Màn trình diễn của các ngoại binh ở vòng 1 V-League 2014 được đánh giá là rất tích cực. Một trong những nguyên nhân khiến ngoại binh “chơi như lên đồng” chính là… thời điểm các CLB phải chốt danh sách ngoại binh mà BTC quy định đã cận kề.
Theo Điều lệ V-League 2014, danh sách ngoại binh đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 của các CLB sẽ được chốt lại vào ngày 24/1, tức là 1 ngày trước khi các trận đấu ở vòng 3 diễn ra. Chính vì vậy, 2 vòng đấu đầu tiên được coi là đợt sát hạch cuối cùng dành cho các cầu thủ ngoại. Những gương mặt không thể hiện được năng lực sẽ bị CLB chủ quản gạch tên khỏi danh sách đăng ký để thay bằng những ngoại binh được tin tưởng hơn. Thậm chí, những người “xấu số” còn có thể bị thanh lý hợp đồng, rơi vào cảnh thất nghiệp.
Thực tế, mỗi CLB đều đã có những phương án dự phòng cho khả năng phải đăng ký thay thế cầu thủ ngoại. Dĩ nhiên, không ngoại binh nào muốn bị đẩy ra đường, nhất là vào “phút 89”. Do vậy, tất cả các cầu thủ ngoại đã bước vào vòng 1 (và sắp tới là vòng 2) với quyết tâm thể hiện bản thân rất lớn.
Nhìn lại 6 trận đấu đầu tiên của V-League 2014, có thể thấy các ngoại binh không chỉ biết “hô khẩu hiệu” mà đã đồng loạt biến quyết tâm thành những màn trình diễn ấn tượng về chuyên môn. Dù là những ngôi sao đã thành danh như Hector (HN.T&T), Abass (B.BD) hay các gương mặt mới toanh tại V-League như bộ đôi Bojan – Valentic (SHB.ĐN)…, tất cả các đều cố gắng trình diễn khả năng chuyên môn tốt nhất có thể để hòng kéo dài hành trình khám phá V-League đến ít nhất là ngày 29/4 (thời điểm các CLB bắt đầu được đăng ký ngoại binh cho giai đoạn 2).
Những người có khả năng và nỗ lực bao giờ cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Ví dụ dễ thấy nhất là cặp Bojan - Valentic của SHB.ĐN. Họ không những thoát khỏi nỗi lo thất nghiệp, mà còn đang được kỳ vọng sẽ là những “Merlo mới” tại sân Chi Lăng. Còn Hector hay Abass thì chắc hẳn đang hướng đến những bản hợp đồng khiến CLB chủ quản cảm thấy hết sức hài lòng!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Thông thường, những tân binh lần đầu có mặt ở V-League luôn chơi rất bốc và khiến các đội “đàn anh” rất vất vả trong cuộc đối đầu với họ. Những mùa trước, K.Kiên Giang và Đồng Nai từng “ngổ ngáo” như thế ở lần đầu góp mặt. Năm nay, tân binh Than Quảng Ninh cũng không hổ danh với “truyền thống” này.
Sau vòng mở màn, chân dung các ứng cử viên vô địch V-League 2014 đã bước đầu được phác họa. Ở đó, HN.T&T và SHB.ĐN cho thấy họ chính là những cái tên nặng ký nhất trên đường đua, trong khi B.BD, Thanh Hoá hay V.Hải Phòng cần nỗ lực rất nhiều nữa mới có thể trở thành đối trọng của hai đại gia trên.
Là đại diện duy nhất của Việt Nam được HLV Bora Milutinovic và các chuyên gia hàng đầu CLB Barcelona tuyển chọn, cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn đã có mặt tại Qatar dự vòng chung kết “Giấc mơ sân cỏ”.
Dấu ấn tân binh - đó là điều dễ nhận thấy khi nhìn vào đội hình tiêu biểu của vòng 1 V-League 2014. Có tới 4 tân binh của các đội bóng đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày ra mắt.
Đội U19 Việt Nam đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á 2013. Chứng kiến điều ấy, nhiều người chợt hỏi: “Nguyễn Thái Sung – cầu thủ trẻ ghi dấu ấn đậm nét ở đội tuyển U19 hồi năm ngoái – đang ở đâu?”.
Phan Như Thuật đã chìm xuống hạng Nhất và quyết định từ giã sân cỏ để nộp đơn xin việc ở một công ty. Phan Anh Tuấn đi lên từ sân “phủi”, học Đại học TDTT Từ Sơn.
Sir Jim Ratcliffe đã hành động ngay lập tức sau khi xuất hiện đoạn phim đáng xấu hổ về tình trạng xuống cấp của sân Old Trafford sau trận MU thua Arsenal.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Vissel Kobe vs Avispa Fukuoka trong khuôn khổ vòng 14 giải VĐQG Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 15/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
VIDEO bàn thắng HL Hà Tĩnh vs Hà Nội
Một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra ở trận đấu giữa HL Hà Tĩnh vs Hà Nội khi 2 đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 2-2.
Ghi bàn
Hà Tĩnh: Diallo (44'), Anh Quang (62')
Hà Nội: Tague (1'), Hai Long (37')
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn