VIDEO: Derby Hà Nội trong mắt các CĐV |
---|
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Hàng Đẫy, một thời để nhớ
Lâu rồi, Hà Nội mới lại có một trận derby ở V-League, khi HN.T&T tiếp CLB Hà Nội. Chứng kiến trận đấu ít điểm nhấn trước khán đài còn nhiều chỗ trống chiều qua, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã có những chia sẻ đầy hoài niệm về một thời trận derby Thủ đô nung chảy các khán đài Hàng Đẫy...
“Ngày xưa, mỗi khi Thể Công tiếp đón CA.HN trên sân Cột Cờ là y như rằng, phố Hoàng Diệu có một ngày tắc đường. Nếu đá vào lúc 3h chiều thì ngay từ 1-2h, thậm chí là 12h trưa, các CĐV Thể Công đã rục rịch kéo nhau đến sân.
Còn ở Hàng Đẫy cũng tương tự, hôm nào đá derby thì chắc chắn Hàng Đẫy không còn hoặc rất ít chỗ trống”, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá khi nói về không khí của trận derby Hà Nội năm nào giữa Thể Công và Công an Hà Nội. Ở đó, các khán đài luôn đầy ắp khán giả. Dù cho có là 6.000 chỗ ngồi của sân Cột Cờ hay hơn 20.000 chỗ của sân Hàng Đẫy thì đều không đủ để thỏa mãn sự quan tâm của những người yêu mến bóng đá thủ đô.
“Ngày ấy, mỗi cuộc đối đầu giữa Thể Công và CA.HN là một cuộc chiến thực sự. Có những khi chiến thuật không đóng vai trò quá quan trọng quyết định thành bại mà là cảm xúc, là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Trên các khán đài, CĐV 2 đội cũng vô cùng cuồng nhiệt với mỗi tình huống trên sân, dù đôi khi có trở nên quá khích”, Sơn “công chúa” bồi hồi.
Hôm qua là một ngày đặc biệt, khi trận derby hiếm hoi diễn ra giữa HN.T&T với CLB Hà Nội. Dù BTC trận đấu nỗ lực kêu gọi khán giả đến sân bằng cách mở cửa tự do khán đài B nhưng nhìn chung, trên sân vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Ước tính, chỉ có khoảng 40% sức chứa của Hàng Đẫy được lấp đầy. Càng đáng buồn hơn khi biết rằng, suốt 90 phút trận đấu, những tiếng hò hét cổ vũ trên sân lại đến từ các CĐV của... CLB Hà Nội, một nhóm chưa đến 10 người và đều đã quá tuổi ngũ tuần.
“Tôi là một CĐV lâu năm của bóng đá Thủ đô. Không khí cổ động trên sân Hàng Đẫy hôm nay cũng khá náo nhiệt, nhưng so với ngày xưa, thời của chúng tôi thì còn thua xa”, ông Bình, một CĐV đã vào tuổi thất thập chia sẻ với chúng tôi.
Đã từng có thời, để kiếm được một chỗ trống trong các trận derby Thủ đô là một điều xa xỉ. Đã từng có thời, những người dân sống xung quanh sân Hàng Đẫy không mất ngủ thì cũng rơi, vỡ đồ đạc vì sự cuồng nhiệt, vì những tiếng hò reo của các khán giả thủ đô. Nhưng đó là câu chuyện của một thời hoàng kim của bóng đá Hà Nội, của một thời để nhớ trong lòng những người yêu mến mảnh đất bên bờ sông Hồng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn