Ngôi vô địch V-League đã thuộc về HN.T&T, nhưng không vì thế mà cuộc chiến ở thế “cờ tàn” trở nên nguội lạnh. Cả 4 đội SLNA, Thanh Hóa, SHB.ĐN và HA.GL đều đứng trước cơ hội để chen chân vào 2 vị trí có huy chương còn lại, nên tất cả đều đang rất quyết tâm!
Chỉ chênh nhau 1 điểm, nên vị trí chung cuộc của SLNA, Thanh Hóa, SHB.ĐN và HA.GL hoàn toàn có thể bị đảo lộn. Nếu đội nào bị đẩy lùi trên BXH, nhiều hệ lụy khôn lường khác sẽ đến. TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Vị trí thứ hai được nhiều lắm. Các cầu thủ sẽ nhận được phần thưởng cao hơn. Hơn nữa, đây là trận cầu tri ân người hâm mộ, nên cần phải chiến đấu để khẳng định tinh thần vì màu cờ sắc áo”.
Rõ ràng, đối với một CLB nghèo như SLNA thì vài trăm triệu đồng cũng rất quý, huống chi sự chêch lệch cả tỷ đồng giữa phần thưởng cho đội đứng nhì và đội đứng hạng ba! Quan trọng hơn, một thứ hạng cao vào cuối mùa, cụ thể là vị trí thứ hai, sẽ giúp cho lãnh đạo CLB này dễ tiếp thị hình ảnh của CLB hơn trước các đối tác khi tìm tài trợ.
Làm khách trên sân của SHB.ĐN , HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu cho các học trò là “đá đẹp để khỏi bị dị nghị”. Nhưng ông cũng thừa hiểu, trận đấu với SHB.ĐN có ý nghĩa quyết định đến lịch sử bóng đá xứ Thanh và chính bản thân ông. Một trận thắng sẽ đảm bảo cho Thanh Hóa lần đầu tiên giành được huy chương ở V-League, còn với HLV Mai Đức Chung, vị trí ở Top 3 của đội nhà sẽ giúp ông có tiếng nói trọng lượng hơn với lãnh đạo CLB trong chuyện “giữ ghế” khi bản hợp đồng giữa họ sẽ đáo hạn vào ngày mai, 31/8/2013.
SHB.ĐN và HA.GL cũng được “cả tiếng, lẫn miếng” nếu chen được chân vào Top 3. Với SHB.ĐN, đội vô địch V-League 2012, sẽ là một thất bại nếu trắng tay hoàn toàn. Còn với HA.GL , chỉ có chiến thắng họ mới có hy vọng lần đầu tiên đứng trong hàng ngũ “tam đại gia” sau 5 năm vắng bóng.
KHÔNG HÔ HÀO SUÔNG!
Cũng có ý kiến cho rằng, những phát biểu của lãnh đạo một số đội chỉ là hô hào suông. Dư luận nghi ngờ các đội không còn nhiều động lực để thi đấu khi cuộc chơi đã ở thế cờ tàn. Nhưng xem ra, nhận định ấy không chuẩn. Hay nói cách khác, các đội thể hiện quyết tâm bằng hành động cụ thể hẳn hoi.
Thông thường, các đội khách thường chỉ đặt chân đến sân đối phương một vài ngày trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng SLNA và Thanh Hóa đã đến rất sớm nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh đã vào Đà Nẵng từ hôm 28/8 và HLV Mai Đức Chung còn xin cho đội khách được tập làm quen sân Chi Lăng đến 3 buổi. SLNA còn đến Đồng Nai sớm hơn, hôm 27/8. Mục tiêu đến sớm của đội bóng xứ Nghệ là để làm quen với điều kiện thời tiết ở miền Nam vốn mưa nắng thất thường ở thời điểm này. Chứng tỏ họ quyết thắng!
Thanh Hóa có nguy cơ hết “Tây”!
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định đến một vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, đội khách đang gặp khó khăn lớn khi Abass đã rời đội, Nastja Ceh đang bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Và nếu tiền vệ kiến thiết này không kịp bình phục, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, đội bóng xứ Thanh sẽ ra sân với đội hình toàn cầu thủ nội.
