Đoàn Việt Cường & nỗi nhớ ngày xưa

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:38 ngày 27-06-2017
Trận đấu giữa Long An – TP.HCM ở vòng 14, sân Tân An trời mưa tầm tã, nhưng quyền chủ tịch Lê Công Vinh lại luôn nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Hôm ấy, đội khách TP.HCM tung ra sân cả 4 tân binh, trong đó có 2 gương mặt ông gần như đặt cược uy tín của mình vào đấy là Đoàn Việt Cường và Da Sylva.
Đoàn Việt Cường & nỗi nhớ ngày xưa
1. Sở dĩ nói cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đặt cược uy tín vào đấy, vì nếu ngoại binh Da Sylva là một cái tên mới toanh được quyền chủ tịch CLB TP.HCM ký hợp đồng chỉ sau một buổi tập, thì ngược lại Đoàn Việt Cường là một tên tuổi quen thuộc của làng bóng đá Việt, nhưng sau thời gian chia tay bóng đá vì những lý do ngoài chuyên môn, chính Công Vinh đã nhận Việt Cường về CLB TP.HCM với ý muốn tạo cho người đồng đội từng sát cánh với anh trên đường đến ngôi vô địch AFF Cup 2008 một cơ hội. Thế nên, không ngạc nhiên khi đã có khá nhiều lời đàm tiếu lẫn nghi ngờ về chuyên môn của hai bản hợp đồng này…

Còn nhớ trước khi Đoàn Việt Cường chính thức ký hợp đồng, nhiều phóng viên đã hỏi thăm các cầu thủ Đình Luật, Duy Nam, Phước Vĩnh ở CLB TP.HCM về tân binh này. Tất cả đều cho biết: “Việt Cường bỏ bóng đá mấy năm nhưng vẫn chơi quá tốt. Thời gian qua hắn tập chăm lắm, những cầu thủ trẻ trong đội thậm chí còn không khoẻ bằng”. Dẫu như thế, cũng không mấy người tin. Mãi đến hôm ĐT Việt Nam đá tập với CLB TP.HCM hồi đầu tháng 6 mới đây, nhìn Đoàn Việt Cường tả xung hữu đột trước lứa đàn em, những e ngại về chuyên môn của anh mới dần được xoá bỏ.

Lần ấy, Đoàn Việt Cường đã thổ lộ: “Lúc Công Vinh bảo tôi về CLB TP.HCM tập luyện và thi đấu ở giai đoạn 2, tôi mừng rơi nước mắt nhưng cũng lo lắm. Thời gian qua, nhiều người đã quay lưng với tôi, chỉ có Vinh đã nắm tay kéo tôi lên và trao cho tôi cơ hội. Thế nên tôi đã phải rất cố gắng, thậm chí gấp 2-3 lần người bình thường”.

Việt Cường (áo trắng) đã có sự thể hiện ấn tượng trong ngày tái xuất. Ảnh: Hữu Phạm

2. Trận lượt về giữa Long An – TP.HCM trên sân Tân An mới đây là màn “chào sân” chính thức của các tân binh đội khách TP.HCM. Hôm ấy, nếu ngoại binh Da Sylva đã khiến các CĐV và quyền chủ tịch Lê Công Vinh vỡ oà trong niềm vui với 2 bàn thắng, thì sự thể hiện của người đồng đội Đoàn Việt Cường mới chính là mấu chốt khiến cựu tuyển thủ này cảm thấy hạnh phúc.

Ở cuộc so kè hôm ấy, Việt Cường được HLV Alain Fiard thử nghiệm ở vị trí tiền vệ biên phải (hiệp 1), sau đó đẩy xuống đá ở vị trí sở trường hậu vệ biên phải (hiệp 2). Cả 2 vị trí, Việt Cường đều chơi rất ấn tượng và là chốt chặn đáng tin cậy của các đồng đội. Quay sang tôi, Công Vinh chia sẻ: “Hôm nay Việt Cường chơi tốt quá. Sau một thời gian dài không thi đấu, anh ấy đã có sự quay lại ấn tượng và điều ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và mừng cho bạn của mình”.

Sau trận đấu, Việt Cường chia sẻ: “Dù đã thi đấu lâu năm, nhưng ở trận tái xuất đấu trường V.League mới đây, tôi đã không tránh khỏi áp lực, nên 10 phút đầu thi đấu chưa tốt lắm bởi lần đầu tiên được đẩy lên đá tiền vệ biên. Bên cạnh đấy, tôi cũng cố gắng để không phụ niềm tin của Công Vinh, người bạn luôn bên tôi trong những thời khắc khó khăn nhất”.

Cuối trận đấu hôm ấy, trong cơn mưa tầm tã, người ta thấy Công Vinh lao xuống sân ôm lấy người đồng đội vẫn đang thở dốc và ướt đẫm vì mồ hôi lẫn nước mưa cùng nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy, thoáng chốc làm tôi nhớ đến trận chung kết AFF Cup cách đây 9 năm, khi cả hai đang ở đỉnh cao nhất của phong độ. Nỗi nhớ của ngày xưa bỗng hiện về, quay quắt...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x