Chàng trai khuyết tật khiến hàng vạn CĐV SLNA chạnh lòng |
---|
CĐV khuyết tật vượt 1.500km để thắp lửa cho SLNA
Biết được mong muốn của một CĐV khuyết tật muốn một lần được hòa mình vào không khí ở sân Thống Nhất, HLV Đức Thắng của SLNA đã bỏ tiền túi giúp CĐV đặc biệt này thỏa nguyện.
Nói đến CĐV Nguyễn Bá Kỳ, nhiều người dân xứ Nghệ phải dành cho anh sự cảm phục. Đây là một CĐV đặc biệt, bị liệt hai chân và tay phải. Anh buộc phải nằm trên chiếc giường tự chế. Tuy nhiên, không trận đấu nào của SLNA trên sân Vinh mà Bá Kỳ vắng mặt. Anh luôn vượt quãng đường dài 15km từ huyện Nghi Lộc để tới sân Vinh cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Tình yêu của Bá Kỳ với trái bóng tròn cũng đã được báo Điện tử bóng đá làm phóng sự cách đây chưa lâu.
Chỉ nằm trên chiếc giường đặt biệt, nhưng Bá Kỳ có một mong muốn mãnh liệt được đi tới sân Thống Nhất để tiếp lửa cho SLNA. Mong muốn này đến tai HLV Đức Thắng và chiến lược gia này đã có một hành động ý nghĩa khi quyết định tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở của Bá Kỳ và người thân tới Sài Gòn. Đó cũng là trận đấu mà SLNA đối đầu với Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2017 vào ngày 12/3 tới.
HLV Đức Thắng (phải), đã tài trợ toàn bộ chi phí cho Bá Kỳ vào Sài Gòn cổ vũ SLNA. Ảnh: Songlamplus
Kế hoạch di chuyển ban đầu của Bá Kỳ từ Vinh vào Sài Gòn là bằng máy bay. Nhưng do anh phải gắn với chiếc giường của mình nên phương án này không khả thi. Do vậy, Bá Kỳ buộc phải di chuyển bằng xe khách với quãng đường lên tới gần 1.500km. Đây thực sự là một thử thách đối với Bá Kỳ, khi sức khỏe luôn là vấn đề đối với anh.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của người thân Bá Kỳ, anh rất háo hức và phấn khích khi biết mình sắp được vào sân Thống Nhất để tiếp lửa cho thầy trò HLV Đức Thắng. Vào buổi chiều ngày hôm nay (7/3), Bá Kỳ đã lên đường di chuyển vào Sài Gòn và anh nhận được rất nhiều lời động viên từ các CĐV SLNA qua mạng xã hội facebook.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn