Hôm qua, đã có một món quà bất ngờ dành cho HLV Guillaume Graechen và các học trò: khoảng 300 CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Brunei đến cổ vũ họ thi đấu rất nhiệt tình.
Với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên tay, những CĐV này còn làm sân Berakas Sports Complex trở nên sôi động với một chiếc loa thùng di động cực lớn. Và “đặc sản” cây nhà lá vườn của họ chính là những bài hát về quê hương xứ sở được “remix” rất sôi động.
Chúng tôi gặp Nhật, một CĐV rất đặc biệt, quê ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhật cho biết: “Đã nghe, đã được đọc về ĐT U19 Việt Nam trên báo chí, bây giờ nghe tin đội sang đây thi đấu, tôi quyết định gác lại tất cả công việc để đến cổ vũ cho các chàng trai trẻ quê hương”.
Ít ai biết rằng, để đến được sân nơi đội tuyển thi đấu, Nhật cùng với những người bạn đã phải vượt gần 100km. Em trai của Nhật cho biết, hai anh em họ đến Brunei từ năm 2007 và cho đến nay, cả hai mới chỉ trở về Việt Nam 4 lần. Thế nên, được gặp những đồng hương trên đất khách là niềm vui vô bờ bến. Tiếp lời cậu em, Nhật cho biết: “Để đến sân, mỗi người phải xin nghỉ việc và trả 20 đô la Brunei cho người lái taxi quen. Lâu lâu có một lần, chịu tốn một chút để được thấy, được chụp hình với Tuấn Anh, Xuân Trường… là thỏa mãn rồi”.
Hôm qua không chỉ có anh em chàng trai này, mà còn nhiều người Việt Nam đến với HLV Guillaume Graechen và các học trò bằng tình cảm của những người con xa quê. Đúng như nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã viết: “Đất khách muôn trùng, sao nhỏ hẹp. Quê nhà một góc, nhớ mênh mông...”. Và trên sân Berakas Sports Complex ở trận đấu này, một góc Việt Nam đã hiện về với nỗi nhớ nhung da diết.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Một món quà bất ngờ dành cho HLV Guillaume Graechaen và các học trò, đó là hôm qua có khoảng 300 CĐV đang làm sinh sống và làm việc tại Brunei đến cổ vũ rất nhiệt tình. Đấy cũng là một động lực giúp cho U19 Việt Nam vượt qua U21 Singapore với tỷ số 4-0.
Với nhiều đội, kết quả ở vòng cuối không ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của họ, nhưng gần như tất cả các đội đều bày tỏ sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
HN.T&T đã chính thức bị biến thành cựu vương trước một vòng đấu và chắc chắn đứng ở vị trí thứ 2, nhưng họ vẫn vào trận với tiêu chí “tri ân khán giả”. Trong khi đó, chỉ một chiến thắng mới giúp Thanh Hóa giành được tấm HCĐ để tạo bàn đạp cho mùa giải mới.
Theo dự kiến ngày 11/8, HLV trưởng ĐTQG Miura sẽ đáp chuyến bay sang Brunei để chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal Bolkiah 2014.
Chiều nay, dù bất luận kết quả trận đấu như thế nào, đội chủ nhà B.Bình Dương vẫn lên ngôi vô địch. Thế nhưng, người hâm mộ và lãnh đạo đội bóng này chẳng bao giờ muốn nuốt chén đắng trong ngày đăng quang…
Đối mặt những đàn anh đến từ quốc đảo Sư Tử nhưng U19 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về kỹ chiến thuật khi dễ dàng giành chiến thắng 4-0 ở trận đầu ra quân.
Theo quy định của giải Hassanal Bolkiah 2014, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 18 cầu thủ. Trong khi đó, ĐT U19 Việt Nam mang đến Brunei 22 người, do vậy trước giờ G, HLV Guillaume Graechen buộc phải nói lời chia tay với 4 học trò.
Sau chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu và Nhật Bản, hôm nay (9/8), ĐT U19 Việt Nam sẽ trình làng bộ mặt mới ở trận đấu đầu tiên tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014 tại Brunei, diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam).
Danh tính nhà tân vô địch và á quân của giải đã được xác định, suất đá play-off cũng đã có chủ! Nhưng vòng cuối V-League 2014 vẫn còn nóng ở cuộc đua tới vị trí thứ 3. Ngôi đệ tam anh hào của giải đấu dù sao cũng là niềm an ủi cho những đội vốn có tham vọng vô địch nhưng sớm phải giã từ ước nguyện...
Theo báo chí Đức, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đang làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu trước khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đây là tin vui không chỉ cho Bayern Munich mà còn cho cả ĐT Pháp.
Tiền vệ Christian Eriksen đã đưa ra đánh giá trung thực về màn trình diễn của các cầu thủ MU sau thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Crystal Palace tại vòng 36 Premier League.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn