Khán giả TP.HCM đã có mặt tại sân Quân khu 7 từ rất sớm để chào đón những danh thủ bóng đá lừng lẫy một thời của thế giới, cùng chiếc cúp C1 châu Âu danh giá, nhưng sự xuất hiện chớp nhoáng và biến mất nhanh chóng của của các ngôi sao khiến mọi người có chút hụt hẫng.
Tối 14/4, hàng ngàn khán giả hâm mộ TP.HCM đã có mặt đông kín sân vận động Quân khu 7 để chào đón chiếc cúp UAFA Champions League cùng các ngôi sao bóng đá lừng danh thế giới Ronaldinho (Brazil), cùng hai anh em Ronald De Boer và Frank De Boer đến Việt Nam trong vai trò đại sứ của Heineken, nhà tài trợ chính của sự kiện.
Có mặt từ rất sớm để chờ đón những danh thủ bóng đá thế giới và chiếc cúp của một trong những giải đấu lừng danh toàn cầu, nên tất cả đã rất phấn khích khi 3 danh thủ Ronaldinho, Frank và Ronald De Boer xuất hiện với chiếc cúp UEFA Champions League trên tay cùng câu chào bằng tiếng Việt: “Xin chào TP.HCM!”. Đặc biệt, Ronaldinho với nụ cười thường trực trên môi, cùng những cử chỉ thân mật đã khiến các khán giả TP.HCM rất thích thú.
Tuy nhiên, phần đông các khán giả đã khá hụt hẫng khi những ngôi sao chỉ xuất hiện chớp nhoáng, đi một vòng sân khấu chào khán giả rồi biến mất với chiếc cúp C1 châu Âu để nhường sân khấu cho các ngôi sao ca nhạc Việt Nam. Trong lúc mọi người đang háo hức chờ đợi sự giao lưu của các danh thủ bóng đá thế giới, đặc biệt là siêu sao Ronaldinho trong lần thứ 2 đến Việt Nam.
Được biết, sau đó các danh thủ này ra khu vực trước sân vận động Quân khu 7 để chụp ảnh với một số khán giả hâm mộ, nhưng thời gian không lâu và trong sự bảo vệ rất nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.
Chương trình “Hành trình cuồng nhiệt đón cúp UEFA Champions League” tại Việt Nam sẽ còn kéo dài đến hết ngày 18/4. Theo đó, chiếc cúp C1 cùng các danh thủ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục đến thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) trong ngày mai (15/4), trước khi ra Đà Nẵng (16/4), Hà Nội (17/4) và Hải Phòng (18/4).
Sau đây là những hình ảnh của đêm giao lưu tại TP.HCM:
Ronaldinho xuất hiện khá ấn tượng ở đêm giao lưu. Ảnh: Hữu Phạm
Trong lúc Ronaldinho và Frank de Boer giơ cao cúp C1 thì Ronald de Boer tranh thủ "tác nghiệp". Ảnh: Phạm Hữu
Ba danh thủ bóng đá thế giới bên chiếc cúp C1 châu Âu dầy danh giá. Ảnh: Phạm Hữu
Một tiết mục biểu diễn của ca sĩ Việt Nam tại đêm giao hữu. Ảnh: Phạm Hữu
Ca sĩ Thuỷ Tiên với bộ tranh phục khá hút hồn. Ảnh: Phạm Hữu
Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn biểu diễn trong đêm giao lưu. Ảnh: Phạm Hữu
Ca sĩ Isaac khuấy động đêm giao lưu. Ảnh: Phạm Hữu
Trong lúc các ca sĩ Việt Nam đang quẩy tưng bừng trên sân khấu thì Ronaldinho chụp ảnh cùng khán giả. Ảnh: Phạm Hữu
Sau bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng để rồi trắng tay rời Thủ đô, HLV Đức Thắng tuyên bố SLNA sẽ thay nhân sự ở giai đoạn 2. Trong đó, chắc chắn một ngoại binh phải ra đi.
Phút 90+5’, tức là phút bù giờ cuối cùng, tỷ số là 0-0 và tất cả đều nghĩ đến một kết quả hoà chung cuộc thì bất ngờ Samson dứt điểm cận thành, mang chiến thắng 1-0 về cho Hà Nội FC.
Cũng như lứa Công Phượng, Văn Toàn… lứa U19 HAGL-Arsenal đang bị hoài nghi vì không đào tạo ra những tiền đạo đúng nghĩa. Vậy những người trong cuộc nói gì?
SLNA luôn là đối thủ kỵ giơ, là rào cản lớn với Hà Nội FC. Nhưng theo thời gian, với tình hình lực lượng, phong độ hiện tại thì thật khó để đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng có thể cản bước các nhà ĐKVĐ.
Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều dự lễ khai giảng lớp bóng đá cộng đồng của người đàn anh Bùi Xuân Hiếu, còn Văn Toàn cũng lên tiếng trong ngày sinh nhật mình.
Hà Nội FC giàu thành tích và tiền bạc nhưng lại phải nhận rất nhiều quả đắng từ SLNA - đối thủ mà đội bóng Thủ đô chịu nhiều đắng cay nhất trong lịch sử của mình.
Mất Omar tới 6 vòng, FLC Thanh Hoá vẫn đứng đầu BXH và công lớn thuộc về Uche - cầu thủ ghi 7 bàn, đặt dấu giầy trong 2/3 số bàn thắng và góp 16/22 điểm cho FLC Thanh Hoá.
Cuối tuần này đội bóng Long An sẽ đến làm khách trên sân Tam Kỳ của chủ nhà Quảng Nam ở vòng 13, nhưng đội khách chỉ có thể mang ra Tam Kỳ lực lượng với vỏn vẹn… 15 cầu thủ.
Đó là khẳng định của một thành viên cốt cán trong ban Trọng tài VFF trước mối nghi ngại về cuộc khủng hoảng trọng tài khi có quá nhiều sự cố đã xảy ra trong thời gian qua.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn