Giải mã giọt nước mắt của HLV Hữu Thắng, Xuân Trường, Thành Lương, Công Vinh

Minh Hải
20:06 ngày 08-12-2016
Khi hát Quốc ca, Công Vinh khóc. Ghi bàn thắng phút bù giờ, Minh Tuấn rơi lệ. Trong phòng thay đồ, Thành Lương rơm rớm nước mắt nói lời từ giã đội tuyển. Trong phòng họp báo, HLV Hữu Thắng cũng rưng rưng.
Giải mã giọt nước mắt của HLV Hữu Thắng, Xuân Trường, Thành Lương, Công Vinh

Lần đầu khóc trước công chúng

Ở giây phút bù giờ cuối cùng, Vũ Minh Tuấn tung cú sút, xé lưới Indonesia, cầu trường Mỹ Đình nổ tung và đưa trận đấu về 2 hiệp phụ để quyết định thắng thua. Vũ Minh Tuấn khóc ngay từ giây phút đó, anh quỳ xuống, chắp tay nhìn lên bầu trời để tưởng nhớ người cha vừa qua đời. "Ở trên đó, chắc bố cũng hạnh phúc, bố nhỉ", Vũ Minh Tuấn đã tâm sự sau đó như thế.

Trọng tài Fu Ming thổi hồi còi mãn cuộc, ĐT Việt Nam bị loại, Xuân Trường bắt đầu khóc, khóc như chưa từng được khóc. Là một cầu thủ trẻ tài năng và đầy bản lĩnh, với tư chất thủ lĩnh bẩm sinh, Xuân Trường thường xuyên đeo băng đội trưởng và luôn là người đi động viên các đồng đội, chứ chưa một lần, tiền vệ người Tuyên Quang khóc trước công chúng.

ĐT Việt Nam thất bại, giấc mơ vô địch vụt tan và nghiệt ngã là nó diễn ra trên sân nhà trước sự chứng kiến của cả triệu NHM, trong đó có người thân, gia đình. Gương mặt méo xệch, đôi mắt đỏ hoe với hai hàng lệ, Xuân Trường thi thoảng lại nấc lên. Các đồng đội, các anh lớn tiến đến động viên cậu em nhỏ tuổi nhất mà cũng là người được kỳ vọng nhất nhưng lại càng làm cho cảm xúc không ngăn nổi. Đây là lần đầu tiên, Xuân Trường khóc trước mặt công chúng và điều này cũng khiến không ít CĐV trên khán đài khóc theo.

VIDEO: HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ

Khi trận đấu kết thúc, HLV Hữu Thắng đã rơi lệ, đặc biệt là khoảnh khắc ông gửi lời cảm ơn đến các học trò. Trong phòng họp báo, nhà cầm quân xứ Nghệ nghẹn ngào và nhiều lần phải ngừng nói để nuốt cảm xúc vào trong. HLV Hữu Thắng gai góc là thế, bản lĩnh như vậy và cũng kinh qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nhưng đối diện với cảm xúc, lệ vẫn rơi khi lời xin lỗi được đưa ra. Và đó cũng là lần đầu tiên, người ta nhìn thấy HLV Hữu Thắng khóc công khai.

Giọt lệ buồn ngày chia tay

ĐT Việt Nam thất bại, Xuân Trường, Ngọc Hải khóc ngay trên sân. HLV Hữu Thắng cũng rơi lệ nhưng người đầu tiên khóc trên sân Mỹ Đình hôm đó là Công Vinh, đúng khoảnh khắc cử hành Quốc ca. Kết thúc trận đấu, trong phòng thay đồ, Công Vinh đi ôm từng người, cảm ơn từng người mà tất cả không cầm được nước mắt. Một khoảnh khắc lắng đọng, cảm xúc ngưng đọng tràn đầy trên đôi mắt rồi chảy thành dòng và những chàng trai mạnh mẽ, vừa tả xung hữu đột trên sân bỗng dưng trở thành những người mít ướt.

Sau Công Vinh, Thành Lương đứng lên giải thích về quyết định chia tay đội tuyển của mình và giao lại trách nhiệm với đội tuyển, với NHM lại cho thế hệ đàn em. Những câu nói của Thành Lương cứ nhát gừng, nhát gừng, thi thoảng âm thanh lại bị lạc đi trong tiếng sụt sịt. Thành Lương vừa dứt lời, cả đội khóc theo và ôm lấy người anh em, đồng đội thân thiết của mình. Các bác sĩ đứng một góc, khóc thầm.

VIDEO: Tuyển thủ Việt Nam sụt sùi nước mắt trong phòng thay đồ

Đây cũng sẽ là kỳ AFF Suzuki Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Đình Luật nhưng khác với 2 người đồng đội của mình là Công Vinh, Thành Lương, chàng trung vệ xứ Nghệ không công khai bởi trong ngày ĐT Việt Nam bị loại, tất cả đã rất buồn và không ai sẵn sàng nghe thêm những thông tin buồn nữa.

Những chàng trai mạnh khoẻ, những chiến binh của ĐT Việt Nam đã khóc nhưng đó không phải là những giọt lệ yếu đuối, uỷ mị mà là những giọt nước mắt đầy tiếc nuối, nước mắt ngày chia tay vĩnh viễn với màu áo mà mình tôn thờ. Đó còn là cách thể hiện rất tự nhiên của những người đã hy sinh tất cả những gì mình có nhưng niềm mong mỏi, khát vọng của họ không được đền đáp bằng nụ cười, cho bản thân họ, cho NHM Việt Nam.

Chỉ có bóng đá mới làm cho những người đàn ông mạnh mẽ khóc nhiều như thế và cũng chỉ có bóng đá, nước mắt không đồng nghĩa với sự yếu đuối, uỷ mị... 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x