Với những khách mời có chất lượng, đặc biệt là đội bóng “hot boy” đến từ phố Núi, những nhà tổ chức đã khiến các khán đài sân Thống Nhất phát sốt thật sự. Điều mà nhiều năm qua, hình ảnh các khán đài chật kín đã là kỷ niệm khá xa xôi với sân bóng này và những ai yêu bóng đá Sài Gòn.
VIDEO: CĐV Việt Nam dầm mưa tiếp lửa cho các cầu thủ
Những ngày qua, hình ảnh các bạn trẻ nhảy nhót, hát hò tưng bừng suốt trận đấu để cổ vũ cho các đội bóng, hoặc hàng ngàn khán giả trần mình dưới cơn mưa tầm tã để tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu dưới sân… luôn là hình ảnh đẹp, rất đẹp của người hâm mộ Việt Nam, khiến các cầu thủ trẻ của U21 HA.GL lẫn U21 báo TN.VN rất cảm kích. Vì vậy, có thể hiểu tại sao sau mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ đều chạy đến khán đài để tỏ lòng tri ân với những người đã cổ vũ cho họ.
Chữ “nhưng” ở đây đến ngay từ trận bán kết một trong cuộc đối đầu giữa U21 báo TN.VN với U21 HA.GL.
Tuy nhiên, ngồi trên khán đài nhìn các cầu thủ U21 báo TN.VN thi đấu sân nhà mà như đá sân khách tối qua (26/11), người viết không khỏi chạnh lòng cho các học trò của HLV Phạm Minh Đức. Càng xót xa hơn khi những cầu trẻ U21 báo TN.VN bị va chạm nằm trên sân, nhưng trên khán đài nhiều khán giả chửi mắng họ ăn vạ, cùng rất nhiều lời nhiếc móc nặng nề nhắm vào đội U21 báo TN.VN đang thi đấu trên sân.
Vì vậy, có thể thấu hiểu những giọt nước mắt của nhiều cầu thủ đội U21 báo TN.VN khi tâm sự cùng tôi sau trận đấu: “Thắng thua trong một trận đấu rất bình thường, nhưng đá trên sân Thống Nhất mà cảm giác như đang thi đấu bên Thái Lan hay Myanmar, cảm giác ấy buồn khôn tả. Cũng là cầu thủ Việt, lại được đại diện khoác áo đội tuyển dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng khán giả lại chửi bọn em thậm tệ. Bọn em làm gì nên tội hả anh, chẳng lẽ đá với HA.GL là một cái tội?”.
Những giọt nước mắt và câu hỏi cháy lòng của những cầu thủ trẻ hy vọng sẽ khiến những người hâm mộ nước nhà phải suy nghĩ. Đừng quên cách đây 1 năm tại Cần Thơ, chuyện tương tự cũng đã diễn ra...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn