữa”. Và trong đầu tôi đã nhớ được cầu thủ mang áo số 14 với pha ghi bàn cực hay và những đường chuyền của anh. Nhưng đó cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua thôi..


Mãi đến giải AFF Cup lần này....

Trận đầu tiên đá với Myanmar, lần này thì tôi đã biết tên và số áo của Xuân Trường luôn rồi, các bạn ạ! Xem những đường chuyền bóng vượt tuyến, những đường kiến tạo cho đồng đội và cả những lời nhận xét của bình luận viên nữa.. Tôi như bị một tiếng sét đánh trúng và bắt đầu có cảm tình với chàng trai này. Mọi người biết không? Sau trân đấu đó tôi lập tức cầm điện thoại lên... Và nguyên đêm đó lên mạng tìm những bài báo có liên quan đến Lương Xuân Trường đọc hết. Không xót một trang nào cả!

Mặc dù ĐTVN đã dừng lại ở bán kết nhưng đây là lần đầu tiên tôi hy vọng vào tương lai của bóng đá Việt Nam nhiều đến như vậy khi có Lương Xuân Trường. Lần đầu tiên tôi biết hâm mộ, thần tượng một người. Lần đầu tiên tôi biết đến sân vận động xem tận mắt các cầu thủ thi đấu trong đó có anh. Lần đầu tiên tôi chen vào giữa đám đông chỉ để chụp hình với một người... Những cái lần đầu tiên đó đều là vì có Lương Xuân Trường.


Các bạn ạ! Tôi biết tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường đam mê bóng đá như bao nhiêu cô gái khác, cũng chỉ là một fan nữ bình thường của anh như bao nhiêu fan nữ khác. Thậm chí là có nhiều người còn hơn thế, ở gần nhà anh hoặc quản lý một fan club của anh trên facebook. Họ được liên lạc với anh, nói chuyện và chia sẻ. Còn tôi chỉ được gặp anh hai lần, chụp chung hai tấm hình.. Và âm thầm đọc báo, xem anh trên tivi. Nhiều lúc tôi thấy ganh tị, ganh tị với những người đã biết anh lâu hơn ganh tị với những người ở Pleiku, ganh tị với hàng xóm, những người cũng quê với anh. Thậm chí, tôi còn định chuyển ngành sang học báo để được gặp anh nữa. Thật là khó giải thích với những cảm giác này!?

Tôi vẫn mãi ủng hộ và sẽ chờ đợi, chờ đợi cảm giác của AFF Cup 2008, chờ đợi Xuân Trường tỏa sáng... Chờ đợi một ngày anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ mình đủ bao dung cho những thất bại của đội tuyển và đủ lòng tin để luôn là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ. Tôi can đảm xem họ thi đấu và sẽ can đảm chấp nhận kết quả. Tôi là một người hâm mộ bóng đá chân chính phải không các bạn?

Thật ra tôi cũng rất hay mơ mộng, vì nó không tốn tiền và không ảnh hưởng gì tới ai cả. Tôi mong được nói chuyện với anh Xuân Trường, được trở thành bạn, được add facebook... Được lập một fan club ở TP.HCM để tôi có thể mang anh Trường đến với fan nhiều hơn.

 
Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x