Công Phượng: Số 10 của tương lai!

TRUNG DŨNG
06:49 ngày 06-09-2014
Lâu nay, Công Phượng được coi là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của U19 Việt Nam khi anh là chủ nhân của chiếc áo số 10 cùng tấm băng thủ quân. Bàn thắng vào lưới Australia đã giúp Phượng chứng minh, anh hoàn toàn xứng đáng với những vinh dự đó.
Công Phượng: Số 10 của tương lai!
KHOẢNH KHẮC CỦA SỐ 10 
Tối qua, pha đột phá rồi dứt điểm xuất thần của Công Phượng làm tung lưới U19 Australia mang về chiến thắng cho U19 Việt Nam chính là khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất trên sân Mỹ Đình. Khoảnh khắc ấy còn giúp những ai vì một lý do nào đó mà chưa biết đến Phượng, thì từ nay về sau phải chú ý đến “số 10” của U19 Việt Nam nhiều hơn. 

Công Phượng - 1 phút để làm nên người hùng


Một trong những người như vậy là HLV Paul Okon của U19 Australia, bởi trong buổi họp báo trước trận, ông tuyên bố “chẳng có cầu thủ nào của U19 Việt Nam gây ấn tượng với tôi” với hàm ý rằng năng lực của các cá nhân bên phía U19 Việt Nam không thể bằng được tài năng của các cầu thủ U19 Australia! 

Và đến tối qua, Paul Okon - người được coi là huyền thoại của bóng đá Australia, đã không còn phát biểu được một cách “kiêu ngạo” như thế nữa sau khi chứng kiến khoảnh khắc đội bóng mình dẫn dắt bị “bắn hạ” bởi cầu thủ mang áo số 10 của U19 Việt Nam. “Số 10 của các bạn là một cầu thủ đầy triển vọng. Các bạn cũng có một đội bóng tốt và tôi nghĩ, CĐV và truyền thông Việt Nam có thể lạc quan về tương lai của họ”, HLV Paul Okon chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu. Công Phượng chỉ cao 1m66 nhưng hôm qua,  giữa những đối thủ cao to Australia, anh mới thực sự là người “khổng lồ”.


Pha ghi bàn của ngôi sao sinh năm 1995 tại Đô Lương (Nghệ An) xứng đáng với những lời ngợi ca. Bởi, nó giúp bầu không khí bóng đá trên sân Mỹ Đình trở nên hoàn hảo với hơn 3 vạn khán giả trên sân. Có lẽ, nó không chỉ mang về cảm giác chiến thắng trong 1 trận đấu, mà còn gieo vào NHM niềm tin mãnh liệt vào tương lai – ở đó, những “số 10 hoàn hảo” như Công Phượng còn mang đến nhiều niềm vui gấp bội cho CĐV cả nước.

NGÔI SAO KHÔNG SA NGÃ
Tối qua, khi thấy số 10 tỏa sáng, Công Phượng được chính HLV Graechen khen ngợi hết lời, còn sân Mỹ Đình thì vang dội hô “Công Phượng! Công Phượng!”, một vài người bảo rằng: “Bóng đá Việt Nam đã từng có không ít ngôi sao trẻ như thế, nhưng rồi...”. 

VIDEO: Tuyệt phẩm của Công Phượng



Những người lo xa sẽ cảm thấy “dễ chịu” hơn nếu như họ được kể về màn “ghi điểm” của Công Phượng trong buổi họp báo trước trận đấu. Khi được hỏi rằng việc nhận được sự quan tâm của truyền thông như thể đã là một ngôi sao lớn liệu có làm anh và đồng đội bị ảnh hưởng, Công Phượng đã trả lời rằng: “Chúng tôi được học văn hóa đầy đủ nên không sợ sa ngã”. Trả lời như thế, tức là bản thân Phượng cảm thấy tự tin với “vai” là một ngôi sao mới trên vũ đài bóng đá Việt Nam nhờ vào những hành trang mà anh đã tích lũy trong suốt những năm qua. 

Hy vọng một ngày không xa, Phượng sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá nước nhà. Anh và đồng đội sẽ hoàn thành sứ mệnh mà nền bóng đá giao phó. Nhưng, đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, người ta mong rằng, Phượng sẽ tiếp tục thi đấu "lên đồng" để cùng U19 Việt Nam tiến sâu vào giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x