CĐV HN.T&T ở Phương Nam: Yêu thương xa xăm

Đỗ Tuấn
14:38 ngày 08-11-2015
“Đá ở sân Thống Nhất, nhưng bọn em thấy rất ấm áp, bởi khán đài luôn có những CĐV tiếp sức rất nhiệt tình. Cảm giác rất hạnh phúc!”, cầu thủ trẻ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ sau khi U21 Hà Nội T&T lên ngôi vô địch giải U21 Quốc gia 2015 vừa qua. Và phía sau sự “tiếp lửa” đó là cả một câu chuyện…
CĐV HN.T&T ở Phương Nam: Yêu thương xa xăm
Thời gian gần đây, mỗi khi có đội bóng của Hà Nội T&T thi đấu ở khu vực phía Nam (từ đội lớn đến đội trẻ), người ta lại thấy một nhóm CĐV cổ vũ cho họ rất cuồng nhiệt khiến ngay cả thành viên của CLB cũng phải ngạc nhiên. Nói thế, vì sau trận đấu trên sân Gò Đậu ở mùa giải 2014, thủ môn Dương Hồng Sơn đã bày tỏ: “Tôi không ngờ Hà Nội T&T lại có những CĐV đáng yêu như thế ở phía Nam. Dù ít người, nhưng sự cổ vũ của họ thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả khán giả trên sân Hàng Đẫy”.

Qua tìm hiểu, tôi đã tìm gặp anh Phan Thanh Thọ - người được xem là đội trưởng của CĐV Hà Nội T&T khu vực phía Nam. CĐV nhiệt thành này cho biết: “Ngoài đội bóng quê nhà Tây Ninh, tôi yêu nhất là Hà Nội T&T. Tôi dõi theo Hà Nội T&T từ ngày họ bắt đầu có mặt ở V-League, ban đầu là sự tò mò, sau yêu luôn lúc nào không rõ”.

Vì tình yêu với Hà Nội T&T, nên mỗi khi đội thi đấu ở phía Nam, Phan Thanh Thọ lại cố gắng thu xếp công việc ở cả cơ quan lẫn gia đình để được thỏa sức cổ vũ. Chưa kể, CĐV 35 tuổi này còn bỏ tiền túi đặt may cờ, băng rôn và áo cổ vũ cho các thành viên ở phía Nam. 


Thanh Thọ kể lại: “Mùa giải 2013, Hà Nội T&T lên ngôi vô địch sau trận đấu cuối gặp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, tôi đã ra Hà Nội để tận mắt chứng kiến giây phút họ đăng quang, đấy là lần đầu tôi đến Thủ đô. Một ngày trước trận đấu, tôi đã đi hết các cửa hàng thể thao quanh sân Hàng Đẫy tìm mua chiếc áo của Hà Nội T&T mà không có. Rất may, tôi tình cờ gặp Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB. Biết tôi lặn lội từ Tây Ninh ra cổ vũ Hà Nội T&T, chú Hội đã tặng tôi chiếc áo đấu của đội. Sau trận đấu, thủ môn Dương Hồng Sơn còn tặng tôi thêm chiếc áo của anh khi biết được câu chuyện. Đấy là 2 chiếc áo và cũng là kỷ niệm rất khó quên của lần đầu tôi được tiếp xúc trực tiếp với các thành viên của CLB mình yêu mến”...

Ngoài Phan Thanh Thọ, Dương Tuấn Anh cũng có một tình yêu đặc biệt với Hà Nội T&T như thế. Rất nhiều lần tôi đã chứng kiến Tuấn Anh bắt xe đò từ Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) xuống Bình Dương, Đồng Nai, Long An… xem Hà Nội T&T thi đấu, xong lại vội vã đón xe về ngay trong đêm để hôm sau kịp đi làm.

Không chỉ là những CĐV nhiệt thành, Thanh Thọ, Tuấn Anh và rất nhiều CĐV khác ở khu vực phía Nam còn là những người bạn thân thiết của các thành viên đội Hà Nội T&T, thậm chí là tình nguyện viên nhiệt thành giúp đỡ đội bóng trong những chuyến thi đấu ở phía Nam. Tuấn Anh tâm sự: “Thực sự tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Hà Nội T&T thi đấu đẹp và rất bản sắc, nhưng lại không có nhiều CĐV ruột trên sân nhà Hàng Đẫy, trong lúc ở phương Nam xa xôi lại có nhiều CĐV yêu mến. Hy vọng thời gian tới, CĐV của đội sẽ ngày càng đông đảo hơn!”.

Tình yêu có thể ở từ một nơi rất xa, nhưng sự kết nối của những trái tim lại luôn gần, rất gần!

Cổ vũ quên ngày kỷ niệm cưới
Do bận cổ vũ đội U21 Hà Nội T&T ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2015 vừa diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), Thanh Thọ đã không kịp về trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hậu quả, CĐV này bị bà xã “không nhìn mặt” gần 10 ngày qua. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x