"Đi săn" ngôi sao giá 160 tỷ đồng của U20 Pháp

Qua một người bạn đang sinh sống tại Hàn Quốc, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi cùng ngôi sao đắt giá nhất của U20 Pháp là thủ môn Alban Lafont. Chàng thủ môn đang giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Pháp đã bật mí nhiều điều về sự nghiệp của mình.
"Đi săn" ngôi sao giá 160 tỷ đồng của U20 Pháp
Trước khi sang Hàn Quốc tác nghiệp dịp VCK U20 World Cup 2017, chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch sẽ làm những phóng sự, phỏng vấn về các ngôi sao của U20 Pháp.

Khá đáng tiếc khi chân sút đang lên, có giá 10 triệu euro (theo định giá của trang chuyên về chuyển nhượng transfermarkt) là Kylian Mbappe không cùng U20 Pháp sang Hàn Quốc lần này. Nhưng, người ta vẫn nói “vắng mợ thì chợ vẫn đông” và với U20 Pháp thì đâu chỉ có Mbappe tạo được sút hút. Khi U20 Pháp di chuyển đến Hàn Quốc và được BTC sắp xếp ở tại khách sạn Shilla Stay cùng với U20 Honduras, chúng tôi lập tức tiếp cận dàn hảo thủ xứ lục lăng. 

Thực ra, nhiều người đã “mách nước”, muốn tiếp cận ngôi sao thì phải ra sân cỏ. Tuy nhiên, đây là giải đấu lớn, BTC giải có những quy định khắt khe đối với các phóng viên, nên để bắt chuyện với cầu thủ của U20 Pháp là điều rất khó khăn. Thế nên, chúng tôi mới lựa chọn cách đến điểm đóng quân của U20 Pháp để tìm cơ hội. 
Khách sạn hạng sang Shilla Stay, nơi đóng quân của U20 Pháp. Ảnh: Ngọc Anh

Đứng trước khách sạn Shilla Stay là dàn vệ sĩ, với súng ống dắt quanh lưng, ai nhìn cũng… nổi da gà! Đương nhiên, việc bảo vệ dàn sao thượng hạng của U20 Pháp là điều BTC giải đặc biệt lưu tâm, bởi vậy họ phải đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuy nhiên, được một người bạn giúp đỡ, chúng tôi đã gặp được cầu thủ hai cầu thủ nổi bật bậc nhất của U20 Pháp là thủ môn Alban Lafont và trung vệ Issa Diop. Đọc báo hay xem qua truyền hình ai cũng nghĩ với nét mặt lạnh lùng của người gác đền thì Lafont sẽ khó mở lời với người lạ. Nhưng khi gặp anh, khoảng cách giữa người phóng viên với ngôi sao thế giới đã tan biến. 

Thủ môn Alban Lafont thường xuyên tự tập thêm tại phòng gym để giữ phong độ. Ảnh: Ngọc Anh

Alban Lafont nhác thấy chúng tôi liền dừng buổi tập gym ở khách sạn Shilla Stay để tiếp chuyện. Chàng thủ môn có giá chuyển nhượng 6,5 triệu euro (tương đương khoảng 160 tỷ đồng) này mở lời bằng lời chào và cứ thế giọng anh đầy hứng khởi khi trao đổi với người đối diện. “Tôi rất muốn chinh phục chiếc cúp U20 World Cup, đây là danh hiệu rất cao quý với các cầu thủ”, Lafonf nhoẻn miệng cười. 

Có chiều cao lên đến 1m93, Lafont quá nổi bật với người đối diện. Nhìn những thớ thịt nổi lên cuồn cuộn cùng các ngón tay dài hơn người thường và đôi mắt sắc lẹm của Lanfont, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ anh có nghề tay trái là…đấu sĩ.

Thủ môn Alban Lafont được xem là viên ngọc quý của bóng đá Pháp

Lanfonf sinh ra ở Ouagadougou - thủ đô của Burkina Faso nhưng sau đó cùng bố sang Pháp sinh sống. Cuộc sống nơi đất khách quê người nhưng ở Pháp, tài năng của Lafont mới phát tiết. Sau 1 năm ăn tập ở lò đào tạo CLB Toulouse, anh được đôn lên đội 1 để rồi sau đó bắt chính ở đội bóng lớn này khi mới 16 tuổi 310 ngày, đồng thời trở thành thủ môn trẻ nhất được ra sân từ đầu ở Ligue 1. “Tôi rất hạnh phúc khi được các HLV, đồng đội tin tưởng”, Lafont khiêm tốn nói về tốc độ trưởng thành quá nhanh của mình. 

Thấy đồng đội đang nói chuyện với chúng tôi, trung vệ Issa Diop góp vui: “Lafont ít tuổi nhất U20 Pháp tham dự VCK U20 World Cup 2017 nhưng tài năng lắm. Chân và tay đều rất điêu luyện”. Quả thực, một thủ môn sinh năm 1999 như Lafont mà có giá trị trên sàn chuyển nhượng đến 6,5 triệu euro thì chắn hẳn tài năng phải “khủng khiếp”.

Trung vệ Issa Diop chơi khá thân với thủ môn Alban Lafont nên hai người rủ nhau đi tập gym. Ảnh: Ngọc Anh

Và theo như nhận định của giới mộ điệu bóng đá Pháp thì ngày anh tiếp quản vị trí gác đền số 1 của ĐTQG Pháp thay cho thủ môn Hugo Lloris cũng không còn xa. Lúc đó, chắc chắn anh sẽ được các CLB hàng đầu thế giới săn đón và việc chia tay “mái nhà” Toulouse cũng là điều tất yếu.

“Dù chưa biết nhiều thông tin về đội bóng các bạn nhưng sẽ rất thú vị khi tôi được ra sân đối đầu với U20 Việt Nam. Đấy là sẽ là trận đấu hay”, Lafont khép lại câu chuyện với chúng tôi để tiếp tục các bài tập gym trước khi lên phòng dùng bữa trưa rồi ra sân tập chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại bảng E VCK U20 World Cup 2017.

Alban Lafont sở hữu chiều cao lên đến 1m93. Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 25/5 tới đây, Lafont sẽ ra sân đối đầu với U20 Việt Nam. Lúc đó, nhìn cách anh xử lý bóng “tay khéo như chân” cùng thân hình như tòa tháp chắn hẳn nhiều người sẽ thốt lên: “Ngôi sao 160 tỷ đồng có khác!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x