Lần đầu tiên trong lịch sử V-League, FLC Thanh Hóa có sự phục vụ của các gương mặt nổi bật người Nghệ An trong đội hình. Những cầu thủ xứ Nghệ như Hoàng Văn Bình, Ngô Hoàng Thịnh và Trần Đình Đồng đang thổi luồng gió mới vào sức mạnh của ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa.
“TÔI MUỐN VÔ ĐỊCH CÙNG FLC THANH HÓA”
Cuối mùa 2015, câu chuyện đi hay ở của tiền vệ Hoàng Thịnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Thịnh là của hiếm của bóng đá Việt Nam và là mẫu cầu thủ được rất nhiều HLV từ cấp độ CLB cho đến các ĐTQG ưa thích. Thực tế, khi mới 18 tuổi, Hoàng Thịnh đã là trụ cột của U19 rồi sau đó là U23 Việt Nam. Tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và khả năng kiến tạo, dứt điểm từ xa đáng gờm này thăng tiến vượt bậc và khoác áo ĐTQG khi mới 20 tuổi nên đương nhiên anh nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như NHM.
Hết hợp đồng với đội bóng cũ SLNA, Hoàng Thịnh đã nhận được không dưới 4 lời mời từ các CLB cùng những số tiền lót tay lớn. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã chọn FLC Thanh Hóa làm bến đỗ. “Tiền bạc chỉ là một phần, điều quan trọng nhất với tôi là môi trường ở đội bóng mới ra sao, tham vọng đến đâu. Và sau khi trao đổi với lãnh đạo FLC Thanh Hóa tôi thấy đó là môi trường tốt và họ có tham vọng vô địch. Thú thực, đời cầu thủ rất ngắn và danh hiệu vô địch V-League luôn là điều rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy hào hứng và muốn vô địch cùng FLC Thanh Hóa nên đã chọn đây làm bến đỗ”, Hoàng Thịnh tiết lộ về lý do chọn FLC.TH.
Cũng có cùng suy nghĩ giống Hoàng Thịnh, hậu vệ Đình Đồng đã không giấu được cảm xúc khi đầu quân cho FLC Thanh Hóa: “Tôi đã có quãng thời gian hơn 10 năm chơi cho các đội trẻ rồi đội 1 SLNA nên rất muốn được trải nghiệm ở môi trường mới. FLC Thanh Hóa thuyết phục tôi hoàn toàn vì họ có tham vọng lớn. Họ dành cho tôi sự tôn trọng và yêu mến nên không có lý do gì mà không đến và cống hiến hết mình”. Hậu vệ Đình Đồng mới lập gia đình, sinh sống ở thành phố Vinh (Nghệ An), nhưng anh sẵn sàng tạm xa tổ ấm để đi khai phá miền đất mới với tham vọng cao.
CHINH PHỤC KHÁN GIẢ CỦA “CỰU THÙ”
Có một điều rất đáng ngạc nhiên mỗi khi FLC Thanh Hóa thi đấu xong, luôn có hàng chục khán giả xứ Thanh tập trung trước cổng sân Thanh Hóa để được gặp mặt, chụp ảnh cùng 3 cầu thủ xứ Nghệ là Đình Đồng, Hoàng Thịnh và Văn Bình. Người xứ Thanh đã dành những tình cảm rất đặc biệt cho những cầu thủ sinh ra ở Nghệ An, sát vách Thanh Hóa. “Tôi quá bất ngờ về cách thi đấu cũng như tinh thần chiến binh của các cầu thủ người Nghệ An trong màu áo FLC Thanh Hóa. Không phải đội bóng quê hương nhưng từng pha bóng họ đều rất nhiệt tình. Phải nói rằng xem Hoàng Thịnh, Văn Bình và Đình Đồng thi đấu cảm giác rất sướng. Tôi vô cùng ấn tượng khi biết tin Hoàng Thịnh, Văn Bình chấn thương vẫn xin bác sĩ tiêm thuốc giảm đau để vào sân thi đấu. Còn Đình Đồng vừa lên tập trung ĐTQG đợt tháng 5 vừa qua cũng xin được thi đấu, không cần nghỉ ngơi khi trở về CLB. Những chuyện đó khiến chúng tôi rất xúc động”, ông Lê Văn Hùng (Chủ tịch Hội CĐV FLC Thanh Hóa) chia sẻ.
Trước đây mỗi khi SLNA và FLC Thanh Hóa gặp nhau luôn có thừa các pha vào bóng quyết liệt và sự kỵ giơ, kình địch nhau đã tiếp thêm sức hấp dẫn, kịch tính cho trận đấu. Đương nhiên, ở các cuộc chạm trán đó những Văn Bình, Hoàng Thịnh hay Đình Đồng đã từng khiến cho FLC Thanh Hóa phải ôm hận. Sự rạch ròi, chuyên nghiệp giữa tình cảm, công việc luôn được các cầu thủ này đặt lên hàng đầu. Thế nên, ở giai đoạn lượt đi mùa giải này khi FLC Thanh Hóa gặp SLNA, Hoàng Thịnh đã chơi đầy máu lửa, thậm chí chọc thủng lưới đội bóng cũ. Chứng kiến điều đó, HLV Hoàng Thanh Tùng của FLC.TH không giấu được cảm xúc: “Họ hành xử quá chuyên nghiệp giữa công việc và tình cảm. Khi Hoàng Thịnh ghi bàn vào lưới SLNA tôi đã rất ngỡ ngàng và đấy chính là chất kích thích để các cầu thủ khác thi đấu máu lửa hơn”.
