Cựu trung vệ U23 Việt Nam: “Vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau quá 1 ngày”

Trí Công Trí Công
20:03 ngày 08-03-2019
Trung vệ Nguyễn Nam Anh được xem là một trong những cầu thủ may mắn khi lấy được người vợ xinh nhất nhì giới WAGs Việt Nam. Nhưng chuyện tình cảm của hai vợ chồng không phải lúc nào cũng cơm lành, canh ngọt. May mắn thay, hai người chẳng bao giờ giận nhau quá nổi 24 tiếng.
Cựu trung vệ U23 Việt Nam: “Vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau quá 1 ngày”
Làm quen với cô gái 9x siêu dễ thương 

Cho đến bây giờ, trung vệ Nguyễn Nam Anh vẫn chưa thể quên ngày mà anh gặp cô gái trong mộng của mình. Trần Ngọc Trâm có thể không phải một cô gái quá nổi tiếng. Nhưng làn da trắng, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười dễ mến đủ khiến anh chàng “lĩnh trọn” mũi tên ái tình ngay lần đầu gặp mặt. 

“Vợ chồng tôi quen nhau trong một buổi tối đi ăn cùng bạn bè. Khi ấy, tôi đã ấn tượng với người đối diện với mình. Cô ấy xinh xắn, mặt phúc hậu và nhất là… chân dài”, Nam Anh cười tủm tỉm. “Tôi liền chủ động làm quen. Trong bữa ăn, tôi chủ động nướng thịt rồi gắp cho cô ấy. Rồi sau bữa ăn, tôi chạy đi mua kem để lấy cớ nói chuyện. Thực ra đó chỉ là một hành động rất bình thường. Nhưng không ngờ rằng, cô ấy lại ấn tượng vì điều đó”. 

Nam Anh làm quen với Ngọc Trâm theo cách... cơ bản nhưng rất hiệu quả: "Tình yêu bắt đầu từ cái dạ dày" 

Vợ của Nam Anh kể lại ấn tượng thời điểm ấy: “Hết sức bất ngờ. Tôi cảm giác rằng anh ấy là một người tâm lý. Với tôi, Nam Anh là mẫu người đàn ông vui tính, chín chắn và rất yêu thương gia đình. Dù anh ấy có những lúc buồn tủi vì phải đi làm xa gia đình nhưng không bao giờ anh ấy nói ra để tránh mọi người phải lo lắng”. 

Chuyện tình yêu giữa hai bên cứ ngày một lớn dần lên. Và nếu như chàng gây ấn tượng từ sự quan tâm, ga lăng của mình thì nàng lại thể hiện một sự hy sinh và tình cảm vô bờ bến. Nam Anh kể lại một kỷ niệm khiến anh vô cùng cảm động. 

“Lúc tôi phải mổ chân vì chấn thương ở trong TP.HCM, Ngọc Trâm đã bỏ học và bỏ cả thi cử để vào chăm sóc. Đó là môn kế toán, đúng chuyên ngành và là môn chính trong ngành mà vợ tôi học ở trường Kinh doanh và Công nghệ. Tôi hiểu rằng đây là người phụ nữ của đời mình. Bởi Trâm đã cùng tôi trải qua ở cả đỉnh vinh quang cũng như tận sâu thẳm dưới đáy sự nghiệp bóng đá. Lúc tôi được nhiều người biết đến, Trâm ở bên. Lúc nhiều người ngoảnh mặt với tôi và quên tôi, Trâm vẫn bên cạnh. Sau tất cả, cô ấy luôn ở bên tôi”.

Ngọc Trâm sẵn sàng hy sinh để vào Nam chăm sóc cho Nam Anh 

Vợ chồng tôi giận nhau nhiều, nhưng không thể quá 1 ngày 

Chuyện tình yêu chẳng thể tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nam Anh thật thà chia sẻ anh và vợ mình nhiều lần cãi nhau. “Giận nhau thì nhiều lắm. Nhưng vợ chồng tôi không bao giờ nói một lời chia tay. Mà đặc biệt ở chỗ, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau quá 1 ngày. Nếu cãi nhau tối hôm nay thì kiểu gì 11 giờ trưa mai ăn cơm xong, hoặc tôi hoặc là Trâm lại chủ động làm lành với nhau”. 

Từ khi yêu cho đến lúc quyết định “góp gạo, thổi cơm chung”, Nam Anh và Ngọc Trâm thường phải trải qua tình yêu xa cách. Anh kể rằng: “Từ khi tôi thi đấu cho Sài Gòn FC, hai vợ chồng hứa với nhau rằng dù thế nào đi nữa cũng phải gặp nhau ít nhất là 1 tháng 1 lần. Không phải tôi bay ra thì vợ tôi cũng sẽ bay vào. Kết hợp cả thi đấu, tập huấn thì hai vợ chồng cũng được gặp nhau 2-3 lần trong 1 tháng”. 

Hai vợ chồng không bao giờ giận nhau quá 1 ngày 

Hai người đã lấy nhau và sắp đón thiên thần nhỏ 

Nói về Ngọc Trâm, Nam Anh lại mỉm cười. Anh hiểu rằng mình là một người thật sự may mắn. Không phải đơn giản chỉ là anh lấy được một người vợ xinh xắn, trẻ trung thuộc diện nhất nhì giới WAGs ở Việt Nam mà hơn hết, đó còn là một người biết yêu thương chồng và lo toan cho gia đình. “Cô ấy là người của gia đình, luôn biết quan tâm đến mọi người. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Lúc này, tranh thủ thời gian V.League tạm nghỉ, Nam Anh lại có dịp trở về với người vợ thân yêu của mình. Cả hai lúc này đang háo hức sắm đồ để chờ đón đứa con sắp chào đời. Cuộc sống ngoài sân cỏ đối với Nam Anh càng thêm hạnh phúc. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x