Ghi chép: Khi Thể Công chỉ còn là cơn gió

Hiến Lê
08:39 ngày 10-04-2016
Chiều qua (9/4), các cầu thủ trẻ Viettel đã lần đầu tiên trở lại Hàng Đẫy với tư cách đội chủ nhà trong trận ra quân giải hạng Nhất QG 2016. Tuy nhiên, cả trên sân lẫn trên khán đài, người ta đã không còn cảm nhận được Cơn lốc đỏ Thể Công ngày nào.
Ghi chép: Khi Thể Công chỉ còn là cơn gió
Trận đấu giữa Viettel và Cà Mau trên sân Hàng Đẫy đương nhiên là trận cầu được chú ý nhất vòng 1 hạng Nhất QG 2016. Người ta chờ đợi sự trở lại lần đầu của Viettel trên sân Hàng Đẫy sau nhiều năm trời vắng bóng. Người ta chờ đợi những Tiến Dũng, Trọng Đại sẽ tái hiện lại những cơn cuồng phong, những cơn lốc đỏ từng làm mê đắm NHM khi xưa.

Nhưng số ít khán giả đến Hàng Đẫy đã không thực sự thỏa mãn. Trên sân, cầu thủ 2 đội chơi có phần cù cưa, số cơ hội thực sự được tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng khó trách 22 cái tên tranh nhau quả bóng khi ấy, bởi lẽ cả 2 đội đều là những tân binh mới thăng hạng, thậm chí độ tuổi trung bình của các cầu thủ Viettel chỉ là... 19,8, thấp nhất trong số các đội dự giải.

Cà Mau thì chủ trương cầm hòa nên họ tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để gia cố hàng phòng ngự. Còn các chàng trai của Viettel cho thấy họ vẫn còn quá non nớt: xử lý bóng vụng, vội vàng trong những tình huống cuối cùng và kết quả là họ chẳng thể tạo ra những tình huống khiến khán giả phải bật dậy reo hò.

Viettel (áo đỏ) và Cà Mau (áo xanh) đã chơi một trận đấu nhạt nhòa - Ảnh: Minh Tuấn
Viettel (áo đỏ) và Cà Mau (áo xanh) đã chơi một trận đấu nhạt nhòa - Ảnh: Minh Tuấn

Dưới sân đã vậy, trên các khán đài cũng chẳng khá hơn.

Trước trận đấu, Viettel thuê hẳn 1 nhóm hoạt náo viên đến sân để khuấy động bầu không khí sân Hàng Đẫy. Họ cũng cắt cử luôn cả HLV Đặng Phương Nam, một người rất quen mặt với NHM qua những chương trình bình luận bóng đá trên truyền hình, làm nhiệm vụ điều hành các công tác tổ chức trận đấu. Điều BLĐ Viettel hy vọng không gì khác là thu hút các CĐV đến sân. 

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có khoảng hơn 200 NHM đến với Hàng Đẫy. Cũng đã có đại kỳ, cũng có băng rôn, khẩu hiệu, có trống có kèn nhưng số ít khán giả có mặt trên các khán đài đã không thể tái hiện những cơn lốc cuồng nhiệt như khi xưa. Thậm chí, tên họ gọi vang còn chẳng phải Viettel, mà là Thể Công.

"Việc NHM hô tên Thể Công rõ ràng là một áp lực không nhỏ với các cầu thủ trẻ. Đương nhiên chúng tôi muốn tái hiện hình ảnh của các bậc đàn anh khi xưa nhưng nhìn chung, áp lực đã khiến các cầu thủ không thực sự bình tĩnh, dẫn tới thi đấu chưa đúng sức", HLV Đinh Thế Nam của Viettel phát biểu sau trận đấu.

Góc khán đài thưa thớt của Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Tuấn
Góc khán đài thưa thớt của Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Tuấn

Trong lễ xuất quân cách đây ít ngày, BLĐ Viettel đã đặt ra cho thầy trò ông Đinh Thế Nam mục tiêu lọt vào top 3 trên BXH vào cuối mùa. Nhưng ngay từ trận đấu đầu tiên, xem ra đây sẽ là mục tiêu không dễ thực hiện, nhất là khi Viettel giờ chỉ là những cơn gió nhẹ chứ chưa phải là lốc đỏ năm nào. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x