Đá giao hữu ngay ngày Giáng sinh Hai đội bóng B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ đã có trận giao hữu trên sân Gò Đậu ngay chiều 24/12. Sau trận đấu, các cầu thủ chủ nhà được xả trại về nhà đón Noel, nhưng các cầu thủ XSKT Cần Thơ tiếp tục tập trung ở Thủ Dầu Một để chuẩn bị cho trận giao hữu diễn ra vào ngày 26/12 với với Sài Gòn FC. |
Giáng Sinh của giới cầu thủ Việt: Người thảnh thơi, kẻ tất bật
Lễ Giáng sinh, lại ngay dịp cuối tuần, nên nhiều đội bóng đã cho các cầu thủ xả trại về sum họp cùng gia đình trong đêm Noel. Nhưng bên cạnh đó vẫn có khá nhiều cầu thủ phải đón Giáng sinh xa nhà…
Trưa nay 24/12, các cầu thủ Xuân Việt, Duy Nam của tân binh TP.HCM đã gọi điện cho tôi với giọng hồ hởi: “Bọn em đang chuẩn bị bay về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình. Chúc anh và mọi người một đên Noel an lành, hạnh phúc!”.
Những ngày qua do sân Thống Nhất đang tổ chức giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016, nên đội TP.HCM phải di chuyển xuống Long An tập luyện. Hôm nay lễ Giáng sinh, lại đúng dịp cuối tuần, nên ban huấn luyện của đội bóng đã cho các cầu thủ xả trại đến chiều thứ Hai (26/12) mới tập luyện trở lại. Vì thế những cầu thủ ở xa như Duy Nam, Văn Việt, Phước Vĩnh, Xuân Việt… đều tranh thủ về quê sum họp cùng gia đình.
Cầu thủ Duy Nam (TP.HCM) sẽ có một đêm Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình tại Nha Trang
Tại QNK Quảng Nam, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã tập luyện vào sáng 24/12, sau đó xả trại đến chiều thứ hai mới tập trung trở lại. Đồng nghĩa, các cầu thủ của đội bóng xứ Quảng có dịp tề tựu bên gia đình trong đêm Noel với những niềm vui khó tả. Bởi như HLV họ Hoàng tâm sự: “Nhìn ánh mắt háo hức của các cầu thủ khi nói về chuyện tề tựu cùng vợ con và người thân trong đêm Giáng sinh, tôi cảm thấy rất thương. Ai cũng có gia đình riêng để nhớ về trong những dịp như thế này, tôi cũng vậy. Thế nên ban huấn luyện quyết định cho đội nghỉ đến thứ Hai mới tập trung lại, để mọi người có một đêm lễ thật vui vẻ”.
Trong khi đó, đương kim vô địch Hà Nội T&T chiều nay sẽ có một trận đấu nội bộ, sau đó tất cả được nghỉ đến ngày 26/12 mới tập luyện trở lại. Tuy nhiên, thoải mái nhất có lẽ là đội bóng Hải Phòng. Sau những ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Trương Việt Hoàng đã cho các cầu thủ của mình xả trại từ ngày 22/12 vừa qua và đến chiều mai 25/12 mới quay lại rèn quân.
Nếu cầu thủ của các đội bóng kể trên có một đêm Noel đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân, ngược lại nhiều CLB vẫn phải tất bật trong ngày Giáng Sinh.
Sáng nay, tình cờ gọi điện chúc các cầu thủ của đội bóng Sài Gòn FC một lễ Giáng Sinh vui vẻ thì được biết, đội đang di chuyển xuống Bình Phước đá giao hữu với đội bóng chủ nhà vào buổi chiều cùng ngày. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có một đêm Noel xa nhà. Trò chuyện cùng tôi, đội phó Quốc Long tâm sự: “Có lẽ chẳng ai muốn xa nhà trong những dịp lễ như thế này, nhưng công việc thì phải chấp nhận”.
Các cầu thủ B.Bình Dương "hưởng ứng" không khí Noel
Không chỉ đội bóng Sài Gòn FC, hôm nay (24/12) thầy trò HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã đến viếng đền Hùng để cầu may mắn trước mùa giải 2017. Ngày mai (25/12) đội bóng đất Mỏ sẽ tiến hành lễ xuất quân tham dự mùa giải mới. Liên tiếp với những sự kiện như thế, nên lúc tôi gọi điện hỏi thăm, HLV Thanh Hùng còn chẳng nhớ hôm nay là lễ Giáng Sinh, bởi như lời ông thổ lộ: “Nhiều năm rồi tôi rất hiếm khi có dịp tề tựu bên gia đình trong dịp Giáng Sinh, nên riết rồi cũng thấy bình thường, nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy thương bà xã ở nhà”.
Đêm nay, đêm Giáng Sinh. Bên cạnh những tiếng cười vui sum họp gia đình, chắc chắn sẽ có không ít những lời chúc nhau an lành qua điện thoại của các cầu thủ Việt, cùng rất nhiều nỗi nhớ…
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn