“Người đặc biệt” mà chúng tôi đề cập ở đây chính là một fan của Công Phượng có tên Trường. Rất xúc động vì Trường là một người sinh ra không may bị bệnh câm lẫn điếc và anh đã lần mò từ Phú Thọ vào đến Nghệ An thăm gia đình thần tượng.
Công Phượng là người có rất nhiều người hâm mộ nhưng từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy xúc động như trường hợp của Trường. Phượng kể: “Chẳng biết thế nào anh ấy (Trường năm nay 20 tuổi) lại có số điện thoại của tôi. Anh ấy nhắn tin qua lại với tôi rất nhiều, trong thân tâm tôi nghĩ Trường là một người bình thường như bao người khác. Nhưng đến khi gặp mới biết anh ấy sinh ra đã không gặp may mắn khi bị câm lẫn điếc…”.
Mẹ Đông Triều và mẹ Công Phượng (từ phải sang trái) trong chuyến ra Hà Nội cổ vũ cho con trai tại giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood - Ảnh: Đức Nguyễn
Sau những dòng tin nhắn qua lại, Trường ngỏ ý được vào thăm gia đình nhà “thần tượng” một lần. Công Phượng nghĩ rằng đó chỉ là câu nói đùa, thế nhưng một ngày, Trường đã xuất hiện trong căn nhà mình ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Công Phượng, chia sẻ với phóng viên BongdaPlus.vn: “Thật xúc động khi cả gia đình được đón một người như Trường vào thăm nhà. Tôi đã rơi nước mắt khi biết cậu ấy là người bị câm lẫn điếc mà vẫn lần mò từ Phú Thọ vào Nghệ An. Đấy là điều chẳng tiền bạc nào mua nổi”.
Cũng theo bà Hoa, khi Công Phượng chia tay gia đình chuẩn bị trở lại Gia Lai tập luyện. Vì lo cho “người đặc biệt” của con trai, bà phải đưa Trường về đến Phú Thọ. Vượt dặm đường xa, bà Hoa đã đến quê của Trường. Hôm nay, cả đại gia đình “người đặc biệt” chào đón mẹ của “thần tượng” bằng sự đón tiếp nồng hậu.
Nhiều người cho rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định ra đi vì SLNA không đủ tiềm lực để tranh bá, xưng hùng ở V-League. Là một người đầy tham vọng, ông Hữu Thắng muốn chinh phục mọi đỉnh cao nhưng SLNA không phải là đội bóng có thể giúp nhà cầm quân này hoàn thành chí lớn.
HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định 100% sẽ chia tay SLNA! Mất đi vị thủ lĩnh tài ba và uy quyền, đội bóng xứ Nghệ đang đương đầu với rất nhiều khó khăn. Và khó khăn nhất chính là việc tìm người ngồi vào chiếc ghế mà HLV Hữu Thắng để lại!
Chiều nay (8/11) sẽ diễn ra lượt đấu đầu tiên của bảng B của BTV Cup: Than Quảng Ninh gặp SC Capixaba (Brazil) và SHB Đà Nẵng đối đầu Ayeyawady United (Myanmar).
Bị dẫn bàn trước nhưng 3 bàn thắng chỉ trong 15 phút cuối cùng của trận đấu đã giúp cho B.BD ngược dòng thành công trước Bec Tero Sasana ở lượt trận đầu tiên của giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương – cúp Number One 2014.
Trong trận mở màn bảng A giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương – cúp Number One 2014 diễn ra vào chiều 7/11, Đồng Tâm Long An đã không mấy khó khăn để đánh bại Sinh viên Hàn Quốc với tỷ số 2-1.
Hơn 250 em nhỏ, kém may mắn, mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn sẽ có cơ hội được gặp và chơi bóng với các huấn luyện viên nổi tiếng từ tổ chức Real Madrid Foundation (RMF), 1 nhánh của câu lạc bộ bóng đá danh tiếng thế giới Real Madrid.
Là nền bóng đá ra đời và hoạt động từ rất sớm, thậm chí nằm trong số những quốc gia có Liên đoàn bóng đá đầu tiên ở châu Á, Palestine chính thức được công nhận trên bản đồ bóng đá thế giới vào năm 1928.
Chiều 6/11, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của giới truyền thông xung quanh quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 của ĐT Việt Nam.
Sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhiều người tìm cho mình một cách giải trí bổ ích đó là đến sân bóng rèn luyện sức khỏe hoặc đơn giản chỉ để làm khán giả, thưởng thức bóng đá.
Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.
Ngay sau trận hòa 2-2 trước Real ở trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24, HLV Thomas Tuchel của Bayern có màn cạnh tranh được cho không khoan nhượng với Jose Mourinho.
Trong khi HLV Edin Terzic của Dortmund nhấn mạnh rằng PSG được “xây dựng để vô địch Champions League”, thì Luis Enrique chỉ phản ứng lại rất đơn giản rằng đội bóng của ông tới Signal Iduna Park để “tận hưởng trận đấu”.
Erling Haaland, tiền đạo của Man City, đang sống trong một giấc mơ diệu kỳ khi bất ngờ trở thành nhân vật mới trong tựa game yêu thích của mình: Clash of Clans.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn