Toyota V.league 2017 - Vòng 4 - HAI TRẬN CÒN LẠI

Đợi Long An hạ khắc tinh SLNA

HỒNG QUẢNG
07:11 ngày 22-01-2017
Long An đặt mục tiêu giành 7 điểm/4 trận đầu. Sau 3 trận, cựu vương V.League đã có 4 điểm. Như vậy, Long An buộc phải thắng SLNA mới hoàn thành kế hoạch đặt ra.
Ở mùa này, thầy trò ông Ngô Quang Sang đã khởi đầu tốt hơn mùa trước. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo Oseni và Apollo vẫn chưa thể hiện được chuyên môn như kỳ vọng khi mới chỉ có Oseni “nổ súng” (1 bàn). 

Đối thủ của Long An là “khắc tinh” SLNA. đội bóng miền Tây chưa một lần giành được thắng lợi trước SLNA ngay tại sân nhà. Tuy nhiên, mục tiêu giành thắng lợi không phải quá tầm đối với cựu vương V.League ở cuộc đối đầu này. Bởi SLNA khởi đầu khá tệ khi thể hiện hình ảnh chệch choạc, nhất là hàng thủ. Nhưng để phá được dớp, Long An phải chơi hết sức tập trung. Ở hàng công, các chân sút phải biết tận dụng tối đa cơ hội được tạo ra. Hàng thủ phải cảnh giác cao độ với chân sút ghi 2 bàn trong 2 trận vừa qua cho SLNA là Henry.

Ở trận còn lại, XSKT.CT sẽ làm khách trên sân Sanna.KH. Chỉ mới có 1 điểm sau 3 trận cùng với màn trình diễn mờ nhạt khi ngoại binh không giỏi nên XSKT.CT bị nhận diện có thể phải đua trụ hạng. Làm khách trên sân đối thủ rất khó chơi như Sanna.KH là thử thách rất lớn với thầy trò ông Vũ Quang Bảo. Dù tiền vệ Đình Nhơn bị treo giò nhưng sự vắng mặt này cũng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của chủ nhà. 

DỰ ĐOÁN
Long An - SLNA:                3-2
Sanna.KH - XSKT.CT:        2-1 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x