Từ những vị khách láng giềng, Hoàng Thịnh, Văn Bình và Đình Đồng đang là những miếng ghép chất lượng, bồi đắp cho tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa.
Chủ tịch FLC Thanh Hóa - Doãn Văn Phương: Tôi ấn tượng vì sự chuyên nghiệp của cầu thủ Nghệ An”
“Tôi đã nghe nói về cách ứng xử chuyên nghiệp của các cầu thủ xứ Nghệ từ lâu nay, và khi làm việc cùng nhau, tôi rất ấn tượng với Văn Bình, Đình Đồng và Hoàng Thịnh. Trận đấu lượt đi mùa này giữa FLC Thanh Hóa và SLNA, các cầu thủ này đều xung phong thi đấu vì họ xác định ăn cây nào rào cây đó. Tôi đánh giá cao điều đó khi họ gạt vấn đề tình cảm sang một bên để phục vụ, thi đấu hết mình cho đội bóng đang trả lương cho mình. Đấy là sự chuyên nghiệp ấn tượng”.
HLV FLC Thanh Hóa, Hoàng Thanh Tùng: “Tinh thần cầu thủ xứ Nghệ rất đáng khen”
“Trong các trận đấu vừa qua của FLC Thanh Hóa, nhóm cầu thủ Văn Bình, Hoàng Thịnh và Đình Đồng luôn thi đấu hết mình với tinh thần cực cao. Tôi lấy ví dụ, khi bị chấn thương Văn Bình vẫn xin tiêm thuốc giảm đau để vào sân thi đấu. Hay như khi vừa trở về từ ĐTQG, Đình Đồng, Hoàng Thịnh đều ra sân tập luyện và thi đấu chứ không cáo lý do để xin nghỉ. Tinh thần máu lửa của họ là điều rất đáng khen và chính điều đó tạo hiệu ứng tốt với toàn đội. Quả thực, họ đem đến sự an tâm lớn cho các trận đấu của FLC Thanh Hóa”.
FLC Thanh Hóa tái thiết công tác đào tạo trẻ
Để chuẩn bị cho quá trình tái thiết và xây dựng bài bản hệ thống đào tạo trẻ, vừa qua FLC Thanh Hóa đã thu nạp nhiều HLV trẻ về đảm trách công tác huấn luyện. Theo đó, ngoài HLV Lã Mạnh Tường, Nguyễn Văn Hưng và dự kiến thời gian tới họ sẽ mời một số cựu cầu thủ xứ Thanh về tham gia vào đội ngũ HLV của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Trước đó, FLC.TH đã mời thành công ông Đàm Hải, người trước đây từng làm trợ lý cho HLV Trần Văn Phúc về làm GĐKT của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Song song với đó là kế hoạch xây dựng một SVĐ và trung tâm đào tạo trẻ với kinh phí lên đến 1.000 tỷ đồng. Với những bước đi này FLC Thanh Hóa mong muốn có được cách làm bài bản nhằm tạo nên nguồn cầu thủ dồi dào, chất lượng cho đội bóng quê nhà.
Chưa bao giờ, sau một thất bại, các cầu thủ SLNA lại buồn như vậy và phải dìu nhau đứng lên như lúc này! Từ đội trưởng Nguyên Mạnh đến Mạnh Hùng, từ Phi Sơn đến Baba, tất cả đều bị nỗi thất vọng đánh gục. SLNA chơi tốt, ghi bàn mở tỷ số nhưng lại để Sanna.KH vùng dậy mạnh mẽ và lật ngược thế cờ để giành chiến thắng chung cuộc bằng 2 bàn của Uche.
Hôm qua, lễ khai mạc VCK U13 QG - Cúp Mobifone đã chính thức diễn tại SVĐ tỉnh Thái Bình. Đến dự có đại diện BTC giải, nhà tài trợ, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và hàng ngàn NHM.
Với chiến thắng lên tới 7-1 trước U16 Malaysia, U16 Australia đã giành tấm vé bán kết còn lại của bảng A giải U16 Đông Nam Á. Đối thủ của họ sẽ là U16 Thái Lan.
Trong một vòng đấu mà Hoàng Vũ Samson hay Gaston Merlo đều “im tiếng súng”, bộ đôi tiền đạo Carlos Lima và Uche Iheruome đã tỏa sáng với những cú đúp để mang về điểm số cho đội nhà.
Vừa trải qua chuỗi thành tích tồi tệ nhất kể từ đầu mùa, Hải Phòng bắt đầu rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, quyết định cả mùa giải khi phải gặp toàn những đại gia.
Cú sút bóng sống chìm căng như kẻ chỉ của Lê Văn Thắng đã mở đầu cho màn ngược dòng bất ngờ của Hải Phòng. Đây cũng là bàn thắng được BongdaPlus lựa chọn là pha lập công đẹp nhất vòng 16 V.League.
B.BD là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam với 3 chức vô địch V.League, nhưng công tác đào tạo trẻ của họ thời gian qua gần như bỏ trống. Vì thế, lãnh đạo B.BD đã bắt tay vào thành lập Công ty cổ phần đào tạo bóng đá trẻ B.BD.
Sau vòng 16 V.League SLNA vẫn yên vị bởi thất bại đầy bi kịch trước S.KH. Nếu so sánh 5 vòng gần nhất, đội bóng xứ Nghệ chỉ hơn được mỗi Đồng Tháp - ứng cử viên xuống hạng.
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn