Hậu chung kết Cúp Quốc gia 2013

Ghi chép: Lần đầu của định mệnh với V.NB

Đỗ Tuấn
06:00 ngày 06-09-2013
Khi đội trưởng Minh Phương của SHB.ĐN sút hỏng quả luân lưu thứ 6, từ khu vực kỹ thuật, HLV trưởng Văn Sỹ và các cầu thủ V.NB đã lao vào sân ôm chầm lấy nhau như phát cuồng. Vì khi ấy, họ hiểu rằng mình đã chạm được một tay vào chiếc cúp…
Ghi chép: Lần đầu của định mệnh với V.NB
1. Và rồi, khi Chu Ngọc Anh sút thành công quả luân lưu sau đó, các khán đài sân Chi Lăng như chết lặng. Còn đội khách V.NB thì vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Trong thời khắc đội bóng đất Hoa Lư lên ngôi vào tối qua trên sân Chi Lăng, HLV trưởng Văn Sỹ của họ sướng đến ngạt thở. Anh gần như không thể thở nổi, gương mặt tái xanh, hơi thở đứt quãng và mắt rưng rưng lệ vì niềm hạnh phúc tột độ, Văn Sỹ đã ôm chầm lấy từng cầu thủ và thốt lên từng lời, đứt quãng: “Anh cám ơn các em… Cám ơn nhiều lắm... Tuyệt quá… Sướng chết mất thôi!”. Trong khi đó, các cầu thủ Danh Ngọc, Gia Từ, Mạnh Dũng, Anh Tuấn… liên tục gào lên những từ vô nghĩa như một cách để giải thoát ra sự hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim họ.

HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ: “Đây là chiếc cúp của cuộc đời tôi, chiếc cúp lớn đầu tiên của bóng đá đỉnh cao mà tôi đoạt được trong sự nghiệp huấn luyện của mình”. Lời chia sẻ của Văn Sỹ, và nhìn anh hạnh phúc đến nghẹn lời như thế, tôi lại nhớ lúc chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau ở một quán bình dân ven biển Đà Nẵng vào đêm trước trận chung kết. Khi ấy, anh thổ lộ: “Tôi khát khao một lần trong đời có được một danh hiệu cho CLB và cho chính bản thân mình lắm. Các cầu thủ có lẽ biết tôi rất mong chức vô địch này, nên họ cứ hừng hực, cứ nỗ lực suốt những ngày qua. Nhìn thương lắm…”.



2. Thực tế, V.Ninh Bình đã có một mùa  V-League rất đáng quên, ở đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nỗi lo toan cơm áo, thậm chí tương lai của CLB cũng là một dấu hỏi. Thế nên, vì thương HLV trưởng của mình, nên các cầu thủ ở V.NB đã gạt qua tất cả để thi đấu, và chiều qua, họ đã chơi như những chiến binh thật sự, nhất là thủ môn Mạnh Dũng. Sau trận đấu, người mà chàng thủ môn này lao đến chia vui đầu tiên chính là HLV Văn Sỹ. Ôm chầm lấy anh, Dũng hét đến lạc giọng: “Chúng ta vô địch rồi, có Cúp rồi anh ơi. Bọn em chúc mừng anh!”. Hình ảnh ấy, có lẽ cũng nói lên nhiều điều!

Nếu như ở phía V.NB là niềm hạnh phúc đến tột cùng, thì ngược lại, bên các cầu thủ chủ nhà SHB.ĐN lại là nỗi buồn đến khó tả. Bởi, niềm hy vọng đã bùng lên ngay phút bù giờ thứ 6, nhưng nỗi thất vọng cũng đến từ quả đá luân lưu thứ 6!

Tối qua, lần đầu tiên tôi thấy Minh Phương rơi nước mắt, bởi chàng cầu thủ kỳ cựu này từng ghi rất nhiều bàn thắng đẹp mắt từ những cú sút phạt, nhưng chiều qua, anh lại là người đá hỏng 2 quả 11m khiến đội nhà vuột mất chiếc cúp vô địch.

Sau trận đấu, Phương như đổ gục ở khu vực kỹ thuật vì sốc, bởi lần đầu tiên trong đời anh lại có 2 cú sút “không thể tin được”, như chính anh bày tỏ. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức và các đồng đội chẳng hề trách móc gì Phương, thậm chí nhiều người còn bảo: “Có lẽ định mệnh đã khiến chiếc cúp vô địch về tay đội khách?!”.


Minh Phương không tin mình sút hỏng cả 2 quả phạt đền

Tối qua, V.Ninh Bình lần đầu tiên đăng quang ở Cúp QG, chức vô địch lần đầu tiên trong đời, mà nói như nhiều người là định mệnh đã mang đến cho họ. Đồng thời, chính những cầu thủ của V.NB cũng hy vọng chiếc Cúp này sẽ khiến bóng đá đất Hoa Lư khác và tươi sáng hơn.

Mong là thế!

Lần đầu với rất nhiều người
Không chỉ HLV Nguyễn Văn Sỹ mà rất nhiều thành viên của V.NB đã được tận hưởng vị ngọt của danh hiệu lớn đầu tiên bao gồm Gia Từ, Quang Hùng, Anh Tuấn, Ngọc Anh, Văn Hưng, Văn Vũ, Minh Tùng… Ngay cả Văn Quyến cũng rất phấn khích bởi đã 8 năm rồi, anh mới lại có một danh hiệu. Đáng chú ý hơn, trên đường vào chung kết rồi đoạt cúp, Quyến cũng đóng góp cho đội 3 bàn thắng và đó đều là những siêu phẩm.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x