Nhưng kể từ khi ông dẫn dắt U22 Việt Nam giành chiếc HCB tại BTV Cup 2012, người ta đã nhìn vị HLV này với con mắt khác. Đó là nhờ ông Phúc biết thu “phục nhân tâm”, biết “thổi lửa” cho các học trò và đặc biệt là đã chứng minh được bản lĩnh cầm quân của mình. Tuy nhiên, niềm tin đặt vào ông Phúc lúc này vẫn chưa trọn vẹn. Người ta muốn ông phải chứng minh khả năng của mình ở những trận đánh lớn hơn, cỡ như SEA Games.
Ông Phúc đang dẫn các học trò đi tập huấn tại Hungary. Một chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của U23 QG trong quá trình chuẩn bị cho SEAGames 27. Thế nên, sự tập trung tối đa cho công việc tập luyện là điều dễ hiểu. Dù vậy, việc ông yêu cầu học trò không được sử dụng các “kênh” như facebook, viber, hay hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông là khá lạ. Lạ vì ông Phúc không phải HLV làm bóng đá kiểu “ngăn sông cấm chợ”. Và lạ vì các phương tiện của mạng xã hội nói trên đang là thú chơi giải trí, là cuộc sống và hơi thở của các cầu thủ. Như đã nói, trong quan điểm cầm quân của mình, HLV Hoàng Văn Phúc thường đề cao phong cách “nhân trị”. Nhưng bây giờ, có vẻ như ý tưởng của vị thuyền trưởng này đang dần đổi thay.
Ông Phúc không cấm, mà chỉ “yêu cầu” các học trò tập trung cao độ, thay vì phân tâm với các mạng xã hội. Đấy là một quyết định hợp lý và nó cũng thể hiện sự thay đổi của HLV Hoàng Văn Phúc: Có mềm dẻo nhưng cũng không thiếu chất thép!
Vậy, ta cùng chờ bộ áo giáp mới của U23 Việt Nam!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn