Có một Việt Nam tại EURO trên đất Pháp

Khắc Sơn Khắc Sơn
06:48 ngày 16-06-2016
Trái bóng EURO đang quay những vòng diệu vợi. Giới túc cầu toàn thế giới đang hướng về nước Pháp. Nhiều người chọn cách đến Pháp như một biểu hiện của sự mê đắm với Túc cầu giáo. Dù nước Pháp ở xa nhưng nhiều fan cuồng vẫn coi đất nước hình lục lăng là điểm đến vào mùa Hè này.
Có một Việt Nam tại EURO trên đất Pháp

LÊ TIẾN ANH & HÀNH TRÌNH VẠN DẶM

Đêm 14/6, lang thang trên mạng thì bắt gặp tấm hình của anh Lê Tiến Anh, một CĐV quen thuộc của ĐT Việt Nam và nhiều đội bóng quốc nội trên khán đài trận đấu giữa Áo và Hungaria. Anh cùng bạn mặc áo của Sài Gòn FC căng lá cờ đỏ sao vàng trên khán một cách tự hào. Hỏi chuyện thì được biết, anh  đã lên kế hoạch đến đi châu Âu từ rất sớm: “Từ đầu năm tôi đã lên kế hoạch dài ngày đến châu Âu. Tôi đi ngày 1/6 và đến 30/8 mới về. Tôi nhờ bạn mua vé trận Áo - Hungaria. Sắp tới sẽ xem tiếp trận Italia - Thụy Điển. Tất nhiên, tôi chỉ vào sân nếu giá vé phải chăng”.

Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên khi anh sang châu Âu quá dài ngày có thể ảnh hưởng đến công việc hàng ngày thì nhận được lời giải thích: “Tôi đã chọn cách sống là về hưu 12 năm nay. Cuộc sống vẫn ổn. Vẫn có thể cafe, bóng đá, bia hơi và đi phượt trong khả năng của mình. Vợ thì xin nghỉ phép 45 ngày. Con cái thì có hai đứa. Một đứa 20 tuổi. Đứa còn lại 16 và cả hai đều tự lo cho bản thân nên bố mẹ có thể thỏa sức tìm kiếm trải nghiệm ở EURO. Quan điểm sống của tôi là phải cháy với đam mê của mình. Khi cần, hãy thoát ra khỏi sự tất bật của cuộc sống để được quay cuồng với tình yêu. Chúng ta chỉ được chọn một thứ, hoặc là tình yêu, hoặc là mối toan lo không bao giờ ngừng nghỉ”.

Lê Tiến Anh tiết lộ rằng, trước khi đi Pháp, anh đã liên lạc để có được những tấm áo của Sài Gòn FC, cờ của Hội CĐV Hải Phòng và cả những lá quốc kỳ được gấp cẩn thận. “Với tôi, xem bóng đá không chỉ là chứng kiến hai đội đá với nhau. Mỗi CĐV là sứ giả của một đội bóng, thậm chí là một đất nước. Tôi muốn ở khán đài với rất nhiều CĐV quốc tế họ sẽ biết là có những người Việt Nam, những CĐV bóng đá Việt Nam cũng yêu bóng đá một cách điên cuồng và luôn tự hào về mảnh đất mà mình sinh ra, lớn lên”.

 Quê “râu” cũng đã sẵn sàng mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè trên đất Pháp
Quê “râu” cũng đã sẵn sàng mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè trên đất Pháp


LẦN ĐẦU CỦA QUÊ “RÂU”

Ngày 29/6 tới đây, những CĐV nổi tiếng nhất của ĐT Việt Nam gồm: Sáng “Củ Chi”, Hoàn “Say”, Nguyễn Hữu An, Phạm Kim Ngân, Phạm Văn Ý... sẽ đáp chuyến bay sang Pháp. Với những fan cuồng và có điều kiện như Sáng “Củ Chi”, Hoàn “Say” thì trẩy hội EURO, hay World Cup như là việc cần phải làm. Nó giống như việc các tín đồ hàng năm hành hương về đất Thánh. 

Với nhiều CĐV thì việc đi cổ vũ ĐT Việt Nam thì ngoài việc thể hiện tình yêu, đẳng cấp còn có trách nhiệm công dân. Nhưng, yêu đội tuyển với những chuyến đi xa tốn kém một thì bước vào cuộc chơi EURO tốn kém gấp cả chục lần. Và đây là cuộc chơi mà không phải cũng có thể, hoặc dám dấn thân vào. Quê “râu”, một trong số những những fan cuồng của ĐT Việt Nam nhưng luôn phải đắn đo với câu hỏi “đi hay không đi” các sự kiện tốn kém. Hỏi là bởi, anh không phải đại gia và để được lần đầu đến với sân khấu lớn EURO, CĐV này đã phải thực hiện rất nhiều công đoạn, từ chứng minh thu nhập, trình một cơ số sổ đỏ và chuẩn bị về tài chính. Với Quê “râu”, chuyến đi Pháp lần này tốn cả trăm xe than mà anh phải thức khuya, dạy sớm đi bán. Nhưng, tiền bạc chưa đáng ngại bằng rào cản mang tên gia đình. Mấy năm trước, chỉ vì một lần cao hứng nghe Hoàn “say” bỏ cả bán than sang Lào xem bóng đá mà gia đình nổi sóng một thời gian. Rất may lần này anh Quê đã nhận được sự đồng cảm của gia đình. Vợ anh thương chồng vất vả kiếm tiền đã động viên anh đến EURO để được bằng bạn bằng bè. Tất nhiên, để có được đủ số tiền cho hành trình đến nước Pháp, từ đầu năm, Quê “râu” phải thức sớm hơn, ngủ muộn hơn và tiết kiệm chi tiêu hơn. Đến giờ, mọi việc đã hoàn tất, Quê “râu” và chiến hữu đang nóng lòng cho chuyến “phượt EURO”.

Rể Việt tiếp sức fan cuồng
Chuyến đi của nhóm fan cuồng Việt Nam thuận lợi hơn nhờ sự tiếp sức của rất đông bạn bè. Từ mua vé, thuê khách sạn, ô tô cũng đã được đặt xong với chi phí phải chăng nhất. Giúp đỡ họ là ông Leon, một người Bỉ lấy vợ Việt Nam. Khi về quê vợ chơi, ông Leon tiếp xúc và thân thiết với Hoàn “say”. Đến giờ, Leon luôn nhận Việt Nam là quê hương thứ hai và quyết định đi từ Bỉ sang Pháp lo cho chiến hữu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x