9. Cả 4 đội bóng đang cạnh tranh ngôi á quân là SLNA, Thanh Hóa, HA.GL và SHB.ĐN đều đã có 9 trận thắng tại V-League năm nay. Trong khi đó, đội thắng nhiều nhất chính là tân vô địch HN.T&T (11 trận), đội thắng ít nhất là đội cuối bảng K.KG (3 trận).
Đội vô địch nhận phần thưởng 4 tỷ đồng, nhưng các vị trí thứ hai và ba chung cuộc cũng bỏ túi số tiền khá lớn. Cụ thể, đội hạng nhì sẻ bỏ túi 2 tỷ đồng, trong khi đội hạng ba sẽ nhận được 1 tỷ đồng. Chỉ cần cố gắng nốt trận cuối là có tiền tỷ chia nhau. Vậy thì cớ gì mà những SLNA, Thanh Hóa, SHB.ĐN hay HA.GL mà lại bỏ lỡ cơ hội!?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
V-League 2013 đã tìm ra nhà vô địch. Tuy nhiên, có rất nhiều cặp đấu đáng để người hâm mộ chờ đợi và thưởng lãm. Dưới đây là lịch truyền hình trực tiếp các cặp đấu của vòng đấu cuối cùng mùa giải 2013.
Dù không thể gia tăng số bàn thắng tại V-League 2013 do bị treo giò ở vòng cuối, nhưng Samson Kayode có lẽ không phải quá lo lắng về khả năng bị “cướp” mất danh hiệu Vua phá lưới. Bởi, đối thủ chính của anh là Abass gần như chắc chắn không ra sân cùng Thanh Hóa ở vòng cuối.
HN.T&T đã vô địch, V.HP cũng không thể lọt vào Top 5, nhưng cuộc chiến giữa họ trên sân Hàng Đẫy sẽ vẫn quyết liệt. Đội tân vương không muốn thất bại trong ngày đón cúp, còn đội bóng đất Cảng lại hướng đến một chiến thắng trước nhà tân vô địch để quên đi một mùa giải buồn.
Tối nay (29/8), CLB Thái Sơn Nam (TSN) đã có trận ra quân thứ 3 tại bảng A, giải Futsal các CLB châu Á 2013. Kết quả, TSN đã thất thủ với tỷ số 1-6 trước Al Sadaka (Libăng). Với kết quả này, đại diện Việt Nam đã phải dừng cuộc chơi.
Sau một ngày nghỉ ngơi do phải di chuyển khá nhiều, đến 29/8, ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu quá trình tập luyện trong chuyến tập huấn tại thành phố Mokpo, Hàn Quốc.
LTS: Nhìn lại hành trình lên ngôi vương của HN.T&T ở V-League 2013, HLV Phan Thanh Hùng không khỏi “rùng mình” khi nhớ tới những thời khắc khó khăn, tưởng như cơ hội vô địch đã tuột khỏi tầm tay. Nhưng những điều chỉnh đã giúp HN.T&T về đích sớm. HLV Phan Thanh Hùng đã có bài viết độc quyền cho báo Bóng đá về chặng đường tiến lên đỉnh vinh quang.
B.BD lại thêm một mùa giải trắng tay nữa! Thế nên, ngay từ bây giờ, những nhà làm bóng đá đất Thủ đã và đang thực hiện một kế hoạch nhằm giúp đội trở lại thời kỳ vàng son ngay trong mùa bóng 2014.
Tiền vệ trẻ Jude Bellingham mặc chiếc áo được thiết kế đặc biệt cho cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc của TNT sau khi Real Madrid đánh bại Bayern Munich ở vòng bán kết Champions League 2023/24.
Soi kèo: Trận lượt đi khép lại hiệp đầu chỉ với đúng 2 quả phạt góc. Nhưng viễn cảnh ấy dễ không lặp lại trong trận tái đấu đêm nay giữa Leverkusen vs Roma.
Có bao giờ bạn nghĩ Joselu sẽ là người hùng, ghi tới 2 bàn ở một trận bán kết Champions League? Có lẽ là không, và đó chính là những sự phi thường của một Real Madrid chân mệnh thiên tử.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn