TIỀN VỆ NGÔ HOÀNG THỊNH:

Hoàng Thịnh: “Chia tay SLNA cũng vì cuộc sống”

Cho đến thời điểm này, Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa quyết định chọn bến đỗ mới, dù thời hạn hợp đồng của anh với SLNA chỉ còn hơn 1 tháng nữa là chấm dứt. Thực tế, có khá nhiều vấn đề xung quanh chuyện đi hay ở của tiền vệ này.
Hoàng Thịnh: “Chia tay SLNA cũng vì cuộc sống”

“CHẲNG AI MUỐN BỎ ĐỘI BÓNG QUÊ HƯƠNG, NHƯNG…”


- Phóng viên: Đến thời điểm này, chuyện đi hoặc ở của Hoàng Thịnh diễn tiến đến đâu rồi?

- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Vừa qua, tôi và đại diện của đội bóng SLNA đã có cuộc làm việc xung quanh chuyện tương lai của tôi. Thực tế, hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp giữa tôi và SLNA ký từ ngày 1/1/2011 đến ngày 30/12/2015 chuẩn bị hết hạn. Lúc ấy, chú Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành của CLB SLNA đã hỏi tôi về việc muốn đi hay ở lại thi đấu cho CLB, và nếu ở lại thì giá tiền lót tay tôi muốn là bao nhiêu. Khi tôi báo giá tiền lót tay, dù thực tế con số này còn thấp hơn một số CLB đang chào mời, lúc ấy chú Chiêm bảo sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo. Sau đó vài ngày, CLB đã cho biết không thể trả cho tôi số tiền như thế.

Ngô Hoàng Thịnh: Ra đi để tìm khát vọng mới



- Vậy có nghĩa anh sẽ ra đi?
- Nói thật với anh, nếu điều kiện tốt như nhau chắc chắn chẳng cầu thủ xứ Nghệ nào muốn rời bỏ đội bóng quê hương để đầu quân cho nơi khác cả, tôi cũng thế. Tôi đã thi đấu 5 năm ở V-League trong màu áo của SLNA theo hợp đồng chuyên nghiệp, trước đó đã thi đấu ở các đội bóng trẻ của xứ Nghệ từ năm 2004. Ngần ấy thời gian, nên tôi vẫn rất muốn thi đấu cho SLNA, vì vậy tôi mới đưa ra số tiền còn thấp hơn một số CLB có thể trả cho tôi. Nếu những nơi khác trả 10 mà chỉ cần SLNA trả được 8 thì tôi vẫn chấp nhận ở lại. Tuy nhiên, SLNA vẫn không thể đáp ứng được, nên tôi đành phải ra đi, dù không muốn. Có lẽ nhiều người hâm mộ Nghệ An sẽ không vui, nhưng tôi mong mọi người thông cảm. Đời cầu thủ ngắn lắm, nếu không tích cóp cho bản thân khi còn thi đấu đỉnh cao, sau này lúc giải nghệ sẽ rất khó khăn. Tôi ra đi cũng vì cuộc sống!

- Có vẻ như anh vẫn rất quyến luyến với đội bóng xứ Nghệ. Hình như có lần tôi nghe nói SLNA định xây dựng anh thành một hình mẫu của CLB?
- Lúc HLV Nguyễn Hữu Thắng còn cầm quân, chú từng muốn xây dựng tôi trở thành biểu tượng của đội bóng thay cho anh Huy Hoàng. Điều ấy thật sự làm tôi rất vui và tự hào, nên luôn muốn gắn bó với SLNA cả đời cầu thủ của mình. Giờ như anh đã biết, chú Hữu Thắng cũng đã chia tay và nhiều anh em cầu thủ xứ Nghệ đã đầu quân ở nơi khác và lý do cũng chỉ vì nghèo.

“TÔI MUỐN THI ĐẤU CHO MỘT ĐỘI BÓNG CÓ THAM VỌNG”


- Tôi hơi ngạc nhiên khi SLNA là một CLB có bản sắc, CĐV lại đông và cuồng nhiệt nhất nước, nhưng sao chữ “nghèo” cứ mãi đeo bám đội bóng này thế?
- Chẳng phải chỉ có anh ngạc nhiên đâu, rất nhiều người cũng từng đặt câu hỏi với chúng tôi tương tự như thế. Ngay cả chính bản thân anh em cầu thủ SLNA cũng tự hỏi nhau, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. 


- Chia tay SLNA, Hoàng Thịnh đã có kế hoạch gì cho tương lai?
- Hiện tôi vẫn đang tập luyện cùng các đồng đội ở SLNA, và chờ đến ngày 30/12/2015 lúc hợp đồng hết hạn, khi ấy tôi sẽ ra đi và có quyết định chính thức cho công việc của mình.

- Có nhiều cầu thủ chỉ còn 1 (hoặc vài tháng) hợp đồng như anh đã quyết định rời CLB sớm, vậy tại sao anh vẫn đợi tới ngày đáo hạn 30/12. Vấn đề này có phải liên quan đến hợp đồng đào tạo trẻ của anh với SLNA?
- Nói chung, việc này vẫn có nhiều khúc mắc nên tôi cũng không tiện trả lời vào thời điểm này. Anh cho tôi hẹn vào lúc khác sẽ nói rõ hơn nhé.

- Vậy đã có những CLB nào muốn anh về khoác áo thi đấu ở mùa giải 2016 và anh đã quyết định chọn đội nào chưa?
- Hiện có 3 CLB rất muốn tôi về đầu quân nhưng đến thời điểm này, tôi vẫn chưa quyết định sẽ về đâu, vì vẫn chưa chính thức hết hợp đồng với SLNA. Mục tiêu của tôi là những CLB thật sự có tham vọng và tôi có nhiều cơ hội để cống hiến. Sở dĩ tôi nói thế, bởi một đội bóng có tham vọng sẽ giúp cầu thủ chơi thăng hoa hơn, từ đó phong độ của bản thân cầu thủ cũng tốt hơn để có thể góp mặt ở ĐTQG.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc Hoàng Thịnh sẽ có những chọn lựa chính xác cho tương lai của mình.

SLNA “chảy máu” lực lượng
Trước Hoàng Thịnh, chỉ trong một thời gian ngắn sau mùa giải 2015, đội bóng xứ Nghệ đã mất các cầu thủ Quang Tình và Thế Cường về tay XSKT Cần Thơ, trong lúc Đình Đồng chuyển ra khoác áo FLC Thanh Hóa. Chung quy của việc “chảy máu” lực lượng cũng vì CLB không đủ kinh phí để giữ chân cầu thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã hội quân U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã hội quân

    Hôm qua, ĐT U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã chính thức hội quân nhằm chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra từ ngày 20-29/11 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

  • Vì sao các trụ cột B.BD “mất tích”? Vì sao các trụ cột B.BD “mất tích”?

    Điều khá ngạc nhiên trong các trận đấu vừa qua của B.BD tại BTV Cup 2015 là không có sự xuất hiện của các trụ cột như Trọng Hoàng, Phước Tứ, Xuân Thành, Công Vinh. Phải chăng, B.BD muốn giữ sức cho các cầu thủ này để đá trận quan trọng chiều nay hoặc xa hơn có thể là trận chung kết nhằm giữ chiếc cúp vô địch ở lại với đất Thủ.

  • 18h00 ngày 13/11, B.Bình Dương vs Bangu Atletico: Hết may, giờ thì phải hay! 18h00 ngày 13/11, B.Bình Dương vs Bangu Atletico: Hết may, giờ thì phải hay!

    B.BD không chỉ có nhiệm vụ phải thắng Bangu Atletico (Brazil) để lọt vào trận chung kết, mà họ còn là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Việt Nam còn sót lại ở vòng bán kết, sau lá thăm may rủi ở vòng bảng.

  • Thái Lan đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 Thái Lan đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018

    Giành 3 điểm tương đối vất vả trước Đài Loan (TQ) trên sân nhà Rajamangala, đội tuyển Thái Lan đã đặt một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Đáng nói hơn, họ là đội bóng Đông Nam Á duy nhất tính đến hiện tại có được thắng lợi tối nay.

  • Thế hệ vàng Việt Nam - Trương Việt Hoàng và bàn thắng tặng bố Thế hệ vàng Việt Nam - Trương Việt Hoàng và bàn thắng tặng bố

    Bố vừa ra khỏi trại giam được 2 ngày thì người con Trương Việt Hoàng ghi bàn thắng cực đẹp vào lưới Thái Lan tại Tiger Cup 1998. Hoàng “bộp” gọi đó là bàn thắng cuộc đời, khoảnh khắc thiêng liêng dành tặng cho người bố của mình.

  • B.BD: Người trẻ tạo niềm tin B.BD: Người trẻ tạo niềm tin

    Mục tiêu của B.BD tại BTV – Number One Cup 2015 là thử việc ngoại binh và thử lửa cầu thủ trẻ. Bước đầu, những cầu thủ nội được đưa lên từ tuyến trẻ của B.BD đã tạo được ít nhiều niềm tin ở những người làm công tác chuyên môn.

  • HLV Hoàng Văn Phúc (QNN.QK): Thỏi nam châm thu hút nhân tài HLV Hoàng Văn Phúc (QNN.QK): Thỏi nam châm thu hút nhân tài

    QNN.QK cũng là một trong những điểm đến ưa thích của rất nhiều cầu thủ tại V-League. Ngoài chế độ đãi ngộ tốt của đội bóng thì HLV Hoàng Văn Phúc cũng là một trong người có vai trò lớn để thuyết phục các cầu thủ ở lại hoặc đến với đội bóng xứ Quảng.

  • Hội CĐV Real Madrid ở Việt Nam lên báo Tây Ban Nha Hội CĐV Real Madrid ở Việt Nam lên báo Tây Ban Nha

    Đích thân Tổng biên tập Tomas Roncero của AS đã thông báo về việc xuất bản tin ngắn về Hội CĐV Real Madrid ở Việt Nam trước trận Siêu kinh điển tới đây.

  • Lịch sử cầu thủ Việt chơi xe: Từ bán tải đến siêu sang Lịch sử cầu thủ Việt chơi xe: Từ bán tải đến siêu sang

    Tới nay, các ngôi sao bóng đá Việt gần như ai cũng có một chiếc ôtô và lịch sử "tiến hóa" về đường xe cộ của các cầu thủ thì không phải ai cũng biết…

  • Ngắm sao Việt bên xe khủng, độc và dị Ngắm sao Việt bên xe khủng, độc và dị

    Các ngôi sao sân cỏ Việt Nam có một điểm chung là mê xe độ và thích tốc độ. Với kinh tế tương đối rủng rỉnh, các cầu thủ Việt có bộ sưu tập mãn nhãn…

  • B.BD đốt đuốc tìm ngoại binh B.BD đốt đuốc tìm ngoại binh

    “Ngoại binh có chất lượng” đang là bài toán làm đau đầu các lãnh đạo đội ĐKVĐ V-League trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa 2016, B.BD được quyền sử dụng 4 cầu thủ ngoại binh tại AFC Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x