Tiền vệ của đội SHB Đà Nẵng này chia sẻ thêm: “Hồi năm ngoái lúc ĐT Olympic Việt Nam tham dự Asian Games 18 ở Hàn Quốc, lúc ấy chẳng ai nghĩ đội của chúng ta sẽ vào đến vòng tứ kết môn bóng đá nam. Thế nhưng sau đó, Olympic Việt Nam không những đã giành vé vào bán kết mà còn đứng đầu bảng. Vì thế, nếu biết tận dụng cơ hội và thi đấu với phong độ cao nhất, tôi tin U23 Việt Nam có thể tiến sâu vào vòng trong”.
Từ Nghệ An, hậu vệ Quế Ngọc Hải đã tâm sự: “Không có mặt cùng đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết lần này là một nỗi buồn lớn của tôi. Tôi cầu chúc HLV Miura và những đồng đội của mình lên đường mạnh khỏe, đặc biệt sẽ có thêm 2 trận giao hữu thật bổ ích trước khi bước vào vòng chung kết diễn ra ngày 14/1 tới. Tôi hy vọng đội U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, dù thực tế bảng đấu của chúng ta gặp toàn đối thủ mạnh là Jordan, Australia, UAE. Vượt qua vòng bảng đã là một thành công lớn”.
Đang chữa chấn thương thoát vị đĩa đệm cột sống tại TP.HCM, tuyển thủ Võ Huy Toàn đã nhắn gửi đến các đồng đội trước giờ lên đường: “Chúc anh em có một giải đấu thành công. Mong anh em hãy thi đấu luôn phần của chúng tôi, những người bị chấn thương nên không thể sát cánh cùng U23 Việt Nam”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn