B.Bình Dương và Hải Phòng lập kỷ lục; HA.GL nhận thêm một cú vấp; SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể cảm nhận hương vị chiến thắng đầu tiên,… là những dấu ấn rõ nét nhất tại vòng 4 Toyota V.League 2015.
Mặc dù diễn ra vào giữa tuần nhưng 7 cặp đấu thuộc vòng 4 V.League vẫn thu hút được khá đông người hâm mộ. Bằng chứng là vẫn có tới 56.000 khán giả tới sân cổ vũ cho các đội bóng, trong đó cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) có số lượng CĐV đông nhất – 20.000 người.
Vòng đấu này chứng kiến một kỷ lục mới được thiết lập Hải Phòng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử V.League bảo toàn mảnh lưới sau 4 vòng đấu.
Bên cạnh đó, Becamex Bình dương cũng đã giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu. Chắc chắn, nhà ĐKVĐ V.League sẽ hướng đến kỷ lục mở màn mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp của HA.GL tại V.League 2004 và thậm chí còn hơn thế nữa.
B.Bình Dương (áo đỏ) có chiến thắng thứ 4 liên tiếp - Ảnh: Phan Tùng
Có những nỗi buồn
Các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa vấp ngã. Trận thua thứ 3 liên tiếp đội bóng phố Núi phải nếm mùi thất bại với trận thua 0-1 trên sân Lạch Tray của đội chủ nhà Hải Phòng. Dù những “đứa trẻ của Gia Lai” với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... vẫn thi đấu năng nổ, đẹp mắt trên sân, dễ mến ngoài sân cỏ, nhưng họ vẫn còn non nớt ở một đấu trường khốc liệt như V.League.
Nỗi buồn của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Minh Tuấn
Không thất bại như HA.GL song với chỉ 1 điểm có được trước Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng cũng khó lòng có thể nở nụ cười. Nhất là trong bối cảnh thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã chạm đáy BXH sau 4 vòng đấu tại V.League 2015.
Cùng điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất vòng 4 Toyota V.League 2015:
SHB Đà Nẵng (cam) bước vào trận đấu với hy vọng giành một chiến thắng - Ảnh: Sông Hàn
Quang Huy đưa SHB Đà Nẵng vượt lên ở phút 13 - Ảnh: Sông Hàn
Nhưng Văn Quyết đã giúp Hà Nội T&T ra về với 1 điểm - Ảnh: Sông Hàn
Cả Đồng Nai (áo đỏ) và XSKT.Cần Thơ đều khát điểm - Ảnh: Anh Tài
Đức Thắng giúp Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên tại V.League mùa này - Ảnh: Anh Tài
B.Bình Dương (áo đỏ) có trận đấu khó khăn trên sân của Sông Lam Nghệ An - Ảnh: Phan Tùng
Abass (số 10) ghi bàn thắng đúng ở phút 90 mang về chiến thắng sít sao cho B.Bình Dương trước SLNA - Ảnh: Phan Tùng
Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không giấu nổi sự tiếc nuối - Ảnh: Phan Tùng
Trận đấu giữa Hải Phòng và HA.GL thu hút hơn 20.000 CĐV tới theo dõi - Ảnh: Minh Tuấn
HLV Guillaume Graechen để Công Phượng ngồi ngoài vì phong độ không đảm bảo - Ảnh: Minh Tuấn
Hai đội thi đấu quyết liệt trên sân - Ảnh: Minh Tuấn
Stevens khai thông thế bế tắc cho Hải Phòng ở phút 57
Công Phượng vào sân nhưng cũng không thể thay đổi cục diện trận đấu - Ảnh: Minh Tuấn
Hải Phòng đã trở thành đội bóng đầu tiên của V.League giữ trắng lưới kể từ đầu mùa, SHB Đà Nẵng có điểm số đầu tiên. Trong khi đó, Đồng Nai cũng đã được nếm trải hương vị chiến thắng ở vòng đấu này.
Hôm qua trên sân Lạch Tray, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Hải Phòng là tiền vệ đội trưởng Nguyễn Minh Châu. Nhiều người còn cho rằng, thủ quân của Hải Phòng đã dùng chính lối chơi máu lửa, giàu sức mạnh gắn liền với tên tuổi của anh tại V-League để “tặng” cho các đàn em HA.GL một trải nghiệm đáng giá.
Tối qua, khán giả Hải Phòng dù được yêu cầu ra về nhưng vẫn cố nán lại chỉ với mục đích duy nhất là nhìn thấy, bắt tay, hoặc xin chữ ký những cầu thủ thuộc đội bóng bại trận, HA.GL. Và khi các tài năng trẻ xuất hiện, CĐV đất Cảng hò reo như thể đón những người hùng vừa thắng trận tại Lạch Tray.
Hải Phòng vẫn chơi phòng ngự phản công cực hay, với trái tim kiên cường vốn có của người đất Cảng và giành chiến thắng 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Stevens. Trái lại, dưới sức ép cực lớn của khán giả khi sân Lạch Tray không còn một chỗ trống, HA.GL chơi rất cố gắng nhưng vẫn phải chịu thất bại thứ 3 liên tiếp kể từ đầu giải.
Không mất tiền mua vé, chẳng phải chen lấn xô đẩy với đám đông, theo dõi toàn cảnh trận đấu từ trên cao, thư thả uống nước, đàm đạo với bạn bè, đi lại tự do… Nói không ngoa, đây đúng là chỗ ngồi thuộc loại “VIP” nhất ở sân Lạch Tray.
“Người hâm mộ đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL). Điều này khiến đôi chân của họ ở trên mây chứ không còn ở mặt đất nữa”, HLV Guillaume Graechen chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua 0-1 trước Hải Phòng chiều nay.
Trận đấu trên sân Tam Kỳ chỉ đáng xem ở 10 phút cuối trận, và thêm một lần nữa đội bóng ĐT.LA đã phải ngậm ngùi khi bị chia điểm đầy đáng tiếc ở những phút bù giờ…
Khởi đầu thăng hoa của Tottenham dưới thời HLV Ange Postecoglou giờ chỉ còn là ký ức. Giờ đây, Spurs đối diện thực tế phũ phàng rằng họ nhiều khả năng chỉ dự Europa League mùa sau.
Chelsea đã gửi cho Antonio Conte một lời đề nghị béo bở để trở lại làm huấn luyện viên của đội bóng thay thế Mauricio Pochettino. Đây sẽ là sự tái hợp của hai bên sau 6 năm.
Chelsea đã đánh bại Tottenham trong trận đấu bù vòng 26 Ngoại hạng Anh nhờ cách nhập cuộc chủ động và những quyết định rất chính xác của HLV Mauricio Pochettino, người đã toàn thắng đội bóng cũng trong cả hai trận đấu mùa này.
Không chỉ gây ấn tượng qua chuỗi trận bất bại cùng Leverkusen, HLV Xabi Alonso còn khiến người ta phải kinh ngạc, khi sở hữu một trong hai siêu xe còn lại trên thế giới với tính năng kỳ lạ nhất.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn