HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): 'Tôi không phải mẫu người cố đấm ăn xôi'

Đức Nguyễn
09:35 ngày 04-08-2015
“Tôi không phải là người “cố đấm ăn xôi”, nếu Đồng Nai cứ chết dí ở đáy BXH thì nên từ chức để người khác làm”, HLV Trần Bình Sự bắt đầu câu chuyện như vậy trong cuộc đối thoại với phóng viên của báo Bóng đá.
HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): 'Tôi không phải mẫu người cố đấm ăn xôi'
“TÔI THÍCH TÔI CHƠI”

P/V: Sau trận đội nhà hòa HN.T&T với tỷ số 0-0 ở vòng 19, người ta thấy ông đứng một góc và cười tươi. Phải chăng Đồng Nai đã thấy ánh sáng trên con đường chiến đấu trụ hạng, thưa ông?
- HLV Trần Bình Sự: (Cười) Vậy ư? Điều đó cũng bình thường thôi mà. Tôi cười vì thấy các học trò tôi cười, thế thôi!

Đấy có phải là tiếng thở phào sau những ngày tháng sống cùng áp lực?
- Chẳng có áp lực nào với tôi cả! Bóng đá là trò chơi, mà đã là trò chơi thì có thắng có thua. Tôi gắn bó với bóng đá 55 năm rồi, giờ có nghỉ cũng chẳng sao cả, có mất cái gì đâu! Chơi là chơi thôi mà.


Từng ấy năm gắn bó, ông có thấy bóng đá là “nghề nguy hiểm” như người ta vẫn nói không?
- Nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cái nghề làm bóng đá nó chỉ nguy hiểm cho những anh mới chập chững bước vào nghề thôi.

Nói như ông thì hiểu nôm na rằng, ông là “công thần” của bóng đá Đồng Nai. Mà đã là “công thần” thì không dễ gì đụng đến?
- Anh thử định nghĩa cho tôi “công thần” là gì? “Công thần” suy cho cùng là người mang lại sự hiệu quả, là thành tích... Nếu anh không làm được việc, có là gì đi nữa thì người ta cũng sẽ cho anh nghỉ, vậy thôi!

Có thể coi bóng đá là “nghề bạc” được không, thưa ông?
- Cần phải thẳng thắn với nhau, đã xác định làm nghề là phải chấp nhận tất cả. Khi thắng người ta tung hô, khi thua thì người ta “dìm”, thậm chí chửi mình. Cái nghề này không chỉ ở Việt Nam mà thế giới cũng thế, bạn là người làm thuê, đã lao vào rồi thì đừng có lăn tăn gì cả.

ĐỐI THỦ CỦA ĐỒNG NAI LÀ… CHÍNH MÌNH

Đồng Nai vẫn chưa thoát khỏi “tâm bão” và đang là một trong những ứng cử viên “sáng giá” cho suất xuống hạng?
- Đấy là sự thật, mà đã sự thật thì phải chấp nhận. Điều quan trọng là anh đối diện với nó như thế nào khi còn một quãng đường khá dài phía trước.

Và ông đối mặt thực tế đó ra sao?
- Cần phải biết mình là ai, đang đứng ở đâu để phấn đấu. Anh thử nghĩ giùm tôi, viễn cảnh một đội bóng xuống hạng sẽ như thế nào? Mất rất nhiều thứ, đó là thương hiệu, hình ảnh của nhà tài trợ và đương nhiên người chịu nhiều thiệt thòi nhất là các cầu thủ. Vậy thì sao không cùng nhau giữ lấy những thứ mà mình đang có trong tay?

3 mùa bóng chơi ở V-League, chưa bao giờ Đồng Nai thi đấu tệ như thế này. Xin hỏi thật, có khi nào ông thức trắng đêm vì buồn chưa?
- Chắc tôi nói “không” thì bạn chẳng tin đâu nhỉ?! 

Đồng Nai (áo đỏ) của HLV Trần Bình
Sự vừa có trận hòa quý giá trước đội bóng mạnh HN.T&T ở vòng 19 

Nếu phải gạch đầu dòng những nguyên nhân khiến Đồng Nai sa sút, đó sẽ là gì thưa ông?
- Rủi ro trong công tác tuyển quân; vấn nạn chấn thương, thiếu may mắn… nói chung nhiều lắm. Các đội bóng lừng danh trên thế giới cũng có những chu kỳ “lên - xuống”, nói gì đến V-League hay Đồng Nai.

Hãy nói đến cuộc đua trụ hạng! Chắc là ông nghĩ, đội đó sẽ là HA.GL?
- (Cười) Đó là bạn nói đấy nhé, chứ tôi không nói. Tôi nghĩ chiếc vé ấy đang chia đều cho Đồng Tháp, QNK.QN, Đồng Nai, XSKT.CT và HA.GL.

Ở vòng 23, Đồng Nai sẽ tiếp HA.GL trên sân nhà. Theo ông, đấy có phải là trận “chung kết ngược”?
- Anh có nghĩ đến kịch bản chúng tôi hơn HA.GL chừng 4-5 điểm trong những vòng đấu sắp tới chưa? Vậy lúc đó, có còn là “chung kết ngược” nữa không?

- Ông có vẻ rất tự tin…
- Bóng đá là thế! Thành bại đôi khi chỉ trong nháy mắt. Điều quan trọng là phải tập trung cao độ và đặc biệt là phải tin ở chính bản thân. Nói cách khác, đối thủ của Đồng Nai bây giờ là chính chúng tôi! Nếu không vượt qua được chính mình thì đừng hy vọng thắng ai cả. 

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn này!

“Bóng đá giống như người tình”
“Tôi đi biền biệt, có khi 3 tháng mới về thăm nhà. Nói chung, ở tuổi này say nghề thì vẫn làm. Tôi không phải trẻ con nên không có chuyện gia đình nói gì cũng gật. Tôi là người quyết định mọi thứ. Chắc họ hiểu tôi và thông cảm cho tôi, bóng đá cũng như một người tình mà”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ về những áp lực trong bóng đá và mối quan hệ với gia đình của người làm bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Có một V.League không khoảng cách Có một V.League không khoảng cách

    Sau 19 vòng đã đấu, có một thực tế rất thú vị là B.BD đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của những đối thủ vốn không được đánh giá cao trước giờ giải khai cuộc. Những FLC Thanh Hóa, Hải Phòng, ĐT.LA từng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng vững vàng thì nay trở thành các đối trọng của đội bóng hoàn hảo B.BD.

  • Tứ kết 1 giải Futsal các CLB châu Á 2015: Thái Sơn Nam quyết tạo nên bất ngờ! Tứ kết 1 giải Futsal các CLB châu Á 2015: Thái Sơn Nam quyết tạo nên bất ngờ!

    Thái Sơn Nam đã xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng D do hơn Ngân hàng Beirut (Lebanon) ở chỉ số phụ khi có cùng 4 điểm. 14h30 chiều nay (4/8), Thái Sơn Nam sẽ gặp Al Rayyan SC (Qatar) ở trận tứ kết đầu tiên của giải.

  • Cúp QG 2015: Trận bán kết khó khăn chờ Hải Phòng Cúp QG 2015: Trận bán kết khó khăn chờ Hải Phòng

    Mục tiêu của Hải Phòng chính là bảo vệ chiếc Cúp QG mà họ đang nắm giữ, thế nhưng điều này chẳng đơn giản với đội bóng đất Cảng bởi ở trận bán kết Cúp QG vào ngày 5/8 tới đây, họ phải làm khách của HN.T&T - đối thủ đang có phong độ cao.

  • HLV Phan Thanh Hùng: 'Cúp QG là mục tiêu khả thi nhất của HN T&T' HLV Phan Thanh Hùng: 'Cúp QG là mục tiêu khả thi nhất của HN T&T'

    HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, HN.T&T đang thất thế hơn so với B.BD trong cuộc đua vô địch V-League 2015 sau trận hòa với Đồng Nai và cho rằng, mục tiêu khả thi nhất lúc này của đội bóng Thủ đô là giành Cúp QG 2015.

  • Bình Luận V.League: Thế đa cực Bình Luận V.League: Thế đa cực

    Khi B.BD tìm lại chính mình bằng một chiến thắng tưng bừng trước XSKT.CT, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh V-League 2015 sẽ định hình thế đơn cực trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nhưng, sự thế đã thay đổi sau chiến thắng của FLC Thanh Hóa chiều qua trước đối thủ nhiều duyên nợ SLNA.

  • ĐT.LA nhận thưởng lớn nếu vào chung kết Cúp QG 2015 ĐT.LA nhận thưởng lớn nếu vào chung kết Cúp QG 2015

    Chiều 5/8, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An sẽ so kè với B.Bình Dương ở trận bán kết Cúp QG 2015 trên sân Tân An. Nếu vượt qua đối thủ nặng ký này để có mặt ở trận chung kết, thầy trò HLV Ngô Quang Sang sẽ được thưởng to.

  • Chờ tiếp đón HA.GL, Than.QN tập trên sân…bóng chuyền Chờ tiếp đón HA.GL, Than.QN tập trên sân…bóng chuyền

    Do tình hình mưa lũ chưa chấm dứt nên trận đấu giữa Than.QN và HA.GL thuộc vòng 19 V-League đã phải lùi đến ngày 5/8. Trong lúc chờ tiếp đối phương, đội bóng vùng Mỏ không thể tập luyện trên sân cỏ mà phải chuyển sang sân… bóng chuyền.

  • Trận Than.QN - HA.GL sẽ diễn ra vào chiều 5/8 Trận Than.QN - HA.GL sẽ diễn ra vào chiều 5/8

    Thông tin chính thức từ BTC giải đưa ra, trận Than Quảng Ninh và HA.GL sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều 5/8 trên sân Cẩm Phả.

  • Lo trụ hạng, HA.GL muốn đấu với Than.QN ngay trong vài ngày tới Lo trụ hạng, HA.GL muốn đấu với Than.QN ngay trong vài ngày tới

    Do cuộc chiến trụ hạng ở V.League đến hồi nóng bỏng, HA.GL không muốn trì hoãn trận đấu với Than.QN lâu hơn nữa. Đội bóng phố Núi đã kiến nghị lên BTC giải nguyện vọng được thi đấu ngay trong tuần này.

  • B.Bình Dương: Khắc khoải một giấc mơ B.Bình Dương: Khắc khoải một giấc mơ

    Từng 3 lần đăng quang ở V-League nhưng B.BD chưa một lần hưởng trọn niềm vui ở Cúp QG. Với khát khao một lần được vinh danh ở giải đấu này, “Chelsea Việt Nam” đang rất muốn đánh bại ĐT.LA ở bán kết Cúp QG -Kienlongbank 2015 (5/8) để lọt vào chung kết và được đứng trên bục cao nhất.

  • Trận Than.QN – HA.GL tạm hoãn vô thời hạn Trận Than.QN – HA.GL tạm hoãn vô thời hạn

    Do điều kiện thời tiết cũng như sân bãi chưa thực sự thuận lợi, trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục bị trì hoãn và tạm thời chưa xác định thời gian tái đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x