Bị ép sân liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.ĐN buộc phải tung “lão tướng” Minh Phương vào để gia cố lẫn kiến tạo lại tuyến giữa từ phút 27. Sau đó, nhà cầm quân họ Lê tiếp tục rút gương mặt trẻ Huy Toàn ra để tăng cường sức mạnh tấn công bằng ngoại binh Perez. Sự thay đổi này đã có tác dụng, bởi ngay những giây đầu hiệp 2, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ QNK.QN, Perez đã nhanh chân đột phá và tung cú sút cân bằng tỷ số 1-1 cho SHB.ĐN. Nhưng có vẻ như đội khách cũng chỉ làm được đến thế.
Ngược lại, các cầu thủ QNK.QN càng đẩy nhanh tấn công để tìm chiến thắng, có điều những cú dứt điểm của đội chủ nhà đều không hiểm. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu dội xà của Suleiman ở phút 64 sau đường chuyền rất đẹp của Huy Hùng.
SHB Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng - Ảnh: Sông Hàn
Với những nỗ lực không mệt mỏi ấy, bàn thắng cũng đã đến với đội chủ nhà QNK.QN ở phút 84. Trong một pha phối hợp nhanh, Patiyo đã nhận được bóng từ đường chuyền của Suleiman, xoay người tung cú sút rất đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà ngay vạch 16m50. Hết trận, các cầu thủ xử Quảng không giấu được niềm vui sau chiến thắng đầu tiên trước người láng giềng SHB.ĐN trong 5 lần đối đầu suốt từ năm 2013 đến nay.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
QNK.QN: Văn Cường, Hoàng Vissai, Thanh Trung, Patiyo, Văn Hậu, Văn Hà, Huy Hùng, Mạnh Toàn, Thanh Hưng, Văn Thuận (Minh Tuấn, 61’), Suleiman.
SHB.ĐN: Thanh Bình, Huy Toàn (Perez, 33’), Văn Học, Hoàng Quãng, Nguyên Sa, Hải Lâm, Anh Tuấn (Minh Phương, 27’), Vũ Phong, Ngọc Thắng (Minh Tâm, 80’), Thanh Nam, Fraser.